Danh hài Nhật Cường và vợ tiêm phòng Covid tại Mỹ: Tôi an tâm hơn nhiều và nhẹ cả người

Tùng Ninh |

"Chích xong một cái tôi thấy khỏe liền, đi ra ngoài không thấy lạnh luôn" – danh hài Nhật Cường nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, danh hài Nhật Cường đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh cùng vợ đi tiêm phòng Covid tại Mỹ vào đúng sáng mùng 1 Tết. Anh nói:

Danh hài Nhật Cường và vợ tiêm phòng Covid tại Mỹ: Tôi an tâm hơn nhiều và nhẹ cả người - Ảnh 1.

"Bây giờ tôi bắt đầu lên xe để di chuyển trong hơn một tiếng đồng hồ nữa. Hôm nay là mùng 1 Tết nhưng tôi không đi chúc Tết hay lễ chùa đầu năm như hồi còn ở Việt Nam mà đi chích ngừa vắc xin Covid.

Tôi nghĩ đây chính là lộc may mắn đầu năm, là niềm hạnh phúc. Tôi rất vui, sung sướng. Sở dĩ tôi được đi chích ngừa vắc xin là nhờ bà xã tôi ở bên này đăng ký cho tôi.

Đáng lẽ bà xã tôi hôm nay chỉ đăng ký cho tôi thôi, nhưng đến đây thấy người ta làm khá yên tâm, lại có lời mời nên bà xã quyết định chích ngừa cùng tôi luôn. Hai vợ chồng tôi được cho chích ngừa.

Chưa kể, cảnh vật ở đây đẹp quá trời, nhìn chỉ biết mê mẩn. Ở Việt Nam đang nóng chứ bên này khá lạnh, tuyết rơi nhiều, chỉ qua một đêm mà trắng như một biển. Tôi đang ở Virgina, hơi xa trung tâm".

Danh hài Nhật Cường và vợ tiêm phòng Covid tại Mỹ: Tôi an tâm hơn nhiều và nhẹ cả người - Ảnh 3.

Tới điểm tiêm phòng, Nhật Cường nêu cảm nhận: "Tôi đang ở trong phòng chích ngừa, mọi người đến đây khá đông, ai cũng muốn được chích ngừa. Họ còn ngồi trong xe ô tô để đợi đến lượt mình vào chích".

Nhật Cường được một nữ y tá da màu tiêm cho rất cẩn thận, chu đáo. Anh chia sẻ cảm giác lúc tiêm: "Nhẹ nhàng như con kiến đi qua tay vậy. Tôi thấy không đau chút nào, đơn giản, bình thường. Các y tá ở đây rất thân thiện, niềm nở".

Tiêm xong, Nhật Cường và vợ được yêu cầu ngồi đợi thêm vài phút để kiểm tra. Anh chụp lại cả phiếu tiêm và nói:

Danh hài Nhật Cường và vợ tiêm phòng Covid tại Mỹ: Tôi an tâm hơn nhiều và nhẹ cả người - Ảnh 4.

"Tôi chụp cái phiếu này cho mọi người coi để biết rằng tôi đã chích Covid lần 1. Sau khi chích xong, các y tá kêu vợ chồng tôi ngồi đợi ở ngoài thêm 5 phút xem có kháng thuốc hay không rồi mới được về".

Trên đường ra về, Nhật Cường chia sẻ thêm: "Chích xong một cái tôi thấy khỏe liền, đi ra ngoài không thấy lạnh luôn. Tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều và nhẹ nhõm cả người. Tôi không thấy đau đớn hay có phản ứng phụ gì cả.

Nói chung, kiểu gì cũng phải tiêm để đi đây đi đó, làm việc thoải mái, không bị sợ sệt nữa. Nhưng tất nhiên, vẫn phải đeo khẩu trang, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Tuy nhiên, tôi cũng nghe mọi người bảo sau một hai ngày sẽ có phản ứng là hơi nóng lạnh bất thường trong người.

Danh hài Nhật Cường và vợ tiêm phòng Covid tại Mỹ: Tôi an tâm hơn nhiều và nhẹ cả người - Ảnh 5.

Sau khi chích xong, tôi về nhà đợi 21 ngày sau quay lại để được chích tiếp mũi thứ hai.

Kinh nghiệm tôi có được sau khi đi chích ngừa vắc xin Covid tại Mỹ là phải đi sớm. Người ta hẹn 1 giờ thì phải đi từ 11 giờ, tới 12 giờ đến nơi rồi chích luôn thì vắng người. Đến đúng giờ sẽ phải đợi lâu, thậm chí qua ngày hôm sau, khá mệt".

Nhật Cường mong muốn phần chia sẻ của mình sẽ giúp cộng đồng người Việt tại Mỹ có thêm kinh nghiệm để đi tiêm phòng dịch bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại