Danh hài Mỹ Chi kể nỗi đau gia đình: Con dâu đòi ly dị, con trai sốc nặng xuất gia đi tu

Nguyễn Hương |

Theo danh hài Mỹ Chi, con trai bà đã trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn sau khi hôn nhân tan vỡ. Anh bị sốc nặng nên một thời gian dài khóa cửa, không gặp ai.

Lẽ thường, ai bước vào hôn nhân mà đổ vỡ sẽ như chim sợ cành cong, không dám lập gia đình. Nhưng danh hài Mỹ Chi 3 lần bước vào hôn nhân rồi lại nhẹ nhàng bước ra như một làn gió, không oán thán, không trách hơn. Thậm chí bà còn khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt khi tự mai mối, se duyên cho chồng cũ.

Gia tài của nữ danh hài sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, ngoài sự nghiệp một thời vàng son khiến nhiều người ngưỡng mộ, chính là 3 đứa con với người chồng thứ ba. Cả 3 người con của danh hài đều rất hiếu thảo và thành đạt dù không ai theo nghề của mẹ.

Hai người con gái đầu của bà đều đã có gia đình và nhà riêng. Con gái lớn là luật sư ở Anh quốc, chồng là kỹ sư xây dựng nhưng vẫn đi về Việt Nam thường xuyên. Con gái thứ hai làm ngân hàng và mua nhà ngay kế bên nhà mẹ để tiện qua lại chăm sóc. Người con trai duy nhất của danh hài vì buồn chuyện hôn nhân mà đi tu.

Theo danh hài Mỹ Chi, con trai bà đã trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn sau khi hôn nhân tan vỡ. Anh bị sốc nặng nên một thời gian dài khóa cửa, không gặp ai.

Danh hài Mỹ Chi kể nỗi đau bị con dâu làm tiền đòi ly dị, con trai sốc nặng xuất gia đi tu - Ảnh 1.

Danh hài Mỹ Chi và người con trai út, hiện đã xuất gia đi tu. Trong nhà, bà để rất nhiều ảnh con.

Chia sẻ về nguyên nhân khiến con trai duy nhất đi tu, danh hài kể: "Lúc đó, nó buồn lắm nhưng tôi không chia sẻ với nó được nhiều. Phần vì nó là con trai nên ít tâm sự với mẹ. Phần vì tôi phải đi làm vì nặng gánh gia đình. Tôi phải lo cho mẹ, cho em. Tôi sống ít có nhờ tiền của chồng.

Gia đình của con dâu không tốt, đòi làm tiền tôi hoài. Con dâu đòi ở riêng, tôi bảo hai vợ chồng ráng ở với mẹ vài năm đi vì tôi chỉ có 1 đứa con trai. Các chị nó thì có gia đình, nhà cửa hết rồi. Nhà của tôi sau này cũng là của chúng nó nhưng con dâu không chịu, đòi có căn hộ riêng.

Con trai tôi không chịu để mẹ một mình nên vợ chồng có khúc mắc với nhau. Con dâu bỏ về nhà mẹ đẻ 1 năm, gia đình sui gia ra điều kiện là phải mua nhà riêng thì mới cho con quay lại, không thì thôi. Sau đó vợ chồng nó ra tòa ly dị. Con tôi buồn lắm, đóng cửa ở trong phòng hoài, không chịu gặp ai.

Thấy con buồn, tôi đưa nó sang Ấn Độ chơi, hành hương đất Phật hòng tịnh tâm. Qua đó, nó gặp thầy Huyền Diệu rồi xuống tóc đi tu. Thầy bảo ở đó 5 năm. Sau 5 năm, nó thích tu thì ở lại, không thì xin hoàn tục, giống như đi học đạo vậy. Từ đó tới nay là 2 năm rồi".

Người ta nói trẻ cậy cha, già cậy con. Ở cái tuổi hơn 70, danh hài Mỹ Chi tuy đời sống vật chất đủ đầy nhưng lại chỉ ở một mình trong căn nhà rộng rãi. Hỏi bà có buồn không khi sớm tối lủi thủi một mình, bà cười bảo "quen rồi".

Ngoài con cháu lúc nào cũng chạy qua chạy lại, bà còn có mấy người em cũng lui tới thường xuyên nên không cảm thấy buồn.

Danh hài Mỹ Chi kể nỗi đau bị con dâu làm tiền đòi ly dị, con trai sốc nặng xuất gia đi tu - Ảnh 3.

Danh hài Mỹ Chi cùng 3 người con ruột và con rể.

"Gia đình nào có người đi tu là phước của cả nhà nên tôi không buồn. Cuối đời có được như thế này là tôi có phước lắm, nên khi thấy nghệ sĩ nghèo khổ, tôi ưa giúp đỡ nhưng với tư cách cá nhân thôi, không có vô đoàn nào, cũng không ầm ĩ trên báo chí", danh hài Mỹ Chi chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại