Dành cho 17 năm của Wolverine: Hugh Jackman, chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp lại!

Pa Dun |

Tôi đã từng nói lời tạm biệt mà sau đó cảm thấy chân mình không thể chạm đất một thời gian dài...

Cách đây gần nửa thế kỷ, có một chàng trai mang tên Hugh Jackman đã ra đời tại thành phố cảng xinh đẹp Sydney của nước Úc.

Cha mẹ Hugh Jackman chia tay nhau khi anh vừa tròn 8 tuổi. Tuổi thơ của Hugh Jackman là những ngày dài tự vui đùa bên bãi biển, nhìn theo những con tàu phía xa và mơ ước một ngày nào đó được chu du khắp thế giới.

Dù không đủ đầy tình cảm của cả cha lẫn mẹ nhưng may mắn sao Hugh Jackman vẫn không hề cay nghiệt với cuộc đời. Anh vẫn nỗ lực sống, vui vẻ và cố gắng với giấc mơ từ thời con trẻ.

Dành cho 17 năm của Wolverine: Hugh Jackman, chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp lại! - Ảnh 1.

Để theo đuổi giấc mơ được chu du khắp thế giới, Hugh Jackman chọn trở thành một phóng viên tự do. Đó cũng là lý do anh theo học tại khoa Truyền thông của Đại học Công nghệ Sydney.

Nhưng cuộc đời mấy ai ngờ rằng có những cơ duyên đưa ta đến những điều mà trước đây ta chưa từng nghĩ tới.

Để tốt nghiệp Đại học, Hugh Jackman được yêu cầu phải chọn thêm một số môn tự do để bù vào học phần đã thiếu. Và chẳng suy nghĩ nhiều, anh đã đăng ký học lớp diễn xuất vì nghĩ rằng chắc nó sẽ không "ngốn" quá nhiều thời gian.

Thời gian học tại lớp diễn xuất của Hugh Jackman chỉ vỏn vẹn trong 1 tuần nhưng đã đủ để mọi người tin cậy và giao cho anh vai chính vở kịch hết môn.

Và cuộc đời Hugh Jackman đã đổi thay từ khi ấy. Một tuần ngắn ngủi nhưng đủ đánh thức dòng máu diễn xuất trong con người chàng trai Sydney với làn da rám nắng đậm mùi mặn mòi của biển.

Dành cho 17 năm của Wolverine: Hugh Jackman, chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp lại! - Ảnh 2.

Trong suốt 3 năm tiếp theo, Hugh Jackman đã dành tất cả thời gian cho các lớp diễn xuất. Jackman thừa nhận rằng anh đã mất 22 năm cuộc đời để nhận ra rằng: "Điện ảnh chính là thứ mà tôi muốn theo đuổi".

Với chiều cao 1m88 và khuôn mặt góc cạnh, Hugh Jackman dường như sinh ra để trở thành người nổi tiếng. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ được cộng hưởng với sự may mắn mang lại cho Hugh Jackman những thảm đỏ mà rất nhiều người khao khát.

Trong khi Jackman đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời, danh tiếng tìm kiếm anh.

Ngay trong lễ nhận bằng, Hugh Jackman nhận được cuộc gọi của đài ABC. Cuộc gọi này không chỉ mang đến cho anh show truyền hình Correli và mang đến cho anh cả Deborra-Lee Furness, người phụ nữ của cuộc đời Hugh Jacman.

Dành cho 17 năm của Wolverine: Hugh Jackman, chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp lại! - Ảnh 3.

Nói về Hugh mà không gọi tên Deborra có lẽ hẳn là thiếu sót. Giữa showbiz ồn ào lẫn lộn thật giả trắng đen thì mối tình của Hugh và người phụ nữ ấy vẫn đẹp đến khó tin.

Có thời, "người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới" Hugh Jackman đã khiến hàng triệu cô gái phải "giận hờn" xen lẫn khâm phục khi luôn dành một tình yêu sâu đậm và chân thành cho Deborra-Lee Furness - bà xã lớn hơn anh 13 tuổi, không giàu có, không đẹp, và cũng không nổi tiếng bằng anh.

Tự nói về cuộc đời mình, Hugh Jackman luôn dùng 2 chữ may mắn. May mắn trong công việc, may mắn trong tình yêu. Và đặc biệt nhất là may mắn khi gặp được Deborra.

Dành cho 17 năm của Wolverine: Hugh Jackman, chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp lại! - Ảnh 4.

Xử lý ảnh: Bạch Quả

Lần đầu gặp Deborra, Hugh Jackman đã nghĩ rằng - cô ấy chính là người mình sẽ lấy làm vợ. "Khi tôi gặp Deb, tôi không biết cảm xúc đó là gì. Đó là thứ rõ ràng nhất trên thế giới đối với tôi. Tôi biết 100%...

Tôi chưa từng biết điều gì một cách chắc chắn như thế, rằng cô ấy chính là người mà tôi sẽ ở bên cạnh. Bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ cùng nhau đương đầu. Cô ấy thật sự là người phụ nữ tuyệt vời nhất tôi từng gặp".

Những tưởng, chuyện tình yêu của Hugh chỉ là chút cảm nắng vu vơ sẽ nhanh chóng nguội lạnh vào một ngày nào đó. Nhưng không, Hugh đã dành gần 2 thập kỷ để nói cho cả thế giới biết rằng, Deborra đã và mãi mãi là người phụ nữ mà anh sánh đôi.

Trải qua suốt hàng chục năm với đủ mọi khó khăn, thử thách, giữa làng giải trí xô bồ đầy cám dỗ, đôi vợ chồng Hugh Jackman khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn có thể duy trì được tình yêu sâu đậm như vậy, mặc cho sự chênh lệch lớn về tuổi tác, ngoại hình, tiếng tăm giữa họ.

Và dù ai nói gì đi chăng nữa thì Hugh Jackman luôn cảm thấy rằng "mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới".

Dành cho 17 năm của Wolverine: Hugh Jackman, chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp lại! - Ảnh 5.

Trong tình yêu, vốn dĩ mọi thước đo đều trở nên thừa thãi. Suy cho cùng, cân nặng, tuổi tác hóa ra cũng chỉ là những con số...

Cuộc đời người phụ nữ nào cũng vậy, dù bị cả thế giới chê bai họ cũng chỉ mong mình luôn mãi là người phụ nữ hấp dẫn nhất thế giới trong mắt người đàn ông của họ.

Thế là đủ cho cuộc đời này.

Hugh còn nói rằng, phương châm sống của anh là "Happy wife, happy life" (Vợ vui thì đời tươi).

Trải qua đong đầy "hỉ, nị, ái, ố" của cuộc đời, Hugh Jackman hiểu rằng, suy cho cùng cái mà một người đàn ông trên cuộc đời này cần đơn giản chỉ là một mái ấm với một người phụ nữ yêu mình cùng những đứa con ngoan luôn chờ đợi mình trở về.

Dành cho 17 năm của Wolverine: Hugh Jackman, chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp lại! - Ảnh 6.

Gần 2 thập kỷ trước, có một màn chào sân mà đến tận bây giờ những cô bé, cậu bé mê siêu nhân ngày ấy vẫn không thể quên.

Hình ảnh người đàn ông tầm thước nhưng săn chắc, chỉ cần 3 đòn liên tiếp để có thể hạ gục đối thủ to lớn rồi lầm lũi gục đầu vào lưới sắt có lẽ là một trong những khung hình gây ám ảnh nhất ở X-Men (2000).

Ngày ấy, Hugh Jackman, người sắm vai Wolverine hãy vẫn còn là cái tên vô cùng lạ lẫm.

Dành cho 17 năm của Wolverine: Hugh Jackman, chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp lại! - Ảnh 7.

Ít ai biết rằng để thành Wolverine, Hugh Jackman đã dùng những ngày dài trong cuộc đời mình để nghiên cứu nhân vật. Bởi vai diễn không có nhiều đoạn hội thoại nhưng lại cần những phân cảnh thể hiện cảm xúc phức tạp.

Jackman cũng phải quen với việc đeo những chiếc móng vuốt của nhân vật Wolverine. "Hàng ngày tôi ở trong phòng khách và đi dạo vòng quanh với các móng vuốt để làm quen với chúng. Tôi có một vết sẹo ở chân, một vết đâm ở trán. Tôi quả thực khá vụng về. Thật may mắn vì tôi đã không nói với họ điều này khi thử vai".

Không những thế, để tương xứng với nhân vật nguyên tác, Hugh Jackman còn phải luyện tập cơ bắp và ép cân lên 139kg.

Những năm về sau, Jackman tiếp tục vai diễn của mình trong các phần phim tiếp theo như X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006) và X-Men Origins: Wolverine (2009), X-Men: First Class hay The Wolverine (2013), X-Men: Days of Future Past (2014).

Cuối cùng là Logan. Lời chia tay của chàng người sói.

Mười bảy năm, không bao giờ là đủ dài và không bao giờ là đủ ngắn, để nói lời chia tay.

Tôi đã từng nói lời tạm biệt mà sau đó cảm thấy chân mình không thể chạm đất một thời gian dài. Nó cũng đầy bịn rịn như chia tay tình đầu vậy.

Với nhiều người, Wolverine của Hugh như một mối tình đầu đầy kỷ niệm.

Có lẽ vì thế, Logan, hành trình cuối của Hugh Jackman với hình ảnh Wolverine không cần phải "review". Với ý nghĩa của một lời tạm biệt, Logan cứ chầm chậm chạm vào lòng người xem bằng khoảng màu âm u đẫm máu trong cuộc rượt đuổi cuối cùng.

Căng thẳng và cao độ đến nỗi khán giả còn khát khao mong ước một chút bình yên cho hành trình chạy trốn.

Với những người từng là fan của dòng phim X-Men nói chung và người sói Wolverine nói riêng thì ắt hẳn Logan là một bộ phim buồn đến nao lòng. Phải chứng kiến một Wolverine mạnh mẽ trở nên già nua, yếu ớt, chậm chạp khiến bất kỳ ai cũng phải chạnh lòng.

Xin hãy quên đi hình ảnh Người Sói dũng mãnh, Logan giờ đây chỉ là một lão già râu ria sống vất vưởng ở biên giới Mexico, kiếm sống bằng nghề lái xe limo thuê.

Chất độc từ adamantium được cấy vào cơ thể đã phát tác, khiến khả năng phục hồi vết thương gần như tê liệt. Giờ đối phó với vài gã ất ơ trộm lốp xe cũng là chuyện khó với anh.

Logan sống cùng với giáo sư Charles và Caliban, dị nhân có khả năng dò tìm các dị nhân khác và sợ ánh sáng. Charles cũng thảm hại hệt như Logan, thường lên cơn động kinh và cần đến thuốc an thần để giải thoát.

Có phải Logan sẽ khiến lời tạm biệt cuối cùng của Hugh Jackman sẽ trở nên vô cùng thảm hại.

Nhưng không.

Dành cho 17 năm của Wolverine: Hugh Jackman, chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp lại! - Ảnh 8.

Wolverine trong Logan của Hugh Jackman có thể già dặn, kém nhanh nhẹn nhưng anh của ngày hôm nay lại cuốn hút và vô cùng đắt giá.

Chắn rằng, đã lâu lắm rồi người ta mới rơi nước mắt khi xem một bộ phim siêu anh hùng.

Tôi tin rằng, nước mắt cho ngày chia tay chưa bao giờ là hoang phí. Wolverine là một nhân vật bất tử, nhưng Hugh Jackman thì không.

17 năm đồng hành cùng một vai diễn, Hugh biết anh cũng đã tới tuổi, cũng như Logan không thể mãi bất tử, nhưng anh và đoàn làm phim đã có một lời tri ân đầy cảm xúc tới những người hâm mộ, những người đã theo anh từ cái thời chưa biết đến rạp phim.

Quả không ngoa khi nói rằng Hugh đã không làm mọi người phải thất vọng với Logan. Xin cám ơn, cám ơn Hugh Jackman vì đã làm chúng tôi, những con người lúc nào cũng khó tính được hoàn toàn thỏa mãn vì một Logan đủ đầy cung bậc cảm xúc.

Dành cho 17 năm của Wolverine: Hugh Jackman, chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp lại! - Ảnh 9.

Và giờ đây, chúng ta nên trả anh về với mái ấm, với người vợ mà anh yêu trọn hai thập kỷ và sẽ tiếp tục những ngày về sau, với những đứa con xinh đẹp...

Chia tay nhé Wolverine!

Còn Hugh Jackman, xin hẹn gặp lại!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại