Đằng sau thất bại đau đớn, những điều vĩ đại đang chờ đợi Liverpool

KDN |

Cho dù để mất chức vô địch Premier League vào tay Man City, Liverpool vẫn đem tới niềm tin mãnh liệt cho các CĐV.

1. Hát và hy vọng, đó là tất cả những gì người hâm mộ Liverpool có thể làm trong trận đấu cuối mùa gặp Wolverhampton mùa này.

Như mọi cuối tuần, Anfield ngập tràn sắc đỏ và những thanh âm, những thanh âm xưa cũ của You'll Never Walk Alone. Của những "ngẩng cao đầu khi vượt qua bão giông", của "tiến bước với hy vọng trong tim." Những câu hát này là khát vọng, thứ duy nhất họ có sau 38 trận và 9 tháng trời của NHA.

Đằng sau thất bại đau đớn, những điều vĩ đại đang chờ đợi Liverpool - Ảnh 1.

CĐV Liverpool hết lòng với cầu thủ cho dù đội nhà không thể đăng quang.

Bóng đá ở cấp độ chuyên nghiệp thường hướng đến sự giảm thiểu rủi ro. Liverpool về mặt này làm rất tốt. Họ có một đội ngũ thám thính nhằm tránh khỏi những điều bất ngờ từ đối thủ, họ có những chuyên gia dinh dưỡng giúp các cầu thủ đảm bảo được khẩu phần hợp lý, họ có một huấn luyện viên ném biên để chắc chắn rằng sẽ không bị mất bóng từ những tình huống như vậy.

Từ lúc tập luyện cho tới khi rời sân, mọi chi tiết điều được tính toán một cách tỉ mỉ nhằm hạn chế càng nhiều rủi ro càng tốt.

Vậy, sau 9 tháng và 38 trận, tất cả những sự tính toán này có giúp họ vô địch ? Câu trả lời là không, họ vẫn phải nhờ cậy một... Brighton & Hove Albion đã hết mục tiêu ở Premier League. Một điều rất kỳ lạ với một đội bóng có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt như The Kop.

NHM Liverpool biết rõ ở trận đấu gặp Wolverhampton hôm đó rằng, cơ hội của họ gần như không còn. Họ chỉ còn biết đánh bại Wolverhampton và chờ đợi.

Tuy vậy, với Jurgen Klopp, mọi trận đấu đều quan trọng, bản thân ông cũng ghi như vậy trong tờ ghi chú của mình "Đây là trận đấu quan trọng nhất, không phải vì những điều sẽ xảy ra, mà bởi vì đó là trận đấu tiếp theo, là trận đấu chúng ta có thể kiểm soát, và là điểm số duy nhất chúng ta có thể giành được."

Wolverhampton ở trận đó rõ ràng không đến chỉ để chơi đùa. Họ đến với một tâm thế nghiêm túc. Họ có một hàng thủ 5 người nhằm chống đỡ 2 hậu vệ cánh của Liverpool.

Raul Jimenez bứt tốc tới 55 mét lên phía trên sân một cách vô nghĩa nhằm tạo sức ép lên pha phát bóng của Alison. Liverpool trong khi đó có nhiều đường chuyền hiệu quả nhưng thiếu sự khẩn trương, đồng thời, họ lại có nhiều pha chuyền bóng khẩn trương, nhưng lại quá vội vàng.

Khi thời gian trôi đến phút thứ 16, Sadio Mane rút cục cũng tạo nên một pha bóng kết hợp được cả hai điều trên. Anh nhanh chóng đẩy bóng lên cho Trent Alexander-Arnold phía bên cánh phải, Arnold sau đó chuyền bóng cho Mane dứt điểm.

Đằng sau thất bại đau đớn, những điều vĩ đại đang chờ đợi Liverpool - Ảnh 2.

Liverpool đánh bại Wolves 2-0 nhưng không vượt qua được Man City trên BXH

Đây là bàn thắng thứ 88 của Liverpool mùa này, thế nhưng SVĐ Anfield vẫn nổ tung như thể nó là bàn thắng đầu tiên. Trong khi đó, ở vùng Sussex, Man City vẫn đang bị Brighton cầm hòa.

Ngay sau đó, sân Anfield lại một lần nữa bùng nổ khi những tin tức về trận đấu giữa Man City và Brighton & Hove Albion được truyền về. NHM Liverpool như bùng nổ, cánh nhà báo thì nhanh chóng lao đến điện thoại. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một... trò chơi khăm của đám fan Wolves quái ác.

Vài phút sau, niềm vui lại bùng nổ trên sân Anfield, lần này là niềm vui thật sự. Glenn Murray là người ghi bàn. 1-0 cho Brighton trên sân Amex. NHM Liverpool ôm lấy nhau trong sung sướng. Trong khi đó, trên băng ghế dự bị, các cầu thủ Liverpool đang nhảy múa. Trong vòng một tích tắc, mọi thứ như bùng nổ ở Anfield.

Nhưng chỉ 83 giây sau, NHM Liverpool đã phải trở về thực tại. Sergio Aguero đã gỡ hòa cho Manchester City. 20 phút sau đó, chức vô địch rời khỏi Anfield nhanh như cái cách nó tới. Tỷ số lúc này ấy là 2-1 cho Manchester City.

Khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc NHM Liverpool biết rằng 29 năm chờ đợi của họ giờ đây sẽ thành ít nhất... 30 năm. Và khi tin tức về bàn thắng thứ 3 của Man City được truyền về. NHM Liverpool hiểu rằng mọi thứ đã chấm dứt.

Khi đã chẳng còn gì để mất, NHM Liverpool lại cất cao giọng hát "Chúng ta sẽ không nao núng," "Liverpool, Liverpool, Liverpool," họ hát, họ hát để quên đi nỗi đau thất trận. Họ hát để quên đi khoảng cách 1 điểm, họ hát để át đi tiếng chế nhạo:" Các người lại trượt chân rồi của đám fan Wolverhampon ác độc.

Thật khủng khiếp làm sao khi cơn khát 29 năm trời giờ đây lại thành 30 năm. Nhưng bóng đá là thế: nghiệt ngã và đầy đau đớn.

2. "Về nhì thì chẳng là gì." Không phải là lời nói từ Pep hay giới truyền thông ác độc, hay của cả...Mourinho. Mà chính là từ huyền thoại Bill Shankly của Liverpool. The Kop chưa bao giờ muốn là một "kẻ về nhì vĩ đại". 30 trận thắng thật sự có ý nghĩa, số điểm cao nhất của một đội về nhì trong lịch sử các hạng đấu cao nhât Châu Âu cũng có ý nghĩa.

Nhưng với những thế hệ đã quá quen với việc Liverpool là một cỗ máy hủy diệt, những thứ trên sẽ chẳng bao giờ là đủ. Thất bại dù có đẹp và kỳ vĩ thế nào, vẫn chỉ là thất bại.

Liverpool của Klopp đã tạo nên một trong những cuộc đua kỳ vĩ nhất Premier League những năm gần đây.

Họ chơi thứ bóng đá của hành tinh khác. Họ đã tạo nên một cỗ máy hủy diệt thật sự, kết tinh của những năm tháng cay đắng trong quá khứ. Họ đã dẹp bỏ được bóng ma của thời Hodgson, của trận thua cay đắng trước 1-6 trước Stoke City cuối mùa 2014-2015, họ đã dẹp bỏ được cú trượt chân đầy ám ảnh của Gerrard, của "sự thật" Benitez.

Đằng sau thất bại đau đớn, những điều vĩ đại đang chờ đợi Liverpool - Ảnh 4.

Liverpool của Klopp là một tập thể hùng mạnh

Họ được trông chờ sẽ thành công, sẽ tạo nên một trong những câu chuyện cổ tích của NHA mùa này, nhưng lại không làm được.

Tuy vậy, có nhiều nỗi đau còn kinh khủng hơn có được 97 điểm mà vẫn không vô địch. Malaga đã phải xuống hạng và nợ chồng chất dù mới cách đó vài mùa còn tung hoành ở Champions League.

Và còn nhiều đội bóng nữa với một tương lai vô định khi không biết bao giờ sẽ bị phá sản, sẽ bị xuống hạng, đánh rớt. Có những CLB phải chịu đựng bi kịch từ những lời hứa suông của những tay chủ lươn lẹo. Phải chịu đựng sự bất công của luật công bằng tài chính. Hoặc có CLB tuyệt vọng không tìm thấy lối đi dù chi rất nhiều tiền như Man United.

Liverpool dẫu không vô địch NHA, vẫn có được một thứ mà Man Xanh có nằm mơ cũng không thấy: tấm vé chung kết Champions League mùa này.

Vậy đó, mùa giải Premier League đã chính thức kết thúc như vậy. Với những cái bắt tay đầy lịch sự, với những lời chế nhạo từ các đội bóng đối địch, với những làn khói đỏ trên sân Anfield. Với sự nồng ấm và một hy vọng về chức vô địch Châu Âu thứ 6 đang chờ The Kop phía trước. NHM Liverpool rất buồn, nhưng "đời là thế".

Mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn, và tương lai vẫn trông chờ lứa cầu thủ này của The Kop. Và Klopp chắc chắn vẫn chưa kết thúc chặng đường của mình ở NHA trong sắc đỏ của thành Liverpool.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại