Đằng sau thảm bại của Man United: Khi cận vệ số một cũng đánh mất niềm tin

KDN |

Ngay cả vị trí mà các CĐV Man United đặt niềm tin mỗi khi gặp khó khăn cũng không còn sự vững vàng.

Man United để thua tới 0-4 trong một buổi chiều đẹp trời trên sân Goodison Park.

Trận thua này là trận thứ 5 trên sân khách, một thành tích mà họ chưa bao giờ đạt được trong 33 năm qua. Những gì đọng lại sau trận đấu này là một hình ảnh ảm đạm và rệu rã của Quỷ Đỏ. Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua những cá nhân nổi bật nhất trong trận đấu với tỉ số khó tin giữa Everton và Man United.

Phong độ của David De Gea đang sa sút trầm trọng

De Gea sẽ ký tiếp hợp đồng hay chuyển đến một CLB khác? Điều đó không quan trọng lắm, nhất là giờ đây, câu hỏi lớn nhất lại thuộc về phong độ của anh hiện tại, khi chỉ trong 1 tuần, anh đã hết bị Barca rồi tới Everton chọc thủng lưới với những tỷ số không thể tệ hơn.

De Gea hồi giữa tuần trước đã để bóng lọt qua nách sau khi Messi tung ra một cú sút rất hiền nhắm vào vị trí của anh. Có thể bào chữa rằng De Gea quá chủ quan dẫn đến bàn thua.

Nhưng ở bàn thắng hôm qua khi Gylfi Sigurdsson sút xa từ khoảng cách 23 mét, De Gea đã có thể đoán được hướng đi của trái bóng khi nó ở ngay tầm quan sát của anh.

Đằng sau thảm bại của Man United: Khi cận vệ số một cũng đánh mất niềm tin - Ảnh 1.

De Gea đang trong giai đoạn phong độ không ổn định

Thủ thành người TBN có bay người, nhưng lại quá trễ. Một lỗi cực kỳ khó hiểu với một thủ môn xuất sắc như anh. Bàn thắng thứ 3 của Digne tuy vậy có thể hiểu được vì nó quá khó. Tuy nhiên, ở bàn thắng thứ 4 của Walcott, lại là De Gea với một chút thiếu cảm giác.

Khi người cận vệ số một cũng không còn giữ được sự vững vàng, không ngạc nhiên khi Man United thể hiện bộ mặt thảm họa.

Richarlison đáng giá tới từng đồng

Đã có nhiều tranh luận về vị trí thực sự của Richarlison trên hàng tấn công của Everton, anh chơi ở vị trí tiền đạo cánh hay tiền đạo cắm?

Dù là vị trí nào đi nữa, mọi người đều có chung một kết luận: anh là một cầu thủ xuất sắc. Và màn trình diễn hôm qua của anh đã chứng minh Everton đã đúng khi bỏ ra tới 50 triệu Bảng để đưa anh về từ Watford.

Ở mùa đầu tiên trên sân Goodison Park, Richarlison đã có 14 bàn thắng sau 33 trận, một tỷ lệ đáng ngưỡng mộ của một cầu thủ thi đấu cho một CLB đang cố gắng vươn lên nhóm trên BXH.

Bàn thắng thứ 14 của anh đến vào ngày hôm qua khi anh mở tỷ số cho nửa Xanh vùng Merseyside bằng một pha volley đẹp mắt vào góc cao khung thành, đẩy Man United vào thế bị dẫn bàn rồi sau đó sụp đổ.

Từ đó đến cuối trận, Richarlison tiếp tục thể hiện được giá trị của mình, thực tế cho thấy, tiền đạo người Brazil có được tiềm năng rất lớn và Everton chắc chắn sẽ có thể có được rất nhiều lợi thế từ anh.

Kurt Zouma cần được thi đấu ở một đội bóng đẳng cấp

Kurt Zouma mới chỉ có 20 tuổi khi anh trở thành nhân tố chính trong thành công của đội hình vô địch Premier League mùa 2014-15 của Chelsea dưới thời Mourinho.

Thể hình cao lớn cùng những gì tài năng trẻ này thể hiện đã khiến cho nhiều người tiếc nuối khi anh dính chấn thương rồi sau đấy phải chuyển đến Stoke dưới dạng cho mượn sau khi không tìm được chỗ đứng trong đội hình của Antonio Conte.

Dù Stoke không phải là một đội bóng yếu, nhưng như vậy là không đủ với tài năng của Kurt Zouma. Dù vậy, quãng thời gian ở Stoke đã trui rèn rất nhiều cho trung vệ người Pháp sau khi anh dính chấn thương.

Đằng sau thảm bại của Man United: Khi cận vệ số một cũng đánh mất niềm tin - Ảnh 3.

Kurt Zouma đang ngày càng xuất sắc hơn

Mùa hè này, anh lại được đem cho Everton mượn. Và một lần nữa, cần phải nhấn mạnh rằng Everton cũng như Stoke, không phải là một đội bóng yếu, nhưng cũng như Stoke, họ rõ ràng không thể đáp ứng được trình độ của Kurt Zouma.

Zouma là một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới dù chỉ mới 24 tuổi, và sẽ thật đáng tiếc nếu anh cứ tiếp tục thi đấu ở một đội bóng tầm trung như Everton.

Tài năng của Kurt Zouma có thể thấy rõ ở trận đấu hôm qua khi anh tạo nên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự Everton. Dù có được cơ hội ở Stamford Bridge mùa sau hay sẽ được một CLB đủ can đảm để đưa anh về, Kurt Zouma chắc chắn sẽ còn phát triển lên cao nữa.

Đã đến lúc Matic phải nhường chỗ cho McTominay

Scott McTominay có được những điều mà Matic có, cao lớn cùng khả năng tắc bóng tốt, cùng với đó là những điều còn hơn thế. Anh đã dần bỏ xa người đàn anh của mình, điều đó có thể thấy rõ qua trận đấu gặp PSG và Barcelona ở Champions League.

Trận đấu hôm qua, Ole Gunnar Solskjaer đã để anh ngồi dự bị, một phần vì trong thâm tâm, ông xem trọng trận đấu gặp Manchester City và Chelsea hơn. Nhưng trận đấu này đã chứng minh rằng Scott McTominay mới là lựa chọn tối thượng cho HLV người Na Uy.

Đằng sau thảm bại của Man United: Khi cận vệ số một cũng đánh mất niềm tin - Ảnh 4.

Matic đã sa sút khá nhiều

Matic đang thực sự kiệt sức. Có thể thấy điều đó qua cách anh để sổng Gylfi Sigurdsson trong tình huống dẫn đến bàn thắn. Một pha bóng có thể là tệ nhất trong sự nghiệp của Matic khi anh đã để Gylfi Sigurdsson quá thoải mái tận dụng khoảng trống để ghi bàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Matic chắc chắn phải nhường chỗ cho McTominay.

Lucas Digne đã tìm được ngôi nhà thực sự cho mình

Ban đầu, Lucas Digne thi đấu cho PSG, nhưng anh không có được thành công như mong đợi, sau đó, anh chuyển đến Barcelona. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chẳng khá hơn là bao với hậu vệ trái người Pháp.

Và chỉ sau 2 mùa, anh đã phải rời Nou Camp để đến vùng Meyserside đầu quân cho Everton. Lucas Digne không hề tệ, chỉ có điều, anh lại có quá ít cơ hội thể hiện.

Chính vì thế, anh đã để mất cơ hội đến Nga ở kỳ World Cup 2018. Nếu được ra sân thường xuyên hơn trong màu áo Blaugrana, có lẽ Digne đã có được chỗ đứng trong đội hình vô địch World Cup của Pháp.

Nhưng kể từ khi chuyển đến sân Goodison Park, mọi thứ trở nên rất khác với hậu vệ người Pháp. Anh dần chứng minh được lý do mình thất bại ở Barca xuất phát từ những sự lựa chọn chiến thuật của Luis Enrique chứ không phải từ bản thân.

Digne đã thể hiện được giá trị của mình khi hoàn toàn khuất phục được Man United trong trận đấu hồm qua. Anh di chuyển linh hoạt giữa đường biên và thậm chí còn ghi bàn từ một cú vô-lê đẹp mắt. Anh sau đó đã dính phải chấn thương. Everton giờ đây sẽ phải hy vọng rằng chấn thương của Digne không quá nặng.

Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa thể "vững tay lái"

Ole Gunnar Solskjaer đã tạo được rất nhiều sự thay đổi cho Manchester United, đồng thời, ông cũng chứng minh được rằng mình phù hợp với công việc hiện tại. Dù vậy, không thể không xét đến trách nhiệm của HLV người Na Uy trong thất bại của Man United hôm qua trước Everton, dù sự thực là các cầu thủ mới thực sự là những người mắc lỗi lớn nhất trong thất bại này.

Có thể thấy được điều đó qua việc ông xếp Lindelof, một trong những trung vệ xuất sắc nhất của mình ở vị trí...hậu vệ phải.

Thật khó hiểu khi ông lại làm điều đó. Nhất là khi bộ đôi trung vệ của Manchester United là Smalling và Jones đang ngày càng tệ. Có thể nói, dù Solskjaer rất tốt về mặt truyền lửa và lên tinh thần cho các cầu thủ, ông vẫn còn rất non nớt trong vai trò "người cầm lái", nhất là về mặt đấu pháp.

Ed Woodward không hiểu gì về bóng đá

Ed Woodward có thể nói là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho mùa giải tệ hại này của Manchester United kể từ ngày nhà Glazer tiếp quản. Vị giám đốc này hầu như chỉ đem về những bản hợp đồng quảng cáo hơn là những bản hợp đồng cầu thủ.

Dù rất tinh thông trong việc đưa về những bản hợp đồng hái ra tiền, Ed Woodward vẫn không thể giấu nổi một sự thật rằng: ông cực kỳ kém hiểu biết về cách tiêu tiền trong bóng đá.

Dường như Woodward chỉ nhắm đến những bản hợp đồng nổi tiếng có giá trị về mặt hình ảnh hơn là những bản hợp đồng thực sự có chất lượng. Dù đã tiêu hàng trăm triệu Bảng trên TTCN, Manchester United vẫn chỉ là một "gã khờ" đang cố gắng tìm lại hào quang xưa kể từ ngày Sir Alex Ferguson ra đi.

Đằng sau thảm bại của Man United: Khi cận vệ số một cũng đánh mất niềm tin - Ảnh 5.

Ed Woodward không giỏi trong việc mua sắm cầu thủ

Quỷ Đỏ cần ít nhất 4 cầu thủ ở mùa này, có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng nếu bạn là NHM Man United, liệu bạn có tin tưởng Woodward? Có lẽ ông sẽ chỉ nhắm vào những bản hợp đồng danh tiếng như Gareth Bale.

Woodward là một thảm họa trong công tác chuyển nhượng. Nếu nhìn vào đội hình hiện tại mà ông đem về, có lẽ Man United phải nhờ tới thiên tài của Sir Alex Ferguson để đưa họ ra khỏi cơn khủng hoảng hiện tại.

Tuần trăng mật có lẽ đã kết thúc với Solskjaer, Man United giờ đây lại một lần nữa trở lại hình ảnh khủng hoảng của mình đầu mùa. Và lỗi một phần lớn nhất ở đây thuộc về giám đốc của họ, Ed Woodward.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại