Đang học giỏi, cậu sinh viên bỗng đổ bệnh ngồi một chỗ, mẹ già bất lực tìm cách cứu con

Lam Giang |

Ở tuổi mười chín, đôi mươi, là sinh viên năm nhất có lực học giỏi, bao ước mơ, hoài bão của Lộc bỗng đổ sụp vì căn bệnh lạ.

Cậu sinh viên giỏi bỗng dưng đổ bệnh lạ

Trong căn nhà trọ vẻn vẹn hơn chục mét vuông ở quận 9, TP.HCM, Nguyễn Hoàng Lộc (sinh năm 2002) ngồi thu lu trên chiếc nệm đặt giữa nhà. Đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, Lộc lại bất ngờ lâm bệnh nặng, người gầy rộc, đi lại khó khăn, không làm được việc gì. 

Lộc là con trai út trong nhà, mẹ sinh Lộc khi đã ngoài 40. Các anh chị không được đi học, giờ đều làm phụ hồ, chỉ mình Lộc được học hành tới nơi tới chốn. Thuở nhỏ Lộc khỏe mạnh, khôi ngô, thông minh, ngoan ngoãn. Nhiều năm liền cậu là học sinh giỏi; lớp 4, lớp 6 được đi thi Học sinh giỏi Toán cấp quận; lớp 11 đạt giải Khuyến khích Học sinh giỏi Hóa cấp thành phố,... Khi còn sống, ba của Lộc rất tự hào về thành tích học tập của con trai. Nhưng không may, bác đã qua đời cách đây 6 năm. 

Đang học giỏi, cậu sinh viên bỗng đổ bệnh ngồi một chỗ, mẹ già bất lực tìm cách cứu con - Ảnh 1.

Lộc và mẹ trong căn phòng trọ chật chội.

Đang học giỏi, cậu sinh viên bỗng đổ bệnh ngồi một chỗ, mẹ già bất lực tìm cách cứu con - Ảnh 2.

Lộc năm nay 19 tuổi, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Năm 2021, Lộc thi đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Giữ vững lực học, Lộc được nhà trường cấp 3 triệu đồng tiền học bổng. Tương lai của Lộc tưởng như sáng ngời nhưng bỗng một ngày, tai họa lại ập đến không ngờ. 

Tháng 7/2021, Lộc bỗng dưng bị đau cột sống lưng, chân tay đau nhức, đêm phải kê chân lên gối mới ngủ được, việc đi lại gặp khó khăn, ăn uống kém. Trước đi đổ bệnh, Lộc vốn là chàng trai khỏe mạnh bình thường, cũng không gặp tai nạn nào.

Đang học giỏi, cậu sinh viên bỗng đổ bệnh ngồi một chỗ, mẹ già bất lực tìm cách cứu con - Ảnh 3.

Những tấm giấy khen của Lộc là niềm tự hào của ba mẹ.

Khi đi khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ chẩn đoán Lộc bị nhiều bệnh: Tim, vẹo cột sống, viêm đa khớp, viêm phế quản,... nghi mắc bệnh lao. Nghi ngờ là vậy chứ chưa có gì rõ ràng, Lộc được khuyên nên đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mẹ chỉ biết đưa cậu về nhà vì điều kiện chưa cho phép. 

Mẹ nghèo muốn cứu con nhưng bất lực

Mẹ của Lộc năm nay mới 62 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, răng cửa rụng gần hết, bản thân mắc bệnh tim. Bà quê gốc ở Cần Thơ, lên Sài Gòn mưu sinh đã mấy chục năm nay. Hàng ngày, bà thức dậy từ lúc 1h30 sáng để đi bán cá, đến 5h sáng thì về. 

Đang học giỏi, cậu sinh viên bỗng đổ bệnh ngồi một chỗ, mẹ già bất lực tìm cách cứu con - Ảnh 4.

Căn bệnh lạ khiến Lộc đau nhức toàn thân, đi lại khó khăn.

Đang học giỏi, cậu sinh viên bỗng đổ bệnh ngồi một chỗ, mẹ già bất lực tìm cách cứu con - Ảnh 5.

Những tháng ngày gắn liền với thuốc men của Lộc.

Không có sạp mà chỉ bán hàng bằng xe đẩy nên công việc buôn bán của mẹ Lộc cũng bấp bênh, hôm được, hôm không. Do đó, thu nhập của bà bao năm qua chỉ đủ trang trải cuộc sống chứ không có dư. Mùa dịch vừa qua, bà không đi bán hàng được, kinh tế càng eo hẹp, không có tiền trả thuê nhà, hai mẹ con bị chủ trọ đuổi khéo, phải thuê phòng trọ khác.

Các anh chị của Lộc cũng vất vả, có gia đình riêng, đi làm phụ hồ thu nhập chẳng đáng là bao nên thương em thì có thương nhưng lực bất tòng tâm. Hiện tại mỗi năm, Lộc phải đóng một khoản học phí là 25 triệu đồng. Năm vừa qua, Lộc mới đóng được 10 triệu đồng, số còn lại mẹ cậu đang chạy vạy vay mượn để lo cho con. 

Việc đưa Lộc đi khám bệnh cũng không phải điều dễ dàng, bởi không chỉ việc chưa có tiền mà mẹ Lộc còn không biết chữ, nếu muốn đi phải nhờ hàng xóm láng giềng xung quanh giúp đỡ. Hàng xóm ở khu trọ trăn trở với hoàn cảnh của mẹ con Lộc lắm, nhưng họ cũng chỉ là những người lao động nghèo nên không biết làm sao giúp cậu. 

Đang học giỏi, cậu sinh viên bỗng đổ bệnh ngồi một chỗ, mẹ già bất lực tìm cách cứu con - Ảnh 6.

Sau nhiều tháng học online, sắp tới các bạn quay trở lại trường học trực tiếp, còn Lộc chẳng biết có thể đến lớp hay không?

Đang học giỏi, cậu sinh viên bỗng đổ bệnh ngồi một chỗ, mẹ già bất lực tìm cách cứu con - Ảnh 7.

Khi được hỏi về những dự định sắp tới, cậu sinh viên nghèo luôn trả lời: "Em không biết".

Đau ốm nhưng Lộc vẫn ham học, có khi mẹ phải nhắc nhở cậu nghỉ ngơi để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi được hỏi về tương lai, cậu sinh viên hiền lành luôn trả lời: "Em không biết". Cũng phải thôi, vì chỉ còn 1 tuần nữa là các bạn của Lộc đã quay trở lại trường học trực tiếp. Còn cậu vẫn ngồi thui thủi trong phòng, không biết có đi học được hay không. Hôm nay còn chưa biết ra sao, hỏi chuyện tương lai đúng là khó quá...

Nguồn: Guufood

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại