Đang đi trên đường thì bắt gặp đống giẻ rách bẩn thỉu, người đàn ông giật mình khi chúng động đậy, tiến đến gần càng ngỡ ngàng hơn

THÁI ANH |

Nếu không có sự giúp đỡ của ông Matt thì tính mạng của các con vật đã không được đảm bảo.

Năm 2015, khi đang đi bộ trên đường thuộc khu vực Upham, Winchester, Anh, một công nhân xây dựng có tên là Matt Southcott, 50 tuổi, đã đi ngang một đống giẻ rách bẩn thỉu nằm bên cạnh một tòa nhà. 

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như đống giẻ rách ấy không di chuyển và đó cũng là lúc Matt nhận ra ông phải vào cuộc.

Đang đi trên đường thì bắt gặp đống giẻ rách bẩn thỉu, người đàn ông giật mình khi chúng động đậy, tiến đến gần càng ngỡ ngàng hơn - Ảnh 1.

Đàn chó trông không khác gì đống giẻ rách.

Đang đi trên đường thì bắt gặp đống giẻ rách bẩn thỉu, người đàn ông giật mình khi chúng động đậy, tiến đến gần càng ngỡ ngàng hơn - Ảnh 2.

Matt tiến lại gần để kiểm tra đống giẻ rách và phát hiện đó là cả một gia đình chó gồm 1 chó mẹ và 8 chó con. 

Khỏi phải nói, chúng đang ở trong tình trạng cực kỳ kinh khủng, đến nỗi không thể đứng được. Lông của các con vật mọc dài đến nỗi ban đầu, Matt còn nghĩ chúng là cừu. 

Ngay sau đó, ông Matt đã liên hệ với Hiệp hội Hoàng gia về Ngăn chặn Sự tàn ác với Động vật.

"Chúng bị thương nghiêm trọng. Tôi chưa từng nhìn thấy con vật nào trong tình cảnh đáng thương thế này bao giờ. 

Tôi không hiểu làm sao mà ai đó lại có thể bỏ rơi đàn chó như vậy. Số lượng có thể còn nhiều hơn 9" - ông Matt chia sẻ.

Sau khi nhận được tin báo, nhân viên cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường để đưa cả gia đình chó về trung tâm. 

Họ mất tổng cộng 3 giờ đồng hồ để cạo lông và loại bỏ bụi bẩn trên cơ thể mỗi con chó. Tổng cộng số lượng lông thu về lên đến 11,8kg đựng đầy 3 chiếc túi cỡ lớn.

Đang đi trên đường thì bắt gặp đống giẻ rách bẩn thỉu, người đàn ông giật mình khi chúng động đậy, tiến đến gần càng ngỡ ngàng hơn - Ảnh 3.
Đang đi trên đường thì bắt gặp đống giẻ rách bẩn thỉu, người đàn ông giật mình khi chúng động đậy, tiến đến gần càng ngỡ ngàng hơn - Ảnh 4.
Đang đi trên đường thì bắt gặp đống giẻ rách bẩn thỉu, người đàn ông giật mình khi chúng động đậy, tiến đến gần càng ngỡ ngàng hơn - Ảnh 5.

Sau khi được loại bỏ lông và chất bẩn trên cơ thể, các chú chó đã có sự lột xác ngoạn mục.

Đang đi trên đường thì bắt gặp đống giẻ rách bẩn thỉu, người đàn ông giật mình khi chúng động đậy, tiến đến gần càng ngỡ ngàng hơn - Ảnh 6.

Chó mẹ, được đặt tên là Sian, khi đó đã được 8 tuổi và các con của nó chỉ mới 1 tuổi. Những chú chó con lần được được gọi là Fay, Mavis, Martha, Justin, Wills, Kate, Maria và Dave. 

Ban đầu, các con vật tỏ ra sợ hãi trước sự tương tác của con người và chi tiết này khiến các nhân viên cứu hộ tin rằng nhiều khả năng chúng đã từng bị bạo hành về mặt thể chất.

Mặc dù không tìm được chủ nhân hay người chịu trách nhiệm về tình trạng của các con chó nhưng các nhà cứu hộ vẫn rất vui khi nhìn thấy chúng cải thiện hàng ngày.

Đang đi trên đường thì bắt gặp đống giẻ rách bẩn thỉu, người đàn ông giật mình khi chúng động đậy, tiến đến gần càng ngỡ ngàng hơn - Ảnh 7.
Đang đi trên đường thì bắt gặp đống giẻ rách bẩn thỉu, người đàn ông giật mình khi chúng động đậy, tiến đến gần càng ngỡ ngàng hơn - Ảnh 8.
Đang đi trên đường thì bắt gặp đống giẻ rách bẩn thỉu, người đàn ông giật mình khi chúng động đậy, tiến đến gần càng ngỡ ngàng hơn - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại