"Đàn ông không những phải sợ vợ mình, mà còn nên sợ cả vợ thằng bạn"

Chiến Văn |

"Nếu là những người đàn ông đại lượng, hiểu biết và trọng nghĩa tình thì đừng dồn bạn mình rơi vào thế đối đầu với vợ", nhà báo Chiến Văn chia sẻ.

Đàn ông, nhiều người luôn nghĩ, đã là thân nam nhi sinh ra trên đời, sợ vợ mình đã khổ lắm rồi, tuyệt đối không nên sợ thêm một người phụ nữ nào khác.

Đó là cách nghĩ sai lầm. Nếu muốn anh em chiến hữu đều vui, chúng ta nên sợ thêm vợ của bạn.

Nghe đến đây, chắc nhiều anh sẽ giãy nảy lên tỏ vẻ bất bình. Thậm chí có anh còn phùng má trợn mắt lý luận, vợ của bạn thì nó đi mà sợ. Mình sợ vợ mình đã quá mệt rồi.

Đàn ông không những phải sợ vợ mình, mà còn nên sợ cả vợ thằng bạn - Ảnh 1.

Những luận điệu như vậy, tôi cho họ nói ra mà chẳng hiểu gì về thời thế, chẳng hiểu gì về hôn nhân, chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ. Khi không hiểu phụ nữ, đàn ông sẽ phải đối mặt với những rắc rối rất lớn, thậm chí dẫn đến bi kịch của hôn nhân.

Tôi có anh bạn thân, ở gần nhà, vợ anh này vừa sinh em bé. Khỏi phải nói, bạn tôi mừng thế nào. Tất nhiên niềm vui của bạn thì cũng khác gì của mình. Nghĩ thế nên tôi gọi điện rủ đám bạn ở quê lên chúc mừng. Sáng cuối tuần, khi Hà Nội còn đang ngái ngủ, lũ bạn thân đã lục tục kéo lên.

Vừa gặp tôi, một cậu bạn đã thì thào: "Các cụ bảo đàn ông không nên đi thăm bà đẻ khi chưa đầy tháng, đen lắm". Thấy nó lôi các cụ ra dọa, tôi đành nghe theo.

Vậy là cả đám thập thò đầu ngõ gọi cho kỳ được anh bạn có vợ mới đẻ để lôi đi chúc mừng. Chúng tôi chúc từ sáng đến gần tối, hết rượu, bia rồi lại karaoke hát hò ỏm tỏi.

Trong suốt cuộc nhậu, cậu bạn vừa lên chức bố thi thoảng lại đăm chiêu, nhấp nhổm khi có điện thoại gọi đến. Nhưng vì nể nang, vì sĩ diện anh ta nghiến răng tắt nguồn điện thoại vứt luôn vào góc nhà rồi quẩy tiếp.

Tiệc tàn, chúng tôi ngật ngưỡng dìu nhau về. Từ đầu ngõ, tôi đã nghe thấy tiếng cô vợ khóc ồ ồ. Vừa nhìn thấy chồng cô nàng gào rống lên: "Sao anh không đi luôn với đám bạn của anh đi. Anh chỉ cần bạn, có cần vợ cần con đâu, sao còn đẻ nó ra làm gì".

Dù đang say quắc cần câu nhưng khi nghe thấy tiếng thét, lũ chúng tôi nhanh chóng lỉnh hết, để mặc cho bạn mình đối mặt với thảm họa "sập giàn thiên lý".

Sau đó, tình trạng "chiến tranh lạnh" ở nhà bạn tôi kéo dài nhiều tuần, thậm chí hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ, tất cả chỉ bởi 1 buổi nhậu quá đà của những thằng đàn ông vô tâm, vô tính như lũ chúng tôi.

Gây ra "tội" thì phải tìm cách mà "chuộc tội", tôi động viên anh em, thôi đến nhận lỗi, chỉ cần anh em mình thành khẩn, vợ bạn sẽ hiểu ra.

Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Khi thấy chúng tôi đến, mặt thằng nào thằng ấy nhăn nhúm, khổ sở, vợ bạn tôi vừa mếu máo xong lại bật cười hihi rồi bảo, em giận chồng em chứ có giận các anh đâu.

Quang Thắng nói về chuyện sợ vợ.

Đàn ông không những phải sợ vợ mình, mà còn nên sợ cả vợ thằng bạn - Ảnh 3.

Đấy, thế là bạn tôi được cứu. Qua việc này, tôi tự mình kết luận, đàn ông đôi khi nên biết nể, sợ cả vợ bạn. Hãy vui có chừng, dừng đúng lúc. Đừng dồn bạn bè đến tuyệt lộ của hôn nhân. Đó không phải cách của những người đàn ông từng trải, biết bảo vệ gia đình mình và gia đình của bạn.

Thực ra, đàn ông chúng ta luôn có nhiều thú vui. Và khi đã gặp bạn bè ai cũng muốn mình là kẻ anh hùng mã thượng, rượu vào thì coi vợ không bằng con tép.

Những lúc vui quá như vậy, chúng ta không biết người phụ nữ ở nhà đang phải chờ đợi, mong ngóng như thế nào. Nếu cô ấy phải trông chừng con nhỏ thì càng u uất, buồn chán khôn nguôi.

Hơn nữa, khi biết chồng say sưa quá chén, ai cũng phải lo lắng, bất an vì chỉ lo tai nạn, lo trúng gió, cảm mạo bất thường. Chẳng lẽ họ lo chúng ta cũng không được nữa hay sao?

Đàn ông, ai cũng muốn vui nhưng đừng vì bất cứ lý do gì để tước đi niềm vui được đoàn tụ, quây quần của gia đình người khác. Nếu bạn mình đã muốn về thì hãy để họ về. Chăm lo cho vợ con mà bỏ qua vài chén rượu, vài lời khích bác phải là một người rất đáng trọng chứ không đáng bị coi thường.

Nếu là những người đàn ông đại lượng, hiểu biết và trọng nghĩa tình thì đừng dồn bạn mình rơi vào thế đối đầu với vợ. Xét cho cùng, bất kỳ ai phải đối đầu với vợ sẽ chẳng có người nào thắng và chẳng có ai vui.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đàn ông có nên sợ cả vợ của thằng bạn thân?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Góc Sợ vợ là diễn đàn, là vùng đất tự do để những người đàn ông có thể trút bỏ nỗi niềm hay khoe thành tích sợ vợ của mình. Những câu chuyện sợ vợ kỳ thú nhất, đau khổ nhất hay hạnh phúc trào dâng sẽ được lựa chọn đăng tải cho cả thế giới ngưỡng mộ, tán dương.

Những bài viết này cũng là nguồn tư liệu hữu ích để đưa vào bộ hồ sơ trong đề án xin thành lập ngày Quốc tế Sợ vợ. Mọi tin bài Sợ vợ quý vị và các bạn có thể gửi về email Giaitri@soha.vn.

Các bài viết sẽ được được chúng tôi đăng tải vào sáng chủ nhật hàng tuần.

Xin chân thành cám ơn sự cộng tác quý báu của các bạn sợ vợ, những người đàn ông đáng yêu, chân chính nhất trên trái đất này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại