Vụ bé trai bị bạn học ép nuốt 9 viên bi nam châm, phải cắt ruột: "Những góc khuất thực sự đáng sợ"

Trình Ca |

Câu chuyện về đứa trẻ 10 tuổi, 6 người bạn học cùng lớp và 9 viên bi sắt nam châm khiến dư luận "ớn lạnh".

Thời gian gần đây, câu chuyện về một cậu bé 10 tuổi phải cắt ruột vì bị bạn học ép nuốt 9 viên bi nam châm gây chú ý. Hiện tại, em đang phải nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) sau phẫu thuật cắt ruột do ruột thủng, hoại tử.

Theo lời kể của em bé trên báo Gia Đình Mới, em đã bị sáu bạn học cùng lớp ép nuốt 9 viên bi nam châm và cấm nói với người lớn. Vì lo sợ nên em im lặng và chịu đau đớn đến khi chiều 21/9, một phụ huynh đến trường đón con và phát hiện.

Thời điểm được người lớn phát hiện, cậu bé đang nằm khuỵu ở cầu thang, nôn mửa, mệt lả và nằm gục xuống. Thấy tình hình bất ổn, phụ huynh nhanh chóng thông báo gia đình và đưa bé đến bệnh viện ngay lập tức.

Em bé này đã suýt mất đi tính mạng khi các viên bi khiến bao tử, đường ruột bị hoại tử.

Vụ bé trai bị bạn học ép nuốt 9 viên bi nam châm, phải cắt ruột: Những góc khuất thực sự đáng sợ - Ảnh 1.

9 viên bi nam châm khá lớn trong bao tử bé.

Dân mạng vô cùng phẫn nộ sau khi đọc được thông tin trên. Nhiều người bức xúc khi gia đình không theo sát được con nhỏ, không nhận thấy bé mệt mỏi, bụng trướng to.

Số khác cảm thấy "ớn lạnh", sợ hãi khi biết những người gây ra cho bé là bạn học cùng lớp. Tất cả đều đang học lớp 5 một trường tiểu học ở Dĩ An, Bình Dương.

"Trường học có những góc khuất thật sự đáng sợ, cấp 1 không phải không có bạo lực học đường. Ngày xưa bạn mình từng bị đám trong lớp nhét gián vào mồm, cuối cùng chúng chỉ bị kỷ luật khiển trách, quá tức giận", facebook P.T.N bức xúc.

"Nhiều người cứ nghĩ trẻ con cấp 1 biết gì đâu, trẻ nhỏ ngây thơ... nhưng đọc tin này xong mình "ớn lạnh" cả người. Phải như thế nào chúng nó mới dám bắt bạn học nuốt cả 9 viên bi nam châm to như thế vào người chứ. Quá đáng sợ", facebook V.H bình luận.

"Không biết do giáo dục hay gì nhưng trẻ con nhiều bé nghĩ ra nhiều trò tai quái. Lớp em gái mình thậm chí còn phun nước miếng vào sữa rồi bắt em gái uống chỉ vì nó trắng trẻo hơn. Về nghe kể lại mà thật sự nghĩ đó là chuyện trong phim ảnh, bạo lực học đường bây giờ còn xảy đến khi còn học cấp 1 cơ đấy", facebook Đ.Đ phẫn nộ.

Vụ bé trai bị bạn học ép nuốt 9 viên bi nam châm, phải cắt ruột: Những góc khuất thực sự đáng sợ - Ảnh 2.

Bé trai đang phải điều trị tại bệnh viện.

"Chính suy nghĩ của phụ huynh "con tôi ở nhà ngoan lắm", "trẻ con nó biết gì đâu" vô hình khiến những đứa trẻ trở nên đáng sợ. Chúng nó thoải mái làm trò và nghỉ bố mẹ ông bà sẽ bảo vệ một cách mù quáng. Bởi vậy nên gia đình nên giáo dục lại con cái tránh trường hợp như thế xảy đến", một dân mạng khác bức xúc.

Ngoài ra, số khác cũng tỏ ra tức giận khi gia đình và nhà trường không quản lý sát sao các cháu nhỏ.

"Dù gì cũng một phần lỗi từ gia đình và nhà trường nữa đấy. Bố mẹ cháu bé để làm sao mà thấy con mệt mỏi, các biểu hiện như trướng bụng rõ ràng mà không quan tâm hỏi chuyện để đến cơ sự như hôm nay. May mà chưa có việc gì đáng tiếc xảy đến", dân mạng khác bình luận.

"Phải nghĩ ra hình phạt gì đó thật thích đáng chứ ngày đọc mấy tin tức như thế này mà tôi ức chế quá đi mất. Trẻ con cấp 1 mà hành xử bạn bè như thế thì còn gì là môi trường học đường lành mạnh, đi học đối với nhiều bé như đi tra tấn vậy đó", dân mạng khác viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại