Dân mạng “lấp” hồ Tây, Man United dùng “máy xúc”

Quốc Bảo |

Mạng xã hội đang dẫn dắt dư luận còn “dẻo” hơn cả động tác qua người của Messi. Nó khiến sự kiện hồ Tây được nạo vét trở thành “bị san lấp làm khách sạn”.

Nhưng Man United thì nhất quyết không chịu để West Ham hất đất vào mặt ở trận mở màn mùa giải mới.

1. Xã hội càng phát triển, dân tình càng được tiếp cận với nhiều loại thông tin. Chỉ có điều, sau sự ra đời của mạng xã hội, dư luận cũng bắt đầu bị chôn vùi dưới hàng tấn "bùn đất", "rác rưởi" độc hại.

Không chỉ những người đang thèm khát thông tin xác thực như cá hồ Tây cần nước sạch, những chiếc máy xúc đang được điều động vét bùn ở khu vực gần Hãng phim truyện Việt Nam mà biết nói thì chúng chắc chắn sẽ gào to lên để thể hiện sự bất bình vì bị nghi ngờ làm việc xấu.

Trao đổi với báo giới, bà Võ Bích Thủy - Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ đã minh oan cho những chiếc máy xúc. Theo bà Thủy, những gì mà người dân đang chứng kiến là hoạt động thuộc dự án nạo vét hồ Tây vốn đã được thông báo rộng rãi từ trước đó.

Dân mạng “lấp” hồ Tây, Man United dùng “máy xúc” - Ảnh 1.

Ảnh: H.N.

Nếu chịu khó tìm hiểu và chắt lọc thông tin, người ta sẽ nhớ là cách đây vài tháng, chính quyền thành phố Hà Nội đã trình bày kế hoạch cải tạo một cách căn bản toàn bộ hồ Tây và khu vực xung quanh.

Về bãi đất "bất ngờ" xuất hiện trên mép hồ khiến một bộ phận dân chúng nghi ngờ là hành động san lấp, bà Thủy giải thích rằng phải làm nền như vậy thì xe tải mới tiến được vào khu vực nạo vét để lấy bùn chở đi nơi khác. Sau khi nạo vét xong, đơn vị thi công sẽ trả lại nguyên trạng cho cái hồ rộng nhất Hà Nội.

Chuyện đào đất đơn giản thế mà cũng trở thành "hot trend", kể hơi buồn.

2. Trong khi cư dân mạng Việt Nam đua nhau "đào bới" hồ Tây mà chẳng cần dùng đến cuốc, xẻng hay máy xúc, Man United bước vào màn tiếp đón West Ham với sự bình tĩnh và tỉnh táo đúng chất một kẻ luôn biết mình đang làm gì. Nhìn cách các cầu thủ dưới quyền Jose Mourinho đĩnh đạc chuyền bóng cho nhau, khán giả hiểu rằng sớm muộn gì thì West Ham cũng bị "san lấp".

Với một Romelu Lukaku hoạt động dũng mãnh như chiếc máy xúc ở trên tuyến đầu, Man United dễ dàng bồi đắp một con đường rộng rãi để xộc thẳng vào cầu môn do Joe Hart canh giữ.

Tân binh trị giá 75 triệu bảng của sân Old Trafford cũng chính là người đã thả hai "gàu đất" rất nặng làm sập sức chống cự của West Ham. Tất nhiên là trong một buổi chiều thăng hoa của đội chủ nhà, những đồng đội bên cạnh Lukaku cũng góp công lớn trong chiến thắng đậm nhất mà Man United giành được trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh kể từ tháng 9/2014.

Dân mạng “lấp” hồ Tây, Man United dùng “máy xúc” - Ảnh 2.

Thủ thành Joe Hart có một đêm đáng quên với "cỗ máy xúc" Lukaku.

Sau cú đúp của Lukaku là những pha làm bàn của Anthony Martial và Paul Pogba. 4-0. Và có lẽ cũng lâu như khi hồ Tây còn mang những cái tên như Đầm Xác Cáo, Lãng Bạc hay Dâm Đàm, các CĐV Man United cuối cùng lại được thấy đội nhà ngự trên vị trí cao nhất của BXH Premier League.

Dù đây mới chỉ là bước dạo đầu trong một hành trình rất dài nhằm khôi phục vẻ long lanh như mặt hồ của Man United, sân Old Trafford xem ra đã kịp nhìn thấy một tín hiệu tốt lành từ kế hoạch sử dụng hàng loạt các cầu thủ trông như… máy xúc của Mourinho.

Nếu Lukaku thoải mái tung hoành trên hàng tiền đạo nhờ thể hình vạm vỡ, thì một tân binh khác là Nemanja Matic cũng tỏ ra vô cùng hiệu quả ở khu vực giữa sân nhờ sải chân cực dài.

Miễn là hồ Tây không bị lấp, Man United sẽ không cam chịu bị vùi sâu dưới bóng kẻ khác quá lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại