Đàn chó Bull Pháp chết cả mẹ lẫn con, chủ nhân lên mạng tố phòng khám "quá vô trách nhiệm"

Duy Nam |

Chủ đàn chó cho rằng phòng khám thú y đã gây ra cái chết cho thú cưng của mình rồi rũ bỏ trách nhiệm. Trong khi đại diện phòng khám khẳng định họ đã làm đúng lương tâm của bác sĩ.

Mới đây một tài khoản Facebook tên L.T.Trung đăng tải bài viết tố phòng khám thú y H. trên đường Trường Chinh, Hà Nội khiến đàn chó Bull Pháp gồm chó mẹ và 7 chú chó con trong bụng tử vong. Chỉ sau một ngày đăng tải, câu chuyện của Trung thu hút hơn 5.000 lượt chia sẻ.

Theo bài viết của Trung, cậu đưa chú chó tên Tobi tới phòng khám H. ngày 9/12 để siêu âm và truyền dịch thì chỉ sau một giờ đồng hồ về tới nhà, chó của cậu chết bất ngờ.

"Vì bụng bầu quá to, cứ ăn nhiều là bé (Tobi) nôn ra, bác sĩ T. có nói để truyền cho bé ít nước đường sẽ tốt hơn nên tôi đã đồng ý. Gia đình tôi rất cẩn thận nên trong quá trình nước cho bé luôn có người ở lại theo dõi. 

Sau khi tôi bế Tobi để truyền dịch được 1 lúc, thì bắt đầu nghe thấy Tobi kêu ử ử khó chịu. Ngay lúc đó, tôi có hỏi bác sĩ C. tại sao con chó của tôi lại kêu thế, nó khó chịu hay đang buồn đi vệ sinh?

Cùng lúc này thì kim truyền cũng bị tắc. Bác sĩ C. chỉ nhìn và không đưa ra câu trả lời nào, tiếp tục bảo y tá khác ra thông kim để truyền tiếp, nhưng cũng không thông được nên tôi nói thôi không cần truyền nữa, chắc để em đưa Tobi về. Tobi nhà em vẫn ăn được chứ không phải bỏ ăn, để em về cho ăn từng ít một. Bác sĩ đồng ý và tôi đưa Tobi về.

Đàn chó Bull Pháp chết cả mẹ lẫn con, chủ nhân lên mạng tố phòng khám quá vô trách nhiệm - Ảnh 1.

Các bác sĩ mổ lấy con chết lưu trong bụng chó mẹ Tobi

Về tới nhà thì Tobi vẫn khó chịu, đứng ngồi bồn chồn và kêu ử ử. Tôi đi cọ chuồng và chuẩn bị ổ cho Tobi, khi quay lại thì thấy Tobi đã mệt lả, co giật, nằm ngất xuống. Tội gọi điện lại thông báo tình trạng của Tobi và gấp rút mang Tobi quay lại phòng khám H.

Tobi của tôi đã chết ngay trên đường qua phòng khám. Tới H., bác sĩ C. và bác sĩ T. đưa Tobi đi mổ để cứu con nhưng các con của Tobi cũng đã chết lưu hết. Tôi quá sốc, gọi điện báo cho cho giám đốc phòng khám thú y H. để nói sự việc và muốn phía phòng khám tìm nguyên nhân cái chết của Tobi".

Sau đó gia đình Trung và các bác sĩ thỏa thuận để chú chó lại phòng khám để tìm nguyên nhân và chôn cất.

Sau đó, bác sĩ T. chủ động liên lạc với gia đình Trung để đưa ra thỏa thuận miễn phí dịch vụ một năm cho tất cả vật nuôi trong nhà và toàn bộ vật nuôi gia đình Trung bán ra. Nhưng gia đình Trung không đồng ý.

Cách giải quyết tiếp theo mà phòng khám H. đưa ra là chia sẻ với gia đình Trung bằng số tiền 2 triệu đồng, cá nhân bác sĩ Tiền muốn hỗ trợ 5 triệu đồng và nói: "Công ty không muốn cho cả gia đình quay lại khám chữa nữa".

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong lần trò chuyện tiếp theo, bác sĩ T. nói phòng khám không đồng ý chia sẻ 2 triệu đồng nữa vì như vậy vô hình chung quy toàn bộ trách nhiệm khiến con chó chết là do phòng khám.

Cá nhân bác sĩ T. cũng khó xử nhưng sau rồi quyết định đưa 5 triệu với điều kiện gia đình Trung phải cam kết không có bất cứ một hành động nào gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín của phòng khám.   

Gia đình Trung không nhận số tiền trên cũng không kí vào cam kết. Trung cho biết hai bên đã tạm ngừng liên lạc được 5, 6 ngày nay. Cậu nói cũng không cần đền bù hay tiền mà chỉ cần tìm ra sự thật và cảnh báo những gia đình nuôi chó mèo khác. Trước đó, Trung tỏ ra bức xúc vì gia đình cậu có 7 năm gắn bó với phòng khám H. mà "còn bị đối xử như thế".

Đàn chó Bull Pháp chết cả mẹ lẫn con, chủ nhân lên mạng tố phòng khám quá vô trách nhiệm - Ảnh 2.

Ảnh chụp đàn chó trên trang cá nhân của Trung

Trước bài viết của Trung và những bình luận tiêu cực sau đó về phòng khám H. của cộng đồng mạng, giám đốc phòng khám H. đã lên tiếng. Theo đó, giám đốc cho biết các bác sĩ đã truyền dịch bình thường cho Tobi và nó rời khỏi phòng khám trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh.

"Trong vòng 1 tiếng con chó về nhà cùng chủ thì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Một con chó đang mang bầu như thế có thể gặp bất cứ chuyện gì ví dụ uống nước sặc, đi đường đông khói bụi ngột ngạt... gây ra hậu quả đáng tiếc. Tôi xin khẳng định lại, con chó không chết tại phòng khám của chúng tôi", Giám đốc phòng khám thú y H.V chia sẻ.

"Cách gia đình nhà bạn Trung bắt đền 70 triệu sau đó hạ xuống 7 triệu khiến bác sĩ của chúng tôi hoang mang, lo lắng. Nhưng tôi chỉ đạo cứ bình tĩnh.

Người nhà của Trung muốn nhận được một số tiền cao hơn, khi không đạt được mục đích họ quay ra đi tìm nguyên nhân cái chết của con chó. Tôi đã nghĩ đến chuyện mời ban khoa học về để tìm nguyên nhân con chó chết nhưng nếu kết quả ra không như Trung mong muốn, bạn ấy lại bảo giáo sư thông đồng với phòng khám của tôi.

Tôi mong các bạn nên lắng nghe mọi việc từ hai phía. Nếu có bất cứ trang tin nào đăng tải nội dung sai sự thật, một chiều từ phía bạn Trung và gia đình, chúng tôi sẽ kiện".

Cũng theo vị này, các bác sĩ đã làm đúng lương tâm và bị rủi ro. Số tiền mà bác sĩ đề cập với Trung là sự chia sẻ mất mát chứ không phải bồi thường.

Được biết Bull Pháp là giống chó có giá mua tương đối đắt đỏ, cao hơn hầu hết các giống chó cảnh khác và được nuôi ở Việt Nam với số lượng không nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại