Đàm Vĩnh Hưng: "Xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa… không viết nữa, con khóc rồi"

Thanh Thúy |

"Xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa thôi vì cái lưng của má quá đau và quá nặng nhiều năm qua rồi. Con muốn thấy má nằm ngủ như ngày xưa…", Đàm Vĩnh Hưng xúc động cầu nguyện cho mẹ trong ngày sinh nhật của bà.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng một status xúc động nhân dịp sinh nhật của mẹ anh. Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Chúc mừng sinh nhật má. Thương chúc má sức khoẻ luôn tuyệt vời. Chỉ cần má khoẻ thôi là quá đủ. Con không muốn điều gì hơn nữa.

À còn một điều, xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa thôi vì cái lưng của má quá đau và quá nặng nhiều năm qua rồi. Con muốn thấy má nằm ngủ như ngày xưa…

Ngày xưa lúc nào con cũng muốn có má bên cạnh. Mê má, cần má, nhớ má dù là đang ở sát bên. Y hệt Polo bây giờ lúc nào cũng quấn lấy ba không rời và miệng luôn nói "nhớ ba, nhớ ba mà".

Đàm Vĩnh Hưng: "Xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa… Không viết nữa, con khóc rồi"- Ảnh 1.
Đàm Vĩnh Hưng: "Xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa… Không viết nữa, con khóc rồi"- Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng tổ chức sinh nhật cho mẹ.

Hồi nhỏ khi con và Hạnh phải về ở trên Trung Chánh với ba và má Yến (má lớn) còn má thì về xóm cũ tá túc nhờ nhà của bà Tư, mẹ Thuỷ. Vì những biến cố của xã hội và gia đình, con ngày nào cũng nhớ má. Đi học tận Sài Gòn, sáng nào cũng đạp xe từ Trung Chánh xuống Tân Bình để học rồi trưa lại đạp về (hồi đó chỉ học tới trưa thôi).

Con thèm quẹo trái ở ngã 3 Bà Quẹo ghê luôn để được chạy về xóm cũ gặp má. Lúc nào cũng muốn thấy má bên cạnh thôi. Câu nói lúc 5,6 tuổi tới giờ con vẫn nhớ, lúc đó cúp điện cả nhà nằm dưới gạch bông cho mát, con ôm cổ má nói: Dù cho ai có cho nguyên một cái nhà tiền to như cái nhà mình con cũng không đổi má đâu... Nhà mình đó. Rất rất lâu chỉ có 3 mẹ con. Bây giờ thì có thêm 3 đứa cháu nội, ngoại nên nhìn cũng bớt neo đơn . Không viết nữa, con khóc rồi".

Kết status đầy tâm trạng và xúc động này, Đàm Vĩnh Hưng viết thêm "má ráng khỏe để cùng con thấy Polo cưới vợ nha. Thương má".

Dưới phần bình luận, hàng trăm người vào chúc mừng sinh nhật mẹ của nam ca sĩ, đồng thời gửi lời khen ngợi Đàm Vĩnh Hưng là người con có hiếu, có phước.

Đàm Vĩnh Hưng: "Xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa… Không viết nữa, con khóc rồi"- Ảnh 3.
Đàm Vĩnh Hưng: "Xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa… Không viết nữa, con khóc rồi"- Ảnh 4.
Đàm Vĩnh Hưng: "Xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa… Không viết nữa, con khóc rồi"- Ảnh 5.
Đàm Vĩnh Hưng: "Xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa… Không viết nữa, con khóc rồi"- Ảnh 6.

Sau bữa tiệc mừng sinh nhật mẹ, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng một status dài đầy xúc động về mẹ.

Mẹ của Đàm Vĩnh Hưng tên Trần Thị Thọ, sinh năm 1948, bà từng là sinh viên ngành y với nhan sắc khá nổi trội. Bà có cá tính mạnh và là người hết lòng khi yêu. Năm 22 tuổi, bà đã từ bỏ sự nghiệp học hành để đến với cha ruột của Đàm Vĩnh Hưng, bất chấp việc ông là người đã có gia đình.

Từ đó, Đàm Vĩnh Hưng sống một tuổi thơ không mấy êm đềm. Sau khi chiến tranh kết thúc, ba anh về sống với vợ cả, không đoái hoài gì tới 3 mẹ con anh. Lúc này, mẹ của Đàm Vĩnh Hưng phải tha phương cầu thực khắp nơi với nỗi tủi nhục, hận thù người chồng bội bạc. Trải qua ngần ấy năm, bà Trần Thị Thọ đã xóa bỏ giận hờn với người chồng đào hoa.

May mắn là Đàm Vĩnh Hưng thành danh, giàu có. Anh lại rất có hiếu nên đã bù đắp cho mẹ những năm tháng tuổi xế chiều cuộc sống giàu sang và bình yên bên con cháu.

Cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long - Saka Trương Tuyền lên tiếng về thông tin "3 năm 2 đời chồng"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại