Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận có "thái độ ngôi sao" dù đi diễn chung với Hoài Linh

Bảo Bình |

Những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng khiến rất nhiều người xúc động.

Sáng ngày 4/6, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ rất xúc động về những ngày đầu mới vào nghề trên trang cá nhân. Đó là những ngày chạy show khắp nơi điên cuồng, dù rất vất vả nhưng đầy ắp kỷ niệm mà có lẽ anh không bao giờ quên được.

Anh nhớ những ngày tháng xa xưa, lần nào đi hát ở tỉnh là cả một đoàn mấy chục người cùng ăn cả một đoàn, ngủ cả một đoàn, chiều đến là make up cả một đoàn. Chính tình người, tình nghệ sĩ đã giúp họ gắn bó yêu thương nhau như một gia đình và mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận có thái độ ngôi sao khi đi diễn chung với Hoài Linh - Ảnh 1.

Hình chụp Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh vào năm 2002.

Đàm Vĩnh Hưng hài hước cho biết lúc đó anh mới chân ướt chân ráo vào nghề, cát xê chỉ khoảng 500.000 ngàn cho hai đêm diễn nhưng vẫn có "thái độ ngôi sao". Anh không chịu nổi cảnh ở chung nên đón xe ra chợ tự thuê một phòng 120.000 ngàn để cho sung sướng tấm thân.

Sau chuyến đi, anh cùng danh hài Hoài Linh, Kiều Oanh, ca sĩ Y Phụng, Lâm Khánh Chi, Hà My tập trung trước nhà bầu Duy Ngọc để chờ phát lương và nhận tờ rơi mới cho những chuyến đi tiếp... Bây giờ mỗi người một nơi rất khó để gặp mặt khiến anh tiếc nuối "làm sao để trở lại".

Thậm chí, Đàm Vĩnh Hưng còn chấp nhận nổi tiếng lại từ đầu. "Các ca sĩ trẻ bây giờ có bỏ tiền tỷ ra cũng không bao giờ có được cảm giác và kỷ niệm như thế hệ chúng tôi", anh chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận có thái độ ngôi sao khi đi diễn chung với Hoài Linh - Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng hiện đang ngôi sao trong showbiz Việt.

Ngay lập tức, những những chia sẻ rất xúc động của Đàm Vĩnh Hưng đã khiến một khán giả nhớ về kỷ niệm lần đầu được nghe anh hát. Người này chia sẻ:

"Em cũng nhớ hoài lần đầu tiên hồi hộp ngồi chờ để được xem "Ngôi sao Đàm Vĩnh Hưng" xuất hiện ở phòng trà Tiếng tơ đồng trên đường Nguyễn Huệ. Lúc đó 1 ly nước phòng trà 29.000 ngàn vậy mà phòng trà vẫn đông nghẹt chỉ để đợi Tình ơi xin ngủ yên vang lên.

Anh nhỏ bé bước ra, cất giọng trầm khàn không khác tí gì trong băng đĩa, anh hát gần chục bài ngon ơ thế là em thích anh luôn. Và tới bây giờ mỗi lần anh sắp xuất hiện trên sân khấu, em vẫn hồi hộp trông ngóng y như ngày đầu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại