Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận chỉ mọi mánh khóe và cách đối phó showbiz cho Dương Triệu Vũ

Tùng Ninh |

"Tôi là người đầu tiên chỉ cho Vũ mọi mánh khóe, chuyện hậu trường, cách đối phó", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Mới đây, tại họp báo ra mắt công ty và sản phẩm âm nhạc mới của Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng đã tiết lộ nhiều chuyện.

Vũ là người được ông trời sắp đặt cho một căn số rất may mắn.

Trong 15 năm qua, tính từ năm 2002, khi tôi mới gặp Dương Triệu Vũ, tôi đã là người đầu tiên xúi Vũ đi hát. Đến năm 2004, Vũ chính thức bước lên sân khấu tại Mỹ do tôi dắt theo mỗi lần đi hát tại các club. Sau đó, Vũ được hát tại Thúy Nga, một sân khấu chuyên nghiệp.

Đàm Vĩnh Hưng: Rất nhiều lần tôi sang Mỹ, dù rất kẹt xe, nhưng vẫn chừa một ô để đợi Vũ lái xe vào cùng - Ảnh 1.

Sau nhiều năm hoạt động  tại Mỹ, tôi ngồi tính toán và bảo Vũ nên về Việt Nam. Vũ nghe tôi và về Việt Nam từ đó tới giờ.

Vũ đã làm được việc mà ít ca sĩ hải ngoại làm được khi đó là về tiếp cận được thị trường Việt Nam và tạo nên được các bài hit, album, concert khác nhau. Đây là điều khó khăn đối với một ca sĩ trẻ khi ấy như Vũ.

Trong đêm diễn của Vũ ngày đầu, tôi nhớ có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ tới tham dự. Để làm được điều này là cả một quá trình dài. 

Trước khi bước lên sân khấu chuyên nghiệp, Vũ đã tiếp cận với nhiều nghệ sĩ qua các buổi đi chơi, đi hát với tôi. Các anh chị em nghệ sĩ chơi với tôi đều biết Vũ từ lâu rồi. Chẳng hạn, chị Hương Lan biết Vũ từ khi còn nhỏ xíu.

Nói chung là, con đường của Vũ được trải hoa hồng rất nhiều. Vũ là người được ông trời sắp đặt cho một căn số rất may mắn.

Đàm Vĩnh Hưng: Rất nhiều lần tôi sang Mỹ, dù rất kẹt xe, nhưng vẫn chừa một ô để đợi Vũ lái xe vào cùng - Ảnh 3.

Tôi là người đầu tiên chỉ cho Dương Triệu Vũ mọi mánh khóe nọ kia, kể cho Vũ mọi chuyện sau hậu trường, chỉ cho Vũ cách đối phó

Trong khi người khác trầy trật để có được một suất hát trong Thúy Nga thì Vũ chỉ cần gửi một CD tới là đã được đồng ý. Khi ấy, chị Tô Ngọc Thủy chỉ nghe qua CD đã thốt lên "không thể tin một thằng mới 19 tuổi lại hát được như vậy".

Sau đó, chị Tô Ngọc Thủy kêu đặt vé máy bay ngay cho Vũ tới để nghe xem có đúng giọng trong CD không rồi ký hợp đồng luôn.

Rõ ràng, mới 19 tuổi, Dương Triệu Vũ đã được mời tới Thúy Nga trong khi người khác trầy trật cả đời không được. Con đường đi của Vũ vô cùng suôn sẻ, nhưng mỗi người có một số phận riêng.

Vũ đã không ở lại Mỹ mà chọn về Việt Nam để tiếp cận khán giả. Vũ mong muốn được giới chuyên môn, khán giả nhìn nhận và công nhận. Đến nay đã 15 năm rồi và Vũ đã sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Đàm Vĩnh Hưng: Rất nhiều lần tôi sang Mỹ, dù rất kẹt xe, nhưng vẫn chừa một ô để đợi Vũ lái xe vào cùng - Ảnh 4.

Tôi là người đầu tiên nắm tay Vũ lên sân khấu, chỉ cho Vũ mọi mánh khóe nọ kia, kể cho Vũ mọi chuyện sau hậu trường, chỉ cho Vũ cách đối phó thế nào khi có chuyện xảy ra với đồng nghiệp, khán giả.

Vũ đã học hỏi được mọi thứ trên đời từ tôi, đến nay thì đã trưởng thành để có được vị trí riêng của mình.

Bản thân Vũ không phải người ham hố, tham vọng lấy được vị trí cao nhất. Vũ chọn cách nhẹ nhàng và hài lòng với sự nhẹ nhàng đó.

Với những người ở vị trí cao như tôi, cửa đi xuống rất nhanh. Nhưng với những người ở vị trí trung trung, họ sẽ mãi ở vị trí đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại