Đàm Vĩnh Hưng: "Con trai hôn lên vết thương của tôi, được con yêu thương, tôi hạnh phúc vô cùng"

Tùng Ninh |

"Con trai còn canh tôi nằm để tới hôn lên chân, hôn lên vết thương của tôi, nhìn tội dễ sợ luôn" – Đàm Vĩnh Hưng nói.

Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tâm sự về con trai Polo Huỳnh và cách ứng xử của cậu bé trong những ngày anh dưỡng thương.

Anh nói: "Khi biết ba bị thương ở chân, con trai tôi mỗi lần chạy lên phòng thăm ba đều đi nhè nhẹ. Thấy tôi chuẩn bị di chuyển là con tự động lấy nạng đưa cho tôi, bảo: Ba đi xuống cùng con nha, đi ăn trưa cùng con nha, đi tắm cùng con nha".

Đàm Vĩnh Hưng:

Đàm Vĩnh Hưng

Con trai còn canh tôi nằm để tới hôn lên chân, hôn lên vết thương của tôi, nhìn tội dễ sợ luôn. Khi được con yêu thương như vậy, tôi hạnh phúc vô cùng.

Con trai thường hỏi tôi khi nào chân ba khỏi, rồi còn nói kiểu con nít rằng nếu mai mốt chân kia của ba cũng bị đau thì con đi làm thay ba luôn, con sẽ hát giống ba. Tôi thương con lắm.

Tôi và con nói chuyện hàng đêm, đêm nào con trai cũng lên phòng nói chuyện rồi tôi ru con ngủ. Con trai sợ tôi đau nên không muốn tôi đi xuống nhà. Tôi còn phải nhờ bảo mẫu bế con xuống nhà để hôm sau còn đi học, chứ ngủ với tôi thì sáng hôm sau lại mè nheo, làm mặt dỗi, không chịu đi học.

Tôi mà nhìn như thế lại chiều theo con rồi cho con nghỉ học luôn ngày hôm đó. Tôi dễ bị thuyết phục bởi những hành động dễ thương của con như vậy, không chịu được, thành ra hay cho con nghỉ học. Con trai biết được nên hay làm thế với tôi.

Lúc con trai nói: Ước gì sáng mở mắt ra thấy ba nằm bên cạnh, tôi thương quá nên đặt đồng hồ báo thức 6 giờ sáng đi xuống nằm kế bên. Tới giờ con đi học là tôi gọi con dậy.

Đàm Vĩnh Hưng:

Đàm Vĩnh Hưng và con trai

Con nói, ước gì được ba đưa tới trường, tôi cũng ngồi vào xe đưa con tới trường luôn. Con nói, ước gì được ba ẵm vào trong trường, tôi cũng làm theo luôn.

Vào tới lớp học, tôi thả xuống thì con khóc "Ba ơi đừng bỏ con". Tôi nhìn mà hú hồn, thấy như cảnh tượng chia ly xa xôi vậy. Chính vì thế nên các cô bảo tôi không được đưa con trai đi học nữa.

Con trai tôi rất ngoan, tới trường học thì vui vẻ, tới giờ tôi đón về nhà. Đó là những điều hạnh phúc nhất tôi đang hưởng thụ.

Mỗi ngày tôi đều được ở nhà chơi với con. Tôi bảo con đi xem phim, đi chơi đi nhưng con từ chối luôn, bảo là chỉ muốn ở nhà chơi với ba. Tôi rụng tim luôn, có bao nhiêu cũng muốn cho hết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại