Nước mắt người vợ trẻ ở đám tang Đại úy CSGT bị chèn ngã: "Tôi nói dối con là ba đang ngủ"

Bảo Minh |

Căn nhà nhỏ của đại úy Chu Văn Sáng vốn trước kia rộn ràng tiếng cười mà những ngày này nhuốm màu bi thương.

Ngày 19/4, cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu) đang tạm giữ ông Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Chủng có hành vi đâm xe ô tô vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ khiến 1 cán bộ CSGT tử vong.

CSGT qua đời trong vụ việc là đại úy Chu Văn Sáng, cán bộ công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn nhà của anh Sáng nằm ở trong một vùng quê hẻo lánh ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày này trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Những người hàng xóm đang tất tả lo liệu việc ma chay trong không gian buồn thảm. Từng dòng người đến căn nhà nhỏ của Đại úy để thăm viếng, chia sẻ với gia đình người chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ Nhiều người không khỏi xót thương khi thấy hình ảnh vợ hiền, con thơ đang quằn quại bên di quan lạnh lẽo.

Nước mắt người vợ trẻ ở đám tang Đại úy CSGT bị chèn ngã: Tôi nói dối con là ba đang ngủ - Ảnh 1.

Nhiều đồng đội đến tiễn đưa Đại úy Sáng.

Cho đến bây giờ vợ anh Sáng, chị Ngô Thị Thu Hương (29 tuổi) vẫn chưa thể tin được chồng mình đã mãi mãi ra đi. Chị vẫn nhớ sáng hôm ấy, anh Sáng còn ăn sáng với hai mẹ con, cười đùa với chị, hôn cậu con trai 3 tuổi trước khi đi làm nhiệm vụ. Ngày nào cũng vậy, anh Sáng đầu tắt mặt tối với những công việc thường ngày của 1 cảnh sát giao thông.

Thế rồi, chị nhận được tin dữ từ đồng nghiệp của chồng với nội dung anh Sáng gặp tai nạn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chị chết lặng, chẳng kịp suy nghĩ gì mà vội vàng chạy vào bệnh viện. Nhà chị tới bệnh viện nơi anh được đồng chí đưa vào cấp cứu sau khi gặp nạn cách nhau không xa.

“Lúc ở bệnh viện, nhìn thấy anh, tôi cố nói 'anh ơi, vợ anh đây! em mới tới' nhưng không biết anh nghe thấy không nữa”, chị Hương đẫm nước mắt kể lại. Chị không thể ngờ cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi người chồng chị hết mực yêu thương.

Nước mắt người vợ trẻ ở đám tang Đại úy CSGT bị chèn ngã: Tôi nói dối con là ba đang ngủ - Ảnh 2.

Anh Sáng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Nhiều năm trước, hai anh chị gần nhà nhau. Cách đây khoảng 9 năm, khi chị Hương đang là sinh viên thì gặp anh rồi nảy sinh tình cảm. Sau 4 năm, họ kết hôn. Chị làm việc tại địa phương, lắng lo việc chăm con, việc nội trợ.

Còn anh có công việc ổn định, công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hằng ngày làm công việc ngoài trời. Với công việc như vậy, anh Sáng thường xuyên vắng mặt tại nhà, gia đình hiếm khi được sum họp trọn vẹn. Thế nhưng, thương chồng, chị Hương vẫn chấp nhận tất cả.

Gia đình anh Sáng vốn không quá khá giả, ban đầu, vợ chồng chị chung sống với cha mẹ chồng. Khi có con nhỏ, cả hai tích cóp được một khoản tiền rồi vay mượn thêm để xây được căn nhà nhỏ. Gia đình chuyển về sinh sống, món nợ chưa trả xong thì anh Sáng không may gặp nạn.

Trong mắt người vợ trẻ, anh Sáng là người chồng mẫu mực, sống tình cảm, yêu thương vợ con hết mực. "Mới hôm trước, anh còn hứa với chị đợt tới sẽ xin nghỉ phép để đưa gia đình đi du lịch đâu đó. Vậy mà...", chị Hương nói.

Chị kể rằng, anh chẳng có nhiều thời gian rảnh, nhưng anh luôn cố gắng dành thời gian bù đắp cho gia đình. Anh nói cố gắng làm việc vài năm ở Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rồi xin chuyển về gần nhà làm để được ở cạnh vợ con, gia đình nhiều hơn. Thế nhưng, lời hứa chưa được thực hiện thì anh đã ra đi mãi mãi.

Nước mắt người vợ trẻ ở đám tang Đại úy CSGT bị chèn ngã: Tôi nói dối con là ba đang ngủ - Ảnh 4.

Huỳnh Văn Chủng bị cơ quan chức năng khống chế (Ảnh: CACC)

“Đến bây giờ con nhỏ vẫn chưa biết ba đã mất. Mấy hôm nay, cháu liên tục hỏi ba, tôi chỉ biết ngậm ngùi gạt nước mắt, nói dối con là ba đang ngủ ngoài kia, con ra gọi ba dậy đi. Khi nhìn mặt ba lần cuối, thằng bé thấy khác lạ nên cũng sợ. Được một lúc, cháu lại hỏi ba, tôi đành phải mở điện thoại có hình ảnh ba để cháu xem”, chị đau đớn nói.

Chị ngậm ngùi kể rằng, trước kia, mỗi lần anh công tác vắng nhà đều tranh thủ gọi về hỏi thăm con trai. Họ thường trao đổi với nhau về việc "bắt xe đua" để đảm bảo an ninh. 

 “Giờ con vẫn nghĩ ba nó làm công an là đi bắt xe đua thôi. Sau này, khi con lớn, chị sẽ sẽ kể cho con nghe về cuộc đời của cha nó”, chị Hương nói rồi buồn bã nhìn về di ảnh của chồng mình. Người vợ trẻ với đôi mắt đẫm lệ xa xăm vô định với những lo lắng bộn bề.

Trước đó ngày 17/4, Huỳnh Văn Chủng điều khiển xe ô tô BKS 51C-952.29 lưu thông trên Quốc lộ 51 (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) thì xảy ra tai nạn rồi bỏ chạy. Khi người dân truy đuổi chặn đầu xe thì bị Chủng dùng rìu đe dọa tấn công rồi bỏ đi.

Sau đó, lực lượng CSGT thị xã Phú Mỹ phát hiện Chủng chạy xe với tốc độ rất cao nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, anh ta không chấp hành hiệu lệnh, vượt luôn cả đèn đỏ để tháo chạy. Hai chiến sĩ dùng mô tô đặc chủng truy bắt thì bị Chủng tông trúng dẫn đến nguy kịch.

Sau đó, đại úy Chu Quang Sáng (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương gãy tay, gãy xương sườn, nứt xương chậu.

Chủng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy thêm 10 km hướng về TP Bà Rịa. Nhận được tin báo, các tổ trực trên quốc lộ 51 đã dùng xe tải chốt chặn mới dừng được chiếc xe vi phạm, đưa tài xế về công an làm việc.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hà Ngọc Tuyền (Đoàn luật sư TP HCM) dẫn luật quy định tại Điều 21 Bộ luật Hình sự (BLHS) cho biết: "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự".

Tuy nhiên, luật sư Tuyền đánh giá hành vi của Chủng như đã nêu trên là hết sức nghiêm trọng, cố tình đâm vào lực lượng cơ quan chức năng nhằm mục đích nguy hiểm. "Theo luật người bị tâm thần có thể được miễn trách nhiệm hình sự, buộc phải đưa đi chữa trị bắt buộc", luật sư Tuyền nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại