Đám cưới trên giường của cô gái mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối

Nhím Jung |

Cô gái đến từ Cát Lâm (Trung Quốc) đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Trong những tuần cuối cùng của cuộc đời mình, giấc mơ của cô đã thành sự thật khi cô được kết hôn với tình yêu của đời mình.

Ngày 5 tháng 8, ở Thường Xuân, Cát Lâm (Trung Quốc) diễn ra một đám cưới vô cùng đặc biệt. Cô dâu WeiPing là người vô cùng lạc quan mạnh mẽ, còn chú rể BaoTao là người rất hiền lành nhân hậu.

Được biết hai người đã yêu nhau đến nay đã gần 5 năm, khi cả hai tính đến chuyện kết hôn thì chuyện không may ập đến, WeiPing được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. 

BaoTao không muốn để người yêu bao năm của mình cứ thế mà ra đi, cho nên đã quyết định nhân lúc thời gian của WeiPing chỉ còn đếm từng ngày lập tức tiến hành hôn lễ với cô gái lạc quan đáng yêu này.

Đám cưới trên giường của cô gái mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 1.

WeiPing xinh đẹp trong ngày trọng đại của mình

Kể về mối tình của mình, BaoTao cho biết, lần đầu tiên gặp WeiPing là vào 5 năm trước, khi đó WeiPing rời quê hương Cát Lâm đến Thượng Hải làm nhân viên cho một nhà hàng, BaoTao lại là con trai của đầu bếp nhà hàng này.

‘Điều khiến tôi rung động là sự đơn thuần trong sáng của cô ấy. Cô ấy cái gì cũng không biết, cho nên luôn có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy' – BaoTao cho biết

Chớp mắt 5 năm qua đi, quan hệ của hai người ngày càng khăng khít. Đầu năm nay phụ huynh hai bên đã gặp mặt nhau, và cũng có ý định sớm kết sui gia. 

BaoTao nói: ‘Chúng tôi vốn định tháng 10 này thì tổ chức đám cưới, cũng đã đi chụp ảnh cưới rồi. Nhưng thật không ngờ là mọi chuyện lại đến nhanh như thế.'

Đám cưới trên giường của cô gái mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 2.

WeiPing và Baotao nhìn nhau âu yếm

Cuối tháng 7, WeiPing bỗng nhiên đau bụng dữ dội, đồng nghiệp đã đưa cô đi cấp cứu. Kết quả sau khi kiểm tra khiến tất cả mọi người không dám tin, một cô gái lạc quan đáng yêu như WeiPing lại mắc ung thư gan giai đoạn cuối.

Lúc WeiPing được nghe nói về bệnh tình của mình, cô đã khóc hết nước mắt. Ngay cả BaoTao cũng lặng lẽ trốn trong bếp khóc một mình. 

Sau khi nhập viện, Weiping vô cùng kiên cường, mạnh mẽ chống trọ lại bệnh tật. Để người nhà không khỏi lo lắng, đặc biệt là bố mình, cho nên WeiPing luôn chịu đựng những cơn đau một mình mà không hề than vãn.

Đám cưới trên giường của cô gái mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 3.

Chiếc bánh kem với dòng chữ 'Mãi không rời xa' được BaoTao đặc biệt chuẩn bị cho hôn lễ của mình

Khi thời gian của WeiPing chỉ còn đếm ngược từng ngày một, BaoTao đã quyết định biến giấc mơ của cả hai thành hiện thực. 

BaoTao nói: ‘Cho dù có phải ngủ ngoài đường, tôi cũng quyết không buông tay cô ấy. Tôi phải luôn ở bên cô ấy, giúp cô ấy mặc váy cưới thật đẹp.'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại