Đám cưới độc lạ của 2 cô dâu "chơi lớn" khiến khách mời nghe ý tưởng đã thấy "dị"

VV |

Có lần họ nói đùa: “Hay sau này mình cưới chung đi, mình không cưới được nhau thì mình cưới cùng nhau”.

Điều đặc biệt trong mỗi đám cưới là gì, ngoài khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa khi tình yêu của cô dâu chú rể đã đơm hoa kết trái? Mới đây, nhan sắc xinh đẹp rạng ngời của cô dâu Như Ngọc và Mỹ Hạnh thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ không phải 1 cặp đôi LGBT như cử chỉ tình cảm mà họ dành cho nhau. Đây chính là 1 cặp bạn thân không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng quyết cưới cùng 1 giờ.

Cốt lõi của câu chuyện phải kể đến chú rể của Thái Như Ngọc – Từ Đức Hưng.

Đám cưới độc lạ của 2 cô dâu "chơi lớn" khiến khách mời nghe ý tưởng đã thấy "dị"- Ảnh 1.

Khoánh khắc ấn tượng trong đám cưới của đôi bạn thân

Đám cưới độc lạ của 2 cô dâu "chơi lớn" khiến khách mời nghe ý tưởng đã thấy "dị"- Ảnh 2.

2 đôi Hạnh - Nhật, Ngọc - Hưng

Tình yêu hơn 1 thập kỷ của cô nàng bác sĩ và anh giám đốc

Ngọc và Hưng quen nhau từ năm 2009. Họ cùng ôn thi vào trường chuyên và định mệnh đã sắp đặt họ học chung 1 lớp. Trong mắt Ngọc, Hưng là người điềm đạm, ít nói. Cô lại thuộc tuýp hoạt ngôn, hướng ngoại nên 2 người như 2 thái cực vậy.

Đến năm 2010, không hiểu run rủi thế nào mà chàng nhắn tin khi thấy nick yahoo của nàng sáng. Cứ như vậy, dần dần 1 “tình cảm gà bông” nảy nở giữa 2 người.

Ngọc kể: “Chúng mình bắt đầu yêu nhau cuối lớp 12, nhưng tới lúc lên Đại học, mình và anh theo đuổi 2 chuyên ngành khác nhau. Anh học Ngoại thương còn mình lại chọn môi trường y tế. Có lẽ vì môi trường và các thứ của bọn mình khác nhau nhiều quá. 2 đứa bắt đầu cảm thấy khó để thông cảm và thấu hiểu cho nhau. 1 bên thì luôn cần giải thích, 1 bên thì luôn im lặng. Xong chuyện gì tới cũng tới, bọn mình chia tay nhau trong sự ấm ức của mình”.

Đám cưới độc lạ của 2 cô dâu "chơi lớn" khiến khách mời nghe ý tưởng đã thấy "dị"- Ảnh 3.

2 cô dâu vô cùng xinh đẹp và hạnh phúc trong ngày trọng đại

Nhưng duyên phận đã sắp đặt sao có thể thành đường thẳng song song, thử thách bắt đầu ập đến như 1 chất xúc tác giúp họ hiểu đối phương mới là người mình cần.

“Tối sinh nhật mình, gần hết ngày rồi anh nhắn tin hỏi mình chưa ngủ à, chắc thấy nick facebook còn sáng, mình và anh nói chuyện lại sau rất lâu không liên lạc. Sau đó tầm 2 tháng, anh bị chấn thương gãy xương đòn, mình có vào Sài Gòn thăm anh, lúc tới viện rồi nhưng lại không dám vào phòng anh, đứng ngoài mãi. Lúc vào thì anh lại được đưa đi chụp với khám lại, mình chỉ bỏ lại sữa và ra về. Không biết bằng 1 cách nào đó anh biết mình tới, anh gọi liên tục, nói ‘Chiều nay anh xuất viện về, em đợi anh’. Và rồi chúng mình đã quay về bên nhau.

Để nói hơn 10 năm yêu nhau thì không thể chỉ êm đềm được, tụi mình yêu xa, nhưng nhờ lần chia tay đó mình và anh nhận ra chúng mình cần gì và không thể đánh mất thứ gì. Thế là êm ả từ đó tới nay”.

Đám cưới độc lạ của 2 cô dâu "chơi lớn" khiến khách mời nghe ý tưởng đã thấy "dị"- Ảnh 4.
Đám cưới độc lạ của 2 cô dâu "chơi lớn" khiến khách mời nghe ý tưởng đã thấy "dị"- Ảnh 5.

Đám cưới độc lạ của 2 cô dâu "chơi lớn" khiến khách mời nghe ý tưởng đã thấy "dị"- Ảnh 6.

2 chú rể cũng "tình cảm" không kém

Cơ duyên của đám cưới “4 người”

Vì đặc thù công việc của Ngọc và Hưng đều khá bận, họ lại ở xa nhau nên khi 2 gia đình gặp mặt nói chuyện tổ chức, Ngọc đã tự tìm hiểu tất cả. Vì 1 câu nói “Em thích là được, anh ủng hộ hết” mà cô đã tự quyết định.

Hạnh là cô bạn cùng ăn, cùng làm thậm chí là cùng ngủ với Ngọc. Có lần họ nói đùa: “Hay sau này mình cưới chung đi, mình không cưới được nhau thì mình cưới cùng nhau”. Tưởng chỉ là câu nói vui, ai dè khi Ngọc đặt sảnh cưới 2 tháng thì Hạnh gọi báo định cưới vào tháng 1 là cùng thời điểm với Ngọc. Sau đó Ngọc có kể với Hưng nhưng anh cũng chỉ cười và không có ý kiến gì, vẫn câu nói trên “Em thích là được". Và thế là, lời nói năm nào thành hiện thực.

Đám cưới độc lạ của 2 cô dâu "chơi lớn" khiến khách mời nghe ý tưởng đã thấy "dị"- Ảnh 7.

Như Ngọc và Đức Hưng

“Mới đầu khi biết tin thì gần như bạn bè, đồng nghiệp của tụi mình đều thấy tụi mình ‘dị’, rồi tổ chức vậy sao mà tham gia được cùng nhau, rồi mọi người không biết sẽ phải đi sảnh của ai hay ngồi ở đâu. Mình thì nghĩ đơn giản hơn, nếu đã cùng ngày rồi mà 2 đứa tổ chức 2 nơi khác nhau, mọi người còn cực hơn, nên thôi mình tổ chức chung sảnh để mọi người tiện qua lại. Khoảnh khắc cầm bia chạy qua chạy lại cũng vui mà. Hạnh còn nói, hay thôi mình kéo rèm ngăn lại để 2 sảnh thông nhau luôn, mà sảnh Hạnh nhiều cô chú bạn ba mẹ Hạnh nên mình sợ báo hỷ bên mình ồn ào nên thôi”, Ngọc chia sẻ.

Đó là 1 lễ cưới vô cùng đáng nhớ với không chỉ riêng 4 nhân vật chính mà cả cha mẹ 4 bên, bạn bè người thân tới chúc phúc. Sau đó họ còn hẹn sẽ có 1 chuyến đi đâu đó cùng nhau nhưng do bận rộn nên chưa thể sắp xếp.

Ngọc chia sẻ bí quyết cho 1 đám cưới hoàn hảo rất đơn giản: “Các bạn chỉ cần chuẩn bị 1 tâm hồn vui vẻ ăn ngủ nghỉ đều đặn để rạng rỡ nhất là được, chuyện gì cũng giải quyết xong ổn thỏa nên đừng bị tâm lý stress giống mình”.

Nguồn ảnh: Hayes studio

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại