Đâm chết bạn đánh bạc vì bị rọi đèn pin vào mặt

Đình Thức |

Phong bực tức vì vừa gây gổ với Tuất thì bị đèn pin chiếu thẳng vào mặt nên đã dùng dao đâm chết bạn đánh bạc.

Ngày 30/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt chung thân đối với bị cáo Đoàn Duy Phong (SN 1981, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 13/1, Phong cùng Tuất và một nhóm người khác tham gia đánh bạc tại xã Tiên An (huyện Tiên Phước). Phong mâu thuẫn với một người chơi trong sòng vì chia tiền không ổn thỏa nên cãi nhau.

Lúc này, Tuất yêu cầu Phong im lặng để những người khác chơi. Do vậy, hai người to tiếng cãi vã. Phong dùng chân đạp Tuất ngã xuống đất và lao vào đánh nhau nhưng được các con bạc khác can ngăn.

Phong tiếp tục đánh bạc một lúc thì đi lấy một con dao Thái Lan và đi thẳng về phía Tuất. Tuất ngẩng đầu lên nhìn Phong thì đèn đeo trên trán rọi vào mặt Phong.

Thấy vậy, Phong cho rằng Tuất rọi đèn pin để hạn chế tầm nhìn rồi đánh mình nên Phong đã dùng dao đâm vào người Tuất.

Sau khi đâm người, Phong rút dao ra và cầm chạy khỏi hiện trường, đón xe khách vào tỉnh Bình Dương.

Đến 16/1, Phong bị lực lượng điều tra bắt giữ khi đang ở nhà trọ.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 104 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, 59 triệu tiền mai táng ban đầu. Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng cho ba con của bị hại với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại