Đâm chết anh trai vì dám chụp "ảnh tự sướng" với em dâu

Anh Phương |

Chỉ vì một bức ảnh selfie với em dâu mà người đàn ông 35 tuổi đã mất cả mạng sống.

Trang Deccan Chronicle của Ấn Độ đưa tin: S. Rajendra (35 tuổi), một nhân viên văn phòng ở Đại học Annamalai đã bị em trai sát hại tại nhà ở thành phố Chennai, bang Tamil Nadu vào thứ Năm vừa qua.

Hung thủ Venkataramana (31 tuổi), cũng là nhân viên văn phòng ở trường đại học, là em út trong số ba anh em, hiện đang sống cùng gia đình trên đường Eldam ở Teynampet.

Nạn nhân Rajendra đã xin nghỉ phép một tháng trước và đang ở nhà chung với gia đình của người em thứ hai Pulendran (33 tuổi) ở khu Raja Annamalaipuram, thành phố Chennai.

Điều tra từ phía cảnh sát cho biết, vụ án xảy ra vào tối thứ Năm ngày 6/7 khi người em trai út Venkataramana gọi hai anh mình đến uống rượu. Ba anh em đang uống ở hiên nhà thì Rajendra gửi cho Venkataramana một bức ảnh tự sướng chụp chung với vợ anh ta qua ứng dụng WhatsApp.

Men rượu đã khiến cho Venkataramana tức giận và gây gổ với anh mình, giữa hai người xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Đâm chết anh trai vì dám chụp ảnh tự sướng với em dâu - Ảnh 1.

Án mạng đẫm máu xảy ra chỉ vì một bức ảnh tự sướng (Ảnh minh hoạ)

Người anh thứ hai phải can thiệp và giảng hoà thì hai người họ mới dừng lại, sau đó ba anh em cùng đi ngủ. Tuy nhiên, khoảng 3 giờ rưỡi sáng, Venkataramana thức dậy và đâm anh mình nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cảnh sát địa phương ập đến ngôi nhà ngay khi nhận được tin báo và nhanh chóng bắt giữ thủ phạm.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Royapettah nhằm phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại