Đâm chết anh tại đám giỗ mẹ

PHƯƠNG NAM |

Khoảng 10 giờ 30 ngày 11-2, nhiều người dân ở Khu phố 2, phường Đức Long, TP Phan Thiết (Bình Thuận) hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà ông Võ Văn Út (41 tuổi).

Sau đó có rất đông người khiêng một người đàn ông lên xe taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, người đàn ông này đã tử vong sau đó.

Cơ quan điều tra lập tức có mặt tại hiện trường và xác định người thiệt mạng là ông Võ Văn Sáu (64 tuổi) anh ruột ông Út, nhà cách đó chừng một cây số.

Theo lời kể của những người trong gia đình thì trưa 11-2 là ngày giỗ mẹ của ông Sáu và ông Út. Toàn bộ anh em, bà con tập trung về nhà ông Út để cúng giỗ.

Khi mâm cơm giỗ mẹ vừa đặt lên bàn thờ thì giữa ông Sáu và ông Út mâu thuẫn dẫn đến to tiếng. Bất ngờ ông Út xuống bếp lấy dao và đâm anh ruột của mình rồi đến Công an phường Đức Long trình diện.

Theo hàng xóm, ông Út và một số anh em sống trong khu đất cha mẹ để lại và thường xuyên cãi nhau to tiếng do tranh chấp.

Được biết, sau ngày giỗ mẹ thì chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày giỗ cha của họ

Đâm chết anh tại đám giỗ mẹ - Ảnh 1.

Mâm cơm vừa dọn lên để giỗ mẹ, em ruột đã đâm chết anh trước bàn thờ

Đâm chết anh tại đám giỗ mẹ - Ảnh 2.

Chiếc xe máy đầy máu của nạn nhân trước sân

Đâm chết anh tại đám giỗ mẹ - Ảnh 3.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án đau lòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại