Đại chiến Iraq, U19 Việt Nam phải ngoan nhưng biết "hư" đúng lúc

Đoàn Dự |

Chiếc vé vào Tứ kết U19 châu Á chỉ còn cách U19 Việt Nam 1 trận đấu nữa thôi, nhưng nếu không tỉnh táo thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải nhận trái đắng.

Trận này, U19 Việt Nam mất "lá chắn thép" Trọng Đại và Văn Hậu vì tích đủ 2 thẻ vàng. Ngoài ra, HLV Hoàng Anh Tuấn còn có 4 cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng là Bùi Tiến Dụng, Văn Hào, Tấn Tài, Hà Đức Chinh.

Vào lúc 23h30 đêm nay, U19 Việt Nam có trận cuối bảng B, VCK U19 châu Á gặp đội đang đứng thứ nhất, Iraq. Trước đấy, Iraq đã thắng UAE 1-0 rồi vùi dập Triều Tiên tới 4 bàn không gỡ.

So với Việt Nam, tất nhiên lứa trẻ Iraq mạnh mẽ hơn hẳn. Tuy nhiên, với việc đang có 6 điểm thì khả năng lớn Iraq sẽ cất nhiều trụ cột đêm nay để chuẩn bị cho loạt đấu Tứ kết. Đó là ưu thế lớn cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

"Nếu tôi làm đội Iraq, rất thoải mái, chỉ cần đầu bảng vì thế sẽ để 1 số cầu thủ chính thức nghỉ, chuẩn bị cho sau, đá thảnh thơi, thắng thì thắng. Mình thì khó thắng họ. Nếu ta thận trọng, lạc quan, đừng căng cứng quá thì không sao, dù họ hơn hẳn" – HLV Lê Thụy Hải.

Khi đối thủ không bung ra hết sức, rõ ràng Việt Nam cũng nên hướng tới một kết quả hòa.

Đại chiến Iraq, U19 Việt Nam phải ngoan nhưng biết hư đúng lúc - Ảnh 2.

Ghi được bàn thắng thì vui đấy, nhưng trận này chỉ nên thủ hòa thôi!

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nên là một đối thủ ngoan ngoãn chấp nhận 1 điểm trước Iraq hơn là cố tìm kiếm bàn thắng để có trọn vẹn 3 điểm, dù điều đó có thể mang lại ngôi vị đầu bảng kèm 1 địch thủ dễ chịu hơn ở vòng Tứ kết.

"Đội mình phòng ngự mà gặp đối thủ kinh nghiệm thì sẽ thua. Hàng thủ chỉ có 4 người, vào bóng thì hết mình. Nếu họ ào xuống bật tường thì qua rất dễ" – ông Hải tiếp.

Vấn đề của U19 Việt Nam khi đá thủ hòa với Iraq là hàng thủ cần phải hết sức tập trung, tránh vào bóng quá quyết liệt theo cảm tính để rồi lộ khoảng trống.

Đại chiến Iraq, U19 Việt Nam phải ngoan nhưng biết hư đúng lúc - Ảnh 3.

Hàng thủ của U19 Việt Nam cần chơi tỉnh táo, bọc lót kĩ lưỡng hơn.

Ông Tuấn còn cấn cá chuyện Iraq "già dặn" hơn tuổi

"Nỗi ám ảnh lớn hơn là gian lận tuổi. Tôi biết tình trạng gian lận tuổi ở các giải trẻ như thế này là có thật, và có thể cảm nhận được ở trận đấu sắp tới gặp Iraq và một số đội bóng khác.

Tôi ao ước giải đấu này có sự kiểm tra thật khắt khe, chính xác về độ tuổi".

Tất nhiên, lối chơi nhiệt huyết, máu lửa của các em nên được phát huy, để một Iraq đang muốn giữ sức, giữ người phải thận trọng và bỏ ngay ý định tấn công nếu có.

Đây sẽ là một nhiệm vụ khó cho HLV Hoàng Anh Tuấn để làm sao cân đối giữa lối chơi quyết liệt nhưng không trở thành phản cảm và không khiến chính U19 Việt Nam mất người vì thẻ phạt hay chấn thương.

"Đội U19 mình đáng lẽ không cần phải chơi như vậy. Vì các em quá căng cứng, không thanh thoát nên chơi như vậy. Lo lắng về thành tích dẫn tới đá phạm lỗi rất nhiều, hơi thô bạo. Nếu các em thoải mái hơn thì không cần thế.

Nhiều tình huống phạm lỗi ngay sát vạch biên thì có cần nguy hiểm thế không? Nhưng quá căng cứng thì cứ tích cực lao ra. Còn thoải mái, chơi đúng khả năng thì không đến nỗi thế".

Vào hôm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho cả đội xả trại 1 buổi để đi mua sắm tại Bahrain. Đây là một liệu pháp tâm lý tốt để các cầu thủ trẻ có thể bước vào trận đấu quan trọng với tâm lý không quá nặng nề.

Hy vọng rằng trước Iraq, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với U19 Việt Nam!

Dự đoán: U19 Việt Nam 1-1 U19 Iraq

ĐH dự kiến:

Đại chiến Iraq, U19 Việt Nam phải ngoan nhưng biết hư đúng lúc - Ảnh 5.

Iraq quyết đánh bại Việt Nam

"Iraq đã chắc suất đá Tứ kết, nhưng chúng tôi chắc chắn không lỏng chân trước U19 Việt Nam. Mục tiêu của Iraq là có trọn vẹn 3 điểm để duy trì độ hưng phấn".

Đại chiến Iraq, U19 Việt Nam phải ngoan nhưng biết hư đúng lúc - Ảnh 7.

Xếp hạng bảng B.

U19 Việt Nam 1-1 U19 UAE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại