“Đá với Thái Lan thế này, Việt Nam sẽ sớm đủ khả năng dự World Cup trong tương lai”

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: A Kha) |

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan tại bảng B SEA Games 30 không có nhiều khán giả tới theo dõi. Tuy nhiên vẫn có những câu chuyện thú vị xuất hiện tại sân Binan.

Dù là trận đấu đáng chú ý nhất của môn bóng đá nữ tại SEA Games 30, tuy nhiên cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan vào chiều 26/11 vẫn có khá ít khán giả đến cổ vũ. Đây cũng là điều có thể hiểu được khi đây mới chỉ là một trận đấu tại vòng bảng.

Tuy nhiên, vẫn có một CĐV hết sức đặc biệt của Thái Lan có mặt ở khán đài B sân Binan. Dù chỉ có một mình, tuy nhiên CĐV này vẫn tạo ra những âm thanh cổ vũ sôi động với loa tay và trống của riêng mình. Tuyển nữ Thái Lan sau khi chật vật cầm hòa Việt Nam cũng đã tới tận nơi để cảm ơn vị CĐV duy nhất của họ ngày hôm nay.

Thế nhưng, câu chuyện đằng sau đó đem lại những bất ngờ còn lớn hơn về CĐV đặc biệt này. Chia sẻ với phóng viên, anh Viroon Vichianwattanachai kể lại câu chuyện của mình khi cũng từng một mình tới sân cổ vũ, nhưng là cho U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016.

“Đá với Thái Lan thế này, Việt Nam sẽ sớm đủ khả năng dự World Cup trong tương lai” - Ảnh 1.

"Hôm nay tôi tới sân Binan một mình, nhưng điều đó không phải là vấn đề. Trong quá khứ tôi đã làm việc này nhiều lần rồi. Và tôi còn cổ vũ cho cả Việt Nam nữa đấy.

Đó là ở VCK U19 châu Á 2016 diễn ra tại Bahrain, tôi đến sân và một mình cổ vũ cho U19 Việt Nam ở trận gặp U19 UAE. Tôi hô vang "Việt Nam, Việt Nam" suốt 90 phút và sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ đã tiến đến khán đài để cảm ơn tôi. Tuy nhiên lúc đó họ không hề biết tôi không phải là người Việt. Đó là một kỷ niệm khá thú vị khi sau đó U19 Việt Nam giành vé đi World Cup.

Tôi mới ở Việt Nam cách đây vài ngày và có đến tham quan di tích Điện Biên Phủ. Tôi có tình cảm đặc biệt với Việt Nam và luôn cảm thấy ấn tượng về sức mạnh đến từ đất nước, con người của các bạn", anh Viroon Vichianwattanachai vui vẻ tiết lộ.

“Đá với Thái Lan thế này, Việt Nam sẽ sớm đủ khả năng dự World Cup trong tương lai” - Ảnh 2.

Đánh giá về trận hòa 1-1 giữa hai đội trong ngày mở màn SEA Games 30, vị CĐV này cho rằng với những bước tiến của mình, bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giành được vé dự World Cup giống như Thái Lan.

"Đây là một trận đấu hay. Dù ở hoàn cảnh nào, mỗi khi Việt Nam và Thái Lan gặp nhau luôn là trận đấu khó khăn dành cho cả hai đội. Việt Nam luôn là đối thủ không dễ chơi với Thái Lan, ngay cả khi chúng tôi đã có những bước tiến để hai lần giành vé tham dự World Cup.

Tôi nghĩ với những gì đang có, bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến dự World Cup, giống như Thái Lan. Tất nhiên sẽ cần những sự đầu tư, tập luyện chăm chỉ và cố gắng của các cầu thủ, nhưng tôi tin rằng tấm vé đến với World Cup bóng đá nữ sẽ là điều mà Việt Nam có thể giành được trong tương lai không xa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại