Đà Nẵng: Thị trường chíp chíp "náo loạn" vì thương lái Trung Quốc

Đình Thức |

Nhiều đầu nậu thu gom mua chíp chíp đánh bắt trên sông Hàn với giá lên đến 110.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với bình thường để bán cho các thương lái Trung Quốc.

Giá tăng gấp đôi

Những ngày qua, giá bán chíp chíp (một loại hải sản họ nghêu, chỉ sống dưới đáy sông Hàn) tại các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng đột biến.

Chị Lê Thị Liên (tiểu thương chợ Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay, mùa này ít chíp chíp hơn tháng 3, tháng 4 nhưng giá thường dao động ở mức 40.000 đến 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, gần 1 tháng qua giá chíp chíp đã tăng gấp đôi.

Đà Nẵng: Thị trường chíp chíp náo loạn vì thương lái Trung Quốc - Ảnh 1.

Loại hải sản chíp chíp trên sông Hàn có giá tăng đột biến lên đến 100.000 đồng/kg

"Tôi buôn bán loại hải sản này hàng chục năm qua, nhưng chưa thấy khi nào nó có giá cao như hiện nay.

Giá đang cao nhưng ngư dân lặn chíp chíp cũng không có đủ hàng để bán. Họ vừa lên bờ là có 1 số đầu nậu thu mua hết. Tiểu thương ở các chợ như chúng tôi chỉ mua được chíp chíp loại nhỏ", chị Liên cho hay.

Chiều 21-7, PV có mặt tại chân cầu Thuận Phước bên sông Hàn khi các đội tàu lặn chíp chíp vừa cập bến. Ngay lập tức, 3 đầu nậu thu mua đã có mặt, mua tất cả số chíp chíp các tàu này lặn bắt được trong ngày với giá tại bến là 100.000 đồng/kg loại to và 80.000 đồng/kg loại vừa.

"Trước đây, chúng tôi bán chíp giá cao nhất cũng chỉ 50.000 đồng/kg cho đối với loại to.

Bây giờ họ đột nhiên thu mua giá cao như vậy chúng tôi cũng mừng. Mỗi tàu chúng tôi có khoảng 5 thợ lặn. Mỗi người lặn bắt khoảng 50kg chíp chíp/ngày. Tính ra có ngày chúng tôi thu được vài triệu nhưng mùa lặn chip chíp sắp hết rồi.

Tôi chỉ nghe nói họ mua chíp chíp với giá cao để bán sang Trung Quốc chứ cũng không hiểu cụ thể như thế nào", thợ lặn Mai Văn Dũng (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho hay.

Đà Nẵng: Thị trường chíp chíp náo loạn vì thương lái Trung Quốc - Ảnh 2.

Các đầu nậu đang thu mua chíp chíp

Một đầu nậu tiết lộ, người Trung Quốc bắt đầu thu mua chíp chíp từ cuối năm 2015. Tuy nhiên, do mùa mưa nên họ mua được rất ít và giá cả cũng phải chăng. Tuy nhiên, 2 tháng gần đây phía Trung Quốc thu mua rất nhiều, bao nhiêu cũng nhận và giá cao.

"Họ không trực tiếp đứng ra thu mua mà đặt hàng chúng tôi.

Chíp chíp được mua về phải rửa sạch, đóng thùng bảo quản rồi chuyển ra Hà Nội. Từ Hà Nội, sẽ có người đưa sang Trung Quốc.

Họ chỉ mua loại chíp chíp lớn và vừa, loại nhỏ là họ trả lại ngay. Nhờ họ thu mua giá cao mà chúng tôi và ngư dân tăng thêm thu nhập rất nhiều", người này tiết lộ.

Ngư dân bỏ biển về sông lặn chíp chíp

Ông Nguyễn Tư, Hội trưởng Hội vạn lặn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), từ khi phía Trung Quốc thu mua chíp chíp giá cao thì số lượng thợ lặn trên sông Hàn cũng tăng lên nhiều.

Trước đây, có khoảng 200 ngư dân sinh sống bằng nghề lặn chíp chíp.

"Hiện có khoảng 800 – 900 thợ lặn chíp chíp trên sông Hàn mỗi ngày. Không riêng gì người Đà Nẵng mà các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình…cũng đến đây mưu sinh.

Rất nhiều người trong số họ là ngư dân đi biển dài ngày. Tuy nhiên, thu nhập từ chíp chíp đang cao nên họ bỏ biển, về sông làm thợ lặn", ông Tư cho hay.

Đà Nẵng: Thị trường chíp chíp náo loạn vì thương lái Trung Quốc - Ảnh 3.

Chíp chíp được vận chuyển ra Hà Nội rồi chuyển sang Trung Quốc

Anh Nguyễn Đình Nẹm (trú Quảng Ngãi) cho biết, đi biển thu nhập bấp bênh. Mỗi chuyến biển kéo dài từ 10 ngày đến nửa tháng nhưng chỉ được khoảng 4 hoặc 5 triệu đồng.

"Mỗi cân chíp chíp có giá khoảng 100.000 đồng, mỗi ngày tôi lặn được khoảng 50kg là bằng thu nhập cả nửa tháng đi biển.

Thời gian này giá cao, nhiều anh em ngư dân chúng tôi tạm gác việc đi biển lại đã, nơi nào kiếm được tiền nuôi vợ con thì chúng tôi làm.

Tôi trước đây chưa từng lặn chíp chíp nhưng do lặn biển quen nên cũng không gặp khó khăn gì", ông Nẹm thẳng thắng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại