Đá không được, Ronaldo dùng lời lẽ thô thiển hạ nhục đối thủ

Lupo |

Trong một ngày kém may mắn, ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo đã không thể đánh bại được Iceland.

Vẫn nỗ lực hết mình như mọi khi, nhưng Ronaldo tỏ ra không mấy hiệu quả trong trận đấu với Iceland. Anh thường xuyên bị theo kèm rất chặt bởi hậu vệ đôi phương.

Trong một vài tình huống thoát được, CR7 cũng dứt điểm bất thành. Kết thúc 90 phút, BĐN hòa 1-1 Iceland còn Ronaldo chẳng có bàn thắng cũng như đường kiến tạo nào.

Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid tỏ ra vô cùng giận dữ:

"Thật là bực bội. Chúng tôi ra sân để chiến thắng, còn Iceland ra sân chẳng vì cái gì cả. Họ có 2 cơ hội, ghi được một bàn thắng, còn lại họ dành 90 phút để đậu một "chiếc xe bus" trước khung thành. Khi mà một đội bóng không muốn thắng, thật khó để chơi một trận đấu cho hẳn hoi.

1. Ronaldo dứt điểm 10 lần trước Iceland. Trong đó, 3 lần ra ngoài, 6 lần bị chặn và chỉ 1 lần đi trúng đích nhưng không thành bàn.

Chúng tôi đáng lẽ phải có được 3 điểm mới phải. Nhưng Iceland đã quá may mắn hôm nay. Họ ăn mừng như thể giành chức vô địch Euro hay World Cup gì đó vậy. Nhìn cái cách họ chơi tử thủ, tôi biết là họ sẽ chẳng bao giờ đoạt được chiếc cúp nào.

Dẫu sao, đây mới là khởi đầu và chúng tôi không quá lo lắng vì trận hòa này. BĐN hoàn toàn tự tin 100% vào khả năng của mình".

Đá không được, Ronaldo dùng lời lẽ thô thiển hạ nhục đối thủ - Ảnh 2.

Ronaldo đã có trận đấu khó khăn.

Có lẽ, vì quá giận dữ mà Ronaldo đã quên rằng bản thân anh cũng chưa từng hưởng cảm giác nâng cao chức vô địch cùng ĐTQG.

Người hùng Iceland Birkir Bjarnason đã "bắt thóp" CR7 và đáp trả mạnh mẽ: "Anh ta cũng chỉ là một kẻ thua cuộc đáng xấu hổ thôi. Anh ta muốn gì vậy? Bắt chúng tôi phải đá như Barca ư?

Dĩ nhiên là chúng tôi ở cửa dưới, chúng tôi chơi theo cách của cửa dưới và nếu may mắn hơn chúng tôi đã chiến thắng rồi.

Kỳ thực, Iceland coi Ronaldo cũng như các cầu thủ khác của BĐN và chẳng đề ra kế hoạch đối phó nào đặc biệt cả. Chỉ thi thoảng chúng tôi áp sát anh ta và đạt hiệu quả rất cao".

Vòng đấu tới, BĐN sẽ gặp Áo, đội bóng vừa thua trận ra sân. Đây chắc chắn là một cuộc đọ sức không khoan nhượng bởi kẻ thua gần như không còn cơ hội đi tiếp.

Có lẽ thay vì tốn thời gian vào tranh cãi, Ronaldo nên tập trung vào chuyên môn nhiều hơn để giúp BĐN tiến xa tại Euro 2016.

Euro 2016: Bồ Đào Nha 1-1 Iceland

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại