Đã đến lúc “Thái phải sợ ta” chưa?

Lê Sơn |

Giá mà phát biểu ấy của bầu Đức được lùi lại khoảng hơn nửa năm, chắc hẳn người ta sẽ phải ví vị tỷ phú phố Núi giống như… Gia Cát Lượng.

1. Cách đây khoảng 2 tháng trở về trước, khi thầy trò HLV Park Hang-seo còn chưa tham dự giải M-150 Cup trên đất Thái, không ít người hâm mộ vẫn coi việc so sánh giữa bóng đá Việt Nam với Thái Lan chẳng khác gì chuyện "bì phấn với vôi".

Âu đó cũng là chuyện thường! Việt Nam trước nay vốn chỉ quen kiếp "con sãi" nào dám so sánh với Thái Lan vốn quá quen với phận "con vua" ở đấu trường khu vực? Quá nhiều lần chúng ta trở thành nạn nhân của người Thái và thực tế đã cho thấy bóng đá Việt Nam thường rất "yếu bóng vía" mỗi lần đối diện "bầy Voi chiến hung hăng".

Khoảng chừng nửa năm trước, sau khi U22 Việt Nam thắng đậm Philippines ở trận mở màn vòng bảng SEA Games 29, bầu Đức lỡ miệng mà rằng: "Chẳng có lý gì mà chúng ta phải sợ Thái Lan. Nếu sợ thì Thái phải sợ ta chứ sao ta phải sợ Thái".

Thời điểm đó, vị tỷ phú phố Núi đã phải "há miệng mắc quai" bởi U22 Việt Nam thua thảm 0-3 trước người Thái và bị loại khỏi SEA Games ngay từ vòng bảng. Miếng đòn đau đớn của người Thái đã để lại những vết thương lớn với bóng đá Việt Nam, mà người "đau" nhất không ai khác là HLV trưởng Hữu Thắng.

Đã đến lúc “Thái phải sợ ta” chưa? - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam từng quá khó để vượt qua người Thái và thất bại ở SEA Games 29 là một minh chứng.

2. Chẳng biết có phải "chuyện đời, âu cũng là cái liễn" hay vì trái bóng vốn tròn mà mọi thứ lại thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Chỉ sau nửa năm kể từ cái ngày bóng đá Việt Nam nhận một vố đau của người Thái, bây giờ lại là lúc người Thái phải nhìn Việt Nam bằng một ánh mắt kính nể và thậm chí là thèm muốn.

Sau khi "dạy cho người Thái một bài học về bóng đá" khi hạ gục Voi chiến ở M-150 cúp (tháng 12/2017), thầy trò HLV Park Hang-seo đã liên tiếp tạo nên địa chấn ở đấu trường châu lục để rồi oai hùng tiến vào tứ kết đấu trường U23 châu Á.

Thế còn người Thái thì sao? Bỏ lại những tuyên bố "Thái Lan đủ sức cạnh tranh chức vô địch", "Thái Lan sẽ lọt vào tứ kết"… rốt cục Thái Lan đã phải ê chề rời Trung Quốc như thế nào thì chẳng cần phải nhắc lại.

Tất nhiên, đây sẽ là một vết đau làm tổn thương những người hâm mộ túc cầu xứ Chùa Tháp. Và chắc hẳn, nó còn đau hơn những gì mà thầy trò HLV Hữu Thắng từng phải nhận từ cách đây nửa năm về trước. Đơn giản bởi khát khao khẳng định mình ở đấu trường châu lục của người Thái là thứ luôn bỏng cháy.

Đã đến lúc “Thái phải sợ ta” chưa? - Ảnh 2.

Đã đến lúc Thái Lan phải nhìn Việt Nam bằng một ánh mắt khác!

Có hai thái cực hoàn toàn đối lập đang diễn ra giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam. Trong khi HLV Park Hang-seo được ca ngợi như một người hùng ở dải đất hình chữ S, với niềm tin và sự lạc quan vô bờ thì ở Thái Lan, HLV Jankovic phải trở về xứ Chùa Tháp trong nỗi thất vọng ê chề và nguy cơ lớn bị sa thải.

Với Thái Lan, thất bại ở VCK U23 châu Á có thể sẽ giống như một giọt nước tràn ly khiến HLV Jankovic bị "bay ghế" giống như Hữu Thắng ngày nào. Nhưng ngay với báo chí xứ Chùa Tháp lẫn LĐBĐ Thái Lan, thực chất bóng đá nước này đang bước vào giai đoạn thoái trào và điều đó bắt nguồn từ công tác đào tạo trẻ đang có những lỗ hổng đáng báo động.

Ngày 17/1, một quan chức của FAT đã nêu quan điểm: "Tôi phải nói thẳng là bóng đá Thái Lan rất hiếm khi thành công khi bước ra đấu trường lớn, cho dù có là một HLV người Thái hay một HLV ngoại thì cũng thế thôi. Ở các cấp độ trẻ, Thái Lan cũng không thể giành vé dự World Cup.

Từ lứa U17, U19, U21 hay U23, tất cả đều không chinh phục được thành công khi bước ra những đấu trường lớn. Chất lượng của cầu thủ Thái Lan đang có dấu hiệu đi xuống và đó mới là mấu chốt dẫn tới thất bại".

Đã đến lúc “Thái phải sợ ta” chưa? - Ảnh 3.

Bóng đá Thái Lan đang rất "hạn hán" tài năng, trái ngược với Việt Nam.

Trái với người Thái, bóng đá Việt Nam đang "có thừa" tài năng, giống như nhận xét của FOX Sports Asia. Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Thanh… vẫn đang chứng minh điều đó trên đất Trung Quốc và thế hệ cầu thủ tài năng ấy đang sẵn sàng cất cánh dưới bàn tay chèo lái của HLV Park Hang-seo.

Ít ngày trước, tờ Bangkokpost cho rằng Thái Lan đang quá thiếu một tiền đạo đẳng cấp và việc chỉ ghi 2 bàn trong 6 trận gần nhất (tính cả giao hữu) của U23 Thái Lan chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Chắc hẳn, đây là lúc họ phải dành sự ngưỡng mộ cho những Công Phượng, Quang Hải… của Việt Nam hơn bao giờ hết.

Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông. Khi trái bóng vẫn tròn và tạo hóa vẫn cứ xoay vần, đã đến lúc bóng đá Việt Nam chẳng việc gì phải e ngại người Thái nữa. Chuyện so Thái Lan với Việt Nam như "bì phấn với vôi" có lẽ cũng là... xưa như diễm.

Chắc hẳn nếu như bầu Đức buông lời "Thái phải sợ ta" vào ngày hôm qua thay vì nửa năm về trước, có lẽ ông đã đúng. Và khi đó, thay vì những lời chế nhạo, người ta sẽ phải dành cho vị tỷ phú phố Núi một tràng pháo tay!

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại