Đã đến lúc Pochettino nên cảm ơn Pep?

Hoàng Linh |

Lời nhận xét có phần “vô tư” của Pep hồi đầu mùa giải có thể khiến Pochettino chẳng hài lòng. Nhưng không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của Harry Kane với Tottenham.

Harry Kane chứng minh đẳng cấp

Tại vòng 27 Premier League, Tottenham được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trước đối thủ cùng thành phố Arsenal. Thầy trò Wenger vừa đánh bại Everton 5-1 và đang có tâm lý tốt với những niềm cảm hứng mới trên hàng công từ Aubameyang và Mkhitaryan.

Tuy nhiên, trái ngược với những dự đoán, Spurs có một trận đấu áp đảo, cầm bóng nhiều hơn và dứt điểm vượt trội.

Trên sân Wembley, Harry Kane tiếp tục trở thành niềm cảm hứng trong lối chơi của Tottenham. Ngôi sao người Anh di chuyển rất nhiều, liên tiếp đặt hàng thủ đội khách vào tình trạng báo động. Cầu thủ mang áo số 10 chính là người mở tỷ số cho Tottenham và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Spurs tạm leo lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Pha lập công đó là bàn thăng thứ 23 của Kane ở Premier League mùa này, anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 2 bàn nhiều hơn Mohamed Salah của Liverpool. Harry Kane đang đứng trước cơ hội lần thứ 3 liên tiếp dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh.

Năm 2017, tiền đạo của Tottenham vượt mặt cả Messi lẫn Ronaldo để trở thành chân sút số 1 tại mọi giải đấu cấp CLB. Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong năm 2018. Anh là cầu thủ cán mốc 100 bàn nhanh thứ 2 ở giải đấu cao nhất nước Anh, sau Alan Shearer.

Rõ ràng, Harry Kane đang là trung phong số 1 nước Anh thời điểm hiện tại và là một trong những tiền đạo được thèm muốn nhất thế giới. Cầu thủ 24 tuổi đang là báu vật không chỉ của Tottenham mà còn của cả nước Anh.

Đã đến lúc Pochettino nên cảm ơn Pep? - Ảnh 1.

Kane ghi bàn duy nhất giúp Tottenham đánh bại Arsenal trên sân nhà

Pochettino nên cảm ơn Pep?

Hồi đầu mùa giải, Pep Guardiola đã vô tình sử dụng cụm từ "đôi bóng của Harry Kane" trong một phát biểu sau trận thắng Chelsea. Chính điều đó đã làm nhà cầm quân người Argentina rất không hài lòng và cho rằng Pep "hạ nhục" đội bóng của mình.

Tuy nhiên, nên hiểu theo chiều hướng Pep đang ca ngợi Kane chứ không phải cố tình thiếu tôn trọng Pochettino hay đội bóng của ông. Như chính những gì Pep đã nói sau đó: "Khi tôi nói "đội bóng của Harry Kane" là bởi anh ấy đã ghi được rất nhiều bàn thắng, tôi biết rất rõ rằng Tottenham không chỉ có mình Kane".

Bóng đá vốn dĩ là môn thể thao đồng đội, cả Guardiola và Pochettino hiểu điều đó hơn ai hết. Bằng chứng Pep là một nhà cầm quân theo phong cách vị tập thể. Bất cứ ngôi sao nào thể hiện cái tôi quá lớn trong đội hình của Pep đều không thể tồn tại.

Đã đến lúc Pochettino nên cảm ơn Pep? - Ảnh 2.

Đại ý của Pep là trong bất cứ đội bóng nào, cũng luôn tồn tại một thủ lĩnh có thể trở thành chỗ dựa cho các đồng đội. Với Tottenham, Harry Kane chính là một mẫu cầu thủ như vậy. Anh là con át chủ bài của Spurs, người ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng và anh cũng cần dựa vào những đồng đội xung quanh mình để "nổ súng".

Hãy nhìn lại trận đấu với Arsenal, sự linh hoạt của Kane khiến bộ đôi Koscielny và Mustafi có một trận đấu vất vả đến nhường nào. Không chỉ thế, với sự giúp sức của đồng đội, Kane còn có nhiều lần uy hiếp khung thành Arsenal mà nếu không có sự xuất sắc của Cech có lẽ ngôi sao người Anh đã mang về nhiều hơn một bàn thắng.

Tiền đạo 24 tuổi là ngọn hải đăng cho con thuyền Tottenham hướng về phía trước, bất kể sóng to gió lớn. Tottenham mạnh hơn nhờ Harry Kane và ngược lại, Kane cũng giúp các đồng đội chơi tốt hơn.

Bởi vậy, có lẽ Pochettino không cần phải nổi khùng làm gì khi Pep vô tình gọi Spurs là "đội bóng của Harry Kane". Poch nên có lời cảm ơn với Pep về lời khen ấy và hoàn toàn có thể tự hào khi ông đang có trong tay một chiếc chìa khóa vạn năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại