Đã đến lúc để ra đi rồi!

Mạnh52 |

Eden Hazard cần tỏa sáng trong trận chung kết Europa League sắp tới với Arsenal và xa hơn là thực sự cháy lên một lần trong sự nghiệp để trở thành cầu thủ vĩ đại.

Những tin đồn về việc chuyển đến Real Madrid của Eden Hazard ngày càng nhiều những tháng qua, nhất là khi Chelsea gần như có thể nghỉ "xả hơi" sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào top 4 ở Premier League mùa giải năm nay (thực tế The Blues còn làm được hơn thế, chính thức đứng thứ 3 chung cuộc).

Dẫu biết việc bán đi chân sút chủ lực của mình trong bối cảnh án cấm chuyển nhượng đang treo lơ lửng trên đầu chẳng khác nào một hành động tự sát nhưng xét cho cùng, Chelsea nên tôn trọng những quyết định của chính Hazard.

Chelsea đang kìm hãm Eden Hazard

7 năm chơi bóng cho Chelsea, Hazard chưa một lần nếm trải cảm giác được thi đấu ở một trận bán kết Champions League. Những danh hiệu tại giải đấu quốc nội, hay thậm chí có thể là chức vô địch Europa League tới đây cũng không thể nào thỏa mãn được cơn khát danh hiệu của siêu sao người Bỉ.

7 năm chơi bóng ở London, anh là đầu tầu của Chelsea. Hazard đến vào năm 2012 và giúp đội bóng vô địch Europa League. Trong 2 mùa bóng mà đội bóng chủ sân Stamford Bridge vô địch Premier League, Hazard đều là cầu thủ hay nhất năm do PFA bình chọn.

Trong 7 năm đó, Hazard luôn thuộc top những cầu thủ hay nhất giải đấu. Anh giữ sự ổn định trong việc ghi bàn, là vua kiến tạo, vua rê bóng của Premier League. Anh là "bao cát" với 19 đội bóng còn lại. Jose Mourinho đã từng phàn nàn rằng các đội bóng ở Anh chỉ biết đá vào chân của Hazard để ngăn anh lướt đi trên thảm cỏ cùng trái bóng.

Đã đến lúc để ra đi rồi! - Ảnh 1.

Nhưng Hazard chưa có một mùa giải nào được coi là bùng nổ thật sự giống như cái cách Mohamed Salah đã làm với Liverpool ở mùa trước. Hay xa hơn, có một điều gì đó khiến Hazard chưa thể vĩ đại như cái cách Ronaldo hay Messi đang trình diễn. Có một thứ gì đó luôn kìm hãm tiền đạo sinh năm 1991 này lại. Và trớ trêu thay đó lại chính là Chelsea.

Chính Chelsea đã khiến Hazard không thể cháy lên được dù rằng anh là một siêu sao hàng đầu thế giới nhiều năm qua. Hazard hội tụ đủ các yếu tố để trở nên vĩ đại trừ việc anh không có một bệ phóng hoàn hảo. Acsimet từng nói "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất này lên". Chelsea chưa bao giờ là điểm tựa đó của Hazard.

Chelsea luôn có một sự bất ổn định nào đó trong nhiều năm qua. Họ thay tướng liên tục, lối chơi cũng thay đổi chóng mặt. Hazard chưa bao giờ được chơi bóng theo ý muốn của mình.

Anh từng chơi rất hay khi đá cặp với Mata và Oscar. Nhưng rồi khi Mourinho đến, ông thẳng tay bán Mata cho Manchester United, còn Oscar tới Trung Quốc để đi theo tiếng gọi của những đồng Nhân dân tệ.

Đã đến lúc để ra đi rồi! - Ảnh 2.

Một trong những mùa giải hay nhất của Hazard là khi anh đá cặp cùng với Diego Costa, nhưng giờ tiền đạo người Tây Ban Nha đang là cục nợ tại Atletico Madrid.

Cùng với đó là những Fernando Torres, Alvaro Morata hay Pedro, Gonzalo Higuanin và Willian. Bản thân Hazard chưa bao giờ có được những đồng đội ưng ý, những người có thể giúp anh tỏa sáng giống như cái cách Ozil, Benzema hỗ trợ Ronaldo hay cái cách Busquets, Iniesta biến Messi trở nên vĩ đại.

Với Hazard, bao nhiêu năm trời thi đấu cho Chelsea là bấy nhiêu năm mà anh phải gồng gánh cả một tập thể đầy bất ổn. Mourinho khắt khe với nhiệm vụ phòng ngự của Hazard. Antonio Conte ném anh lên vị trí tiền đạo cắm. Rafael Benitez vật lộn với những sơ đồ chiến thuật. Còn Maurizio Sarri vẫn đang loay hoay với triết lý bóng đá tấn công của mình.

7 năm cống hiến, 5 đời huấn luyện viên Hazard luôn là siêu sao số một của Chelsea, là niềm cảm hứng, là hy vọng của đội bóng này. Nhưng chưa bao giờ anh được đáp trả xứng đáng bởi sự bất ổn vẫn luôn thường trực để phá nát The Blues. Và đó là tiền đề khiến Hazard chưa thể nào vĩ đại hơn được nữa.

Đến Real Madrid sẽ là một cơ hội rất lớn để Hazard "đổi đời", để anh có thể lưu danh sử sách hay đơn giản là được chơi bóng với những gì tinh túy nhất của bản thân. Đó là điều mà Chelsea dù rất tuyệt vời nhưng chưa thể mang lại cho ngôi sao người Bỉ.

Đã đến lúc để ra đi rồi! - Ảnh 3.

Hazard cần một danh hiệu Champions League để thực sự vĩ đại

Có lẽ đã đến lúc Chelsea nên để Hazard ra đi và tôn trọng quyết định của anh, giống như cái cách họ bán Matic cho Manchester United. Đó là một hành động đẹp và dũng cảm của Chelsea, một đội bóng dù không có bề dày lịch sử hào nhoáng nhưng luôn khiến người ta phải khâm phục.

Hazard có thể nói là đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình cho sắc xanh của The Blues. Anh yêu đội bóng bằng cả trái tim, cống hiến bằng cả tâm hồn của mình. Anh đã rất muốn rời đội bóng nhưng tình yêu với Chelsea đã níu Hazard ở lại trên con tàu nhiều khi phải ở trên bờ vực thẳm.

Champions League luôn là một danh hiệu cao quý với bất kỳ một cầu thủ nào. Nó là thước đo của đẳng cấp, kinh nghiệm và những khoảnh khắc quyết định. Hazard cần nó để cho cả thế giới thấy tài năng của anh. Sự vĩ đại của anh cần một danh hiệu như vậy để được khẳng định.

Đã đến lúc để ra đi rồi! - Ảnh 4.

Chelsea từng vô địch Champions League nhưng rất tiếc khi đó Hazard vẫn chưa cập bến đội chủ sân Stamford Bridge.

Ở tuổi 28, thời gian không còn đứng bên cạnh để ủng hộ anh nữa. Với lối chơi dựa nhiều vào kỹ thuật và tốc độ, thật khó để Hazard duy trì đỉnh cao của mình quá lâu. Bây giờ hoặc không bao giờ, vĩ đại hoặc không vĩ đại. Tất cả cuối cùng nằm ở quyết định của Hazard và phần nào đó là sự tri ân của Chelsea dành cho anh.

Real Madrid đang coi Hazard là lựa chọn số 1 để tái thiết, điều đó đúng và không cần phải bàn cãi. Nhưng nếu họ không thể dứt điểm được thương vụ này, Zidane chắc chắn muốn Real tìm kiếm một phương án mới.

Bởi Florentino Perez chưa bao giờ là một con người có đủ sự kiên nhẫn. Thời gian cũng đã ở ngay phía sau Hazard rồi và thời gian cũng không còn đủ kiên nhẫn để đợi Hazard nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại