Đá "chấp người”, Indonesia thua cay đắng Thái Lan sau loạt luân lưu nghẹt thở

Tiểu Mã |

“Chấp người” trong suốt hiệp 2, Indonesia lại bất ngờ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn Thái Lan. Song đáng tiếc là đội bóng xứ Vạn đảo lại quá… đen và thiếu chính xác.

U18 ĐNÁ 2017: U18 Indonesia 0-0 U18 Thái Lan (pen: 2-3)

Trước trận bán kết 1 giải U18 ĐNÁ, U18 Thái Lan là đội bóng có phong độ ổn định khi thắng 4/5 trận gần nhất. Trong khi đó, U18 Indonesia lại tỏ ra khá bấp bênh (chỉ thắng 2/5 trận gần nhất) và phải nhờ may mắn mới lọt vào bán kết (họ thắng Brunei đúng 8-0 và Myanmar thắng ngược Việt Nam 2-1).

Thế nhưng ở trận bán kết vừa kết thúc, chính Indonesia mới là đội tuyển thi đấu ấn tượng và hiệu quả hơn hẳn. Trong hiệp 1, Thái Lan tỏ ra rất loay hoay trong các phương án tổ chức tấn công. Dù cầm bóng nhỉnh hơn nhưng những đợt lên bóng của họ lại tỏ ra thiếu sự đột phá và dễ dàng bị bẻ gãy.

Trái ngược, chính Indonesia mới là đội sở hữu những tình huống nguy hiểm thực sự. Xuất phát từ những đợt phản công, tiền đạo chủ lực Egy Maulana Vikri – người được ví là "Messi mới" ở xứ Vạn đảo có ít nhất 2 tình huống đối mặt với thủ môn cực kỳ thuận lợi nhưng anh lại bỏ lỡ một cách vô cùng đáng tiếc.

Đá chấp người”, Indonesia thua cay đắng Thái Lan sau loạt luân lưu nghẹt thở - Ảnh 2.

Nếu Maulana Vikri không quá vô duyên, U18 Indonesia đã có thể kết liễu Thái Lan

Thậm chí, đến cuối hiệp 1, Indonesia còn vấp phải khó khăn vô cùng lớn khi một cầu thủ của họ bị truất quyền thi đấu do dính thẻ đỏ trực tiếp. Tưởng chừng với lợi thế hơn người, Thái Lan sẽ dễ dàng đánh bại Indonesia trong hiệp 2 nhưng điều trái ngược đã xảy ra.

Kịch bản giống hiệp 1 được tái lập bởi Thái Lan vẫn tỏ ra cực kỳ bế tắc trong những tình huống lên bóng và những cơ hội đáng chú ý nhất lại thuộc về phía Indonesia. Đáng tiếc là ở trận này, những chân sút xứ Vạn đảo đặc biệt là Egy Maulana Vikri đã tỏ ra rất vô duyên, dẫn đến hệ quả là không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút chính thức.

Kết quả này khiến 2 đội phải phân định thắng bại trên chấm luân lưu định mệnh. Ở giờ khắc cân não, người Thái đã tỏ ra bản lĩnh và may mắn hơn và giành chiến thắng 3-2, khép lại cuộc chiến vô cùng chật vật và cũng đầy kịch tính để thẳng tiến vào chung kết.

Với U18 Indonesia, dù phải dừng bước nhưng họ đã có một trận đấu không tồi, đặc biệt là nhiều thời điểm "trên chân" đối thủ dù phải chơi thiếu người. Dù thiếu may mắn và phải dừng bước nhưng rõ ràng các cầu thủ trẻ xứ Vạn đảo có quyền tự hào vì những gì mình đã làm được.

Tỷ số chung cuộc: U18 Indonesia 0-0 U18 Thái Lan; luân lưu: 2-3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại