Cựu tù nhân đâm đơn kiện cai ngục vì phải nghe đi nghe lại... bài hát thiếu nhi quốc dân của thế giới

J.D |

Chuỗi ngày ở trong tù, phạm nhân phải nghe đi nghe lại bản nhạc với âm lượng lớn kèm theo giai điệu khó chịu, và gọi đây là "sự tra tấn dã man nhất".

Có lẽ đến giờ này, chẳng ai là chưa từng nghe đến cái tên Baby Shark. Một video được xem là "bài hát thiếu nhi quốc tế", hiện đang là video ca nhạc có lượt xem nhiều nhất trên YouTube toàn thế giới. Danh hiệu này có lẽ sẽ còn giữ vững rất lâu, vì... còn đẻ là còn tăng.

Cựu tù nhân đâm đơn kiện cai ngục vì phải nghe đi nghe lại... bài hát thiếu nhi quốc dân của thế giới - Ảnh 1.

Nhưng cũng chính vì nó quá phổ biến mà giai điệu của bài hát (baby shark doo doo doo doo...) trở thành một nỗi ám ảnh, thậm chí còn là nguyên nhân dẫn đến một vụ kiện đầy hi hữu giữa 3 cựu tù nhân và cai ngục mới xảy ra tại Mỹ.

Cụ thể, Daniel Hedrick, Joseph 'Joey' Mitchell và John Basco - 3 cựu tù nhân đã đâm đơn kiện cai ngục của mình vì đã phải nghe đi nghe lại ca khúc Baby Shark trong thời gian còn ở trong tù. Theo lời luật sư của họ, đây là trải nghiệm "cực kỳ tra tấn", xảy ra tại nhà tù hạt Oklahoma.

Một báo cáo điều tra vào năm 2020 đã xác nhận trong giai đoạn tháng 11 - 12/2019, có ít nhất 4 tù nhân bị buộc phải nghe đi nghe lại bài hát này với âm lượng rất cao và trong thời gian dài.

Cựu tù nhân đâm đơn kiện cai ngục vì phải nghe đi nghe lại... bài hát thiếu nhi quốc dân của thế giới - Ảnh 2.

Nhà tù bị khởi kiện

Trở lại với sự việc, các cựu tù nhân đâm đơn kiện cảnh sát trưởng Tommie Johnson III cùng 2 cai ngục, với lý do "âm lượng của bản nhạc là rất lớn, khiến hành lang còn phải rung chuyển".

Qua biên bản điều tra, luật sư hạt Oklahoma David Prater cho biết việc sử dụng ca khúc Baby Shark trong tù là một hình phạt "tàn nhẫn và phi nhân tính", đặt tù nhân vào hoàn cảnh "căng thẳng đến tột cùng."

Hiện tại, 2 cai ngục đã bị đình chỉ cho đến khi sự việc được làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại