Cựu binh được ông Putin mời đi cùng kể lại chiến công hiển hách của quân đoàn Liên Xô

Tất Đạt |

Trước sinh nhật 17 tuổi, ông Syrkashev đã được gọi nhập ngũ. Sau sáu tháng đào tạo, người lính trẻ ra trận lần đầu tiên.

Trong buổi lễ kỉ niệm Ngày Chiến thắng của nước Nga, sau khi chứng kiến một cựu binh già bị các nhân viên an ninh cản đường, Tổng thống Vladimir Putin đã tiến tới bắt tay và mời người đàn ông này đi cùng một đoạn tới đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh.

Trả lời RT, người cựu binh cho biết ông là thiếu tướng Dmitry Syrkashev, năm nay 94 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn ngắn, ông Syrkashev đã kể lại những kỉ niệm khó quên trong những tháng năm chiến tranh hồi Thế Chiến 2.

Trước sinh nhật 17 tuổi, ông Syrkashev đã được gọi nhập ngũ. Sau sáu tháng đào tạo, người lính trẻ ra trận lần đầu tiên.

Chiến dịch đầu tiên binh nhì Syrkashev tham gia là trận chiến ở thành phố Smolensk hồi năm 1943. Đây là chiến dịch tấn công chiến lược do Hồng Quân tổ chức nhằm giải phóng khu vực Smolensk và Bryansk. Quân đội Liên Xô khi ấy phải đối mặt với hàng phòng thủ kiên cố của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, sau những cuộc công kích dồn dập, các thành phố chính đã được giải phóng.

Ông Syrkashev có mặt trong những giây phút hào hùng ấy. Ông được trao tặng huy chương vì lòng dũng cảm trong chiến dịch. Sau này, ông tham gia trận chiến mùa hè tại Belarus năm 1944 trong chiến dịch Bagration. Theo vị thiếu tướng, đây là một trong những trận chiến khốc liệt nhất ông mà từng chứng kiến.

"Giao tranh rất ác liệt. Tôi bị thương do trúng đạn ở phần lưng dưới, may mắn là cột sống không bị ảnh hưởng. Tôi nằm viện và trở lại tiền tuyến sau ba tháng."

Cựu binh 94 tuổi trả lời phỏng vấn RT

Sau đó, ông tham gia giải phóng các thành phố ở Minsk và các nước Baltic. Cuối Thế Chiến 2, ông được thăng chức Thiếu úy và giữ trọng trách trong cuộc tấn công thành phố Konigsberg (sau này được đổi tên là Kalinigrad). Ông lại bị thương, nhưng vẫn chiến đấu tới cùng.

Sau khi chiến tranh ở châu Âu kết thúc, quân đoàn của ông tới vùng Viễn Đông và giao tranh với quân đội Nhật Bản trong khoảng một tháng. Tuy nhiên, cuộc chiến này không quá dữ dội. Hòa bình lặp lại, ông ở lại quân ngũ và giữ chức thiếu tướng trước khi nghỉ hưu.

Ông Syrkashev đã từng gặp ông Putin trong những lễ kỉ niệm Ngày Chiến thắng trước đây. Năm nay, ông đã gặp chút khó khăn khi bị các nhân viên an ninh của Tổng thống cản trở.

Tuy nhiên, ông Syrkashev tỏ ra thông cảm với họ. Khi ông Putin nhận ra gương mặt quen, các sĩ quan an ninh không can thiệp nữa. Vị tổng thống mời người cựu binh đi cùng một đoạn.

"Ông Putin hỏi thăm sức khỏe của tôi," ông Syrkashev nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cũng có mặt trong đoàn người đi cùng ông Putin tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại