PSG: Khi núi tiền cũng chỉ là... mớ giấy lộn

(Soha.vn) - Hành quân tới sân Olympiakos, gã nhà giàu Lique 1 - PSG, không chắc đã có điểm.

Ligue 1 đang thu hút được nhiều sự chú ý hơn trước với sự góp mặt của hàng loạt những ngôi sao như Ibrahimovic, Cavani hay Falcao tuy nhiên giải đấu này khó có thể so sánh được với Champions League cả về chuyên môn lẫn tính cạnh tranh, bởi đơn giản Champions League là giải đấu của những nhà vô địch, những đội bóng hàng đầu châu Âu.

PSG có thể làm mưa làm gió tại Ligue 1 nhưng khi ra “biển lớn”, gã nhà giàu của thủ đô Paris chưa chắc đã có thể mang tiền ra dọa đối phương, nhất là khi họ lại phải đá sân khách và trước một ông lớn của Hy Lạp như Olympiakos.

PSG: Khi núi tiền cũng chỉ là... mớ giấy lộn
Olympiakos có kinh nghiệm và không hề dễ chơi trên sân nhà

Olympiakos đang có phong độ tương đối thuyết phục. Nếu như PSG trải qua 5 vòng đấu đầu tiên tại giải VĐQG với 2 trận hòa và 3 trận thắng, ghi được tổng cộng 8 bàn và thủng lưới 3 bàn thì Olympiakos cũng chẳng hề kém cạnh mà thậm chí còn thuyết phục hơn nhiều với 4 vòng đấu toàn thắng, ghi được 12 bàn và chỉ để thua có đúng 1 bàn.

Xét về mặt kinh nghiệm, Olympiakos nhỉnh hơn nhiều so với PSG. Trong khi đại diện của Hy Lạp thường xuyên góp mặt tại Champions League trong khoảng một thập kỉ trở lại đây dù rằng không có được những thành tích tốt thì mùa giải này mới chỉ là lần thứ 3 PSG được góp mặt tại sân chơi danh giá này trong vòng 10 năm qua.

Trong chuyến hành quân sang Hy Lạp lần này, PSG sẽ không có được sự phục vụ của Pastore và trung vệ Alex. Nếu như việc Pastore không quá ảnh hưởng bởi PSG còn nhiều gương mặt khác thay thế thì trường hợp của Alex lại khác. Hiện tại, PSG chỉ có đúng 3 trung vệ gồm Thiago Silva, Alex và bản hợp đồng mới Marquinhos (Sakho đã được bán cho Liverpool). Alex không đá đồng nghĩa với việc Marquinhos sẽ có cơ hội được ra sân. Cầu thủ người Brazil là một tài năng tuy nhiên tuổi đời còn quá trẻ và kinh nghiệm chơi bóng tại Champions League chỉ là con số 0. Ai dám chắc Marquinhos không bị khớp và mắc sai lầm?

PSG: Khi núi tiền cũng chỉ là... mớ giấy lộn
Laurent Blanc cần phải kiên nhẫn

Đương nhiên đội bóng nào cũng vậy, đã ra sân là đều muốn giành chiến thắng tuy nhiên khi chặng đường còn rất dài thì việc không phải đón nhận thất bại trong trận đấu mở màn trên sân khách cũng có thể coi là một thành công. Chính vì vậy PSG và HLV Blanc cần phải học chữ nhẫn. Nhẫn để làm gì? Nhẫn chính là để thành công.

Đội hình dự kiến:

Olympiakos: Jiménez – Salino, Manolas, Medjani, Bong – Samaris, Fuster, Machado, Weiss – Saviola, Mitroglou.

Paris S.G: Sirigu – Wiel, Silva, Marquinhos, Digne – Matuidi, Motta, Verratti – Lucas, Lavezzi, Ibrahimovic.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

PSG

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại