*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cố giằng lại những tấm vé số bị mất, bà cụ đã ngã sõng soài giữa đường.
Quan sát thấy không có người, nam thanh niên ngồi sau xe máy nhanh tay gom nhiều xấp vé số trên quầy rồi phóng đi.
Công an Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 9X nhẫn tâm cướp vé số của người già, tàn tật để bán lấy tiền.
Sáng 1/3, cụ Luyện Thị Xuân (SN 1948, ngụ phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đang cầm tập vé số đi bán dạo bất ngờ bị một thanh niên chạy xe máy giật tập vé số rồi phóng xe bỏ chạy.
Cụ ông nói bị nhóm người dàn cảnh vờ chở đi trao quà từ thiện rồi đến nơi vắng vẻ để đánh, cướp vé số.
Người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ, trên đầu bị thương ngồi gào khóc giữa đường vừa bị người dân vạch mặt là kẻ lừa đảo.
Cậu bé 13 tuổi bị người đàn ông lạ mặt lừa đến khu rừng keo vắng vẻ rồi đánh gãy tay, cướp đi toàn bộ vé số, tiền trong túi.
Người phụ nữ 63 tuổi được cho rằng nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn vì bị cướp vé số. Còn người thân cho cơ quan điều tra biết, nạn nhân hai lần kể chuyện mất vé số chứ không phải bị cướp.
Càng về cuối năm, người dân càng phải cảnh giác với những chiêu trò lợi dụng lòng tốt đâu đó ở các bến xe, bến tàu.
Hai vợ chồng Ân thường đi xe máy trên địa bàn TP Sa Đéc và quan sát những người già bán vé số rồi tiếp cận, cướp tài sản.
Trông mong vào tập vé số để kiếm sống qua ngày nhưng hai bà cháu không ngờ được rằng mình lại cướp sạch như vậy.
Chọn gần 40 tờ vé số của một cụ bà đi bán dạo, Hiển nhét vào túi quần rồi phóng xe bỏ chạy mà không chịu trả tiền khiến bà cụ hốt hoảng.
Tâm điểm