Cuốc xe ôm khiến hành khách bực bội, nhưng lời thú nhận của tài xế đã "xóa tan" mọi ác cảm

Trình Ca |

Câu chuyện về chuyến xe ôm đặc biệt này mang đến cho ngươi đọc bao cảm xúc, dư vị.

Câu chuyện về chuyến xe ôm đặc biệt ấy được kể lại như thế này:

"Mình gọi xe để đi, đón mình là một anh mắt kính cận, mặt khờ khờ...

- Anh cho em ra khách sạn Caravelle nhé!

- Là ở đâu vậy em?

- Dạ kế bên nhà hát thành phố đó anh.

- Nhà hát thành phố ở đâu em?

- Dạ ngay Đồng Khởi... Mà thôi anh chở đi. Em chỉ đường cho. Em trễ giờ rồi (trong bụng hơi bực bực).

- Em ơi.

- Sao anh?

- Cho anh xin lỗi nhé. Anh mới chạy xe ôm có 2 tuần à.

- Quê anh ở đâu? Mọi khi anh làm gì?

- Quê anh ở Cần Thơ. Ở dưới làm phụ hồ, ai gọi gì làm nấy. Giờ lên Sài Gòn, mà sống ở Bình Chánh. Nghe người ta chỉ cái này đi thử. Anh không rành đường mấy quận trung tâm. Anh xin lỗi.

Nghe cái giọng rặt miền Tây, hiền queo, lòng mình cũng dịu lại bớt.

Hồi đó anh học dốt lắm. Ở nhà anh cũng ráng lấy bản đồ ra mà không có nhớ nổi.... Nhất là mấy cái toà nhà có chữ tiếng Anh.

Thôi, không sao đâu. Nè, anh chạy đi, em chỉ cho một số chỗ phải nhớ. Diamond là cái toà nhà này nè (mình cố phát âm Đai Mân cho ảnh dễ nhớ), đây là nhà thờ Đức Bà, đây là Vin Com, đó đó, xa xa là cái Ca-ra-veo em nói đó.

Tám thêm tí, biết nhà anh nghèo thật nghèo, còn cha mẹ già phải nuôi.

Thả mình xuống. Ảnh cảm ơn rối rít. Mình mỉm cười và chấm 5 sao. Lại thêm một bài học nữa. Bớt khó chịu lại với những tài xế không biết đường.

Sao càng già, càng tiếp xúc nhiều, lại thấy mình còn phải học nhiều thứ quá không biết.

Cảm ơn anh xe ôm".

Cuốc xe ôm khiến hành khách bực bội, nhưng lời thú nhận của tài xế đã xóa tan mọi ác cảm - Ảnh 1.

Anh xe ôm khiến người ta phải nhìn nhận lại mọi thứ.

Đây là câu chuyện do một tài khoản facebook kể trên mạng xã hội và đang được chia sẻ rất nhiều. Từ một chuyến xe bực bội ban đầu, nhân vật chính đã phải suy nghĩ lại và hiền hòa hơn với mọi thứ.

Anh tài xế không biết đường, mới chạy xe lại ở quê lên. Ngày xưa ít học nên chẳng nhớ rõ bản đồ hay các tên tiếng Anh của địa chỉ. Sự ngờ nghệch, không rõ đường khiến hành khách hơi bực bội.

Tuy vậy sự nhẹ nhàng, chân tình và câu chuyện sau đó khiến người ta xúc động. Hành khách cũng rút ra được bài học cho mình. Phải biết cách bình tĩnh, không nên tức giận bởi ai chẳng có câu chuyện của riêng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại