Siu Black nói về cuộc sống hiện tại: "Không có người đó là không sống được"

Nguyễn Hương |

"Khi mình đã chia tay một lần rồi, lần thứ hai hiểu nhau hơn. Khi lên bục nhà thờ là những gì thật nhất, không thể gian dối, trong đầu không thể nghĩ tới người thứ ba", Siu Black chia sẻ.

Xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt MV "Chẳng ai phiền ai bao giờ" của ca sĩ Kevin Toàn, Siu Black đã có những giây phút trải lòng về cuộc sống hiện tại của mình.

"Tôi chưa trả hết nợ"

- Cuộc sống của chị thế nào?

Tôi không ở Sài Gòn mà về quê 11 năm rồi. Khi trở lại, showbiz có nhiều đổi mới, mình trẻ trung hơn. Khi bị ngắt quãng trong một thời gian dài như vậy thì bản thân không còn muốn theo nghề nữa nhưng khi cầm micro, Siu Black là con người khác. Nói cách khác là Tổ chưa lấy nghề của mình thì mình vẫn hát, vẫn theo cái nghề mà mình đã chọn từ năm 16 tuổi đến giờ là 56 tuổi.

Con đường 40 năm đó có đầy đủ gian truân, hạnh phúc và cả những điều không như ý nhưng đã đến lúc mình phải để nó qua một bên, nếu cứ tiếp tục "ngâm" nó thì mình sẽ không thể hát được. Khi trở lại, tôi bỏ những cái buồn trong cuộc sống sang một bên để hát.

Cuộc sống hiên tại của Siu Black: "Không có người đó là không sống được"- Ảnh 1.

Ca sĩ Siu Black đến chúc mừng Kevin Toàn ra mắt MV "Chẳng ai phiền ai bao giờ".

- Chị đã về quê 11 năm, vậy điều gì khiến chị quyết định quay lại vào thời điểm này? Có áp lực từ vấn đề tài chính?

Khi làm việc với các em, các cháu, tôi cảm thấy mình được hồi xuân, được tiếp thêm cảm hứng nên muốn trở lại. Tôi trở lại với sự trẻ trung, yêu nghề, yêu đời. Tôi chạy show nhiều, cũng mệt nhưng vui vì bước ra sân khấu, khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Ngày xưa, tôi quan trọng chuyện kinh tế nhưng giờ thì không. Cuộc sống của tôi bây giờ bình dị, đơn giản, không áp lực. Khi mình đã sống như thế và còn được ngồi đây, được đi hát thì không có gì áp lực cả.

Mọi chuyện qua rồi, lên cao rồi, rớt xuống hố sâu và ngoi lên khỏi cái hố đó rồi thì chẳng còn gì để mình quan trọng. Tôi chưa trả hết nợ, cũng áp lực chuyện đó. Ngày xưa, show quá nhiều, giờ show ít nhưng mình cứ lo cuộc sống ổn định một chút đã rồi tính sau.

- Chị từng rất nổi tiếng, vậy khi quay lại, chị có bị áp lực bởi hào quang của mình?

Không. Tôi đã nổi tiếng nên khi trở lại vẫn được rất nhiều người biết, không khó khăn. Khi tôi quay lại, tôi được ủng hộ nhiều hơn. Khán giả không quên mình.

Tôi cũng không áp lực bởi hào quang quá khứ. Quãng thời gian qua là do tôi tự thu mình lại, bởi có những việc mà mình không thể vượt qua nó được vì thiếu tự tin. Khi quay lại, tôi hát bằng tất cả sự nhiệt tình, máu lửa tràn đầy trong người.

Cuộc sống hiên tại của Siu Black: "Không có người đó là không sống được"- Ảnh 2.

"Họa mi núi rừng Tây Nguyên" cho biết, sự năng lượng và đam mê âm nhạc của Kevin Toàn khiến Siu Black được tiếp thêm lửa nghề. Và chị cũng chính là "thầy" dạy thanh nhạc cho nam ca sĩ.

"Không có người đó là không sống được"

- Kết hôn lại với chồng cũ, cuộc sống hôn nhân của chị ra sao?

Tôi hạnh phúc và vui. Khi mình đã chia tay một lần rồi, lần thứ hai hiểu nhau hơn. Khi lên bục nhà thờ là thiêng liêng vô cùng, là những gì thật nhất, không thể gian dối, trong đầu không thể nghĩ tới người thứ ba. Già rồi, có cháu rồi mình mới thấy sự quan tâm đó.

- Sức khỏe của chị thì sao?

Đường và huyết áp của tôi cao quá. Tôi nghe lời bác sĩ, ăn kiêng, uống thuốc và giảm 20 kg, giờ còn 52 kg. Từ khi uống cây lá rừng do bà con đem tới tuy mình ngủ một ngày chỉ vài tiếng nhưng sức khỏe được đảm bảo, chữa bệnh tiểu đường, thấp khớp, huyết áp cao nên vẫn có thể hát. Ngày xưa, không ngủ được thì mình không hát được nhưng giờ giọng vẫn thế.

- Ông xã hỗ trợ thế nào trong cuộc sống cũng như công việc của chị?

Nhiều lắm. Không có người đó là mình không sống được. Sáng nào, ông ấy cũng nấu cho tôi một nồi lá để uống thay nước trong ngày. Hồi xưa thì không được như vậy nhưng sau khi chia tay, nối lại thì ông ấy chăm sóc rất kỹ.

Hồi còn trẻ, tôi quá mạnh mẽ, cảm thấy không sợ, không cần dựa vào người ta. Nhưng giờ lớn tuổi, già rồi, có người luôn hỏi, sáng nay dậy có bị choáng không rồi đem thuốc cho mình. Đó là cái hạnh phúc mà chúa ban cho. Sau khi chia tay mười mấy năm, khi về lại với nhau thì sống khác, nhìn nhau khác, thông cảm, không nên khắt khe.

Cuộc sống hiên tại của Siu Black: "Không có người đó là không sống được"- Ảnh 3.

Siu Black trả lời truyền thông tại buổi họp báo.

Các con muốn tôi quay lại với ba chúng chứ không chấp nhận một người ba khác. Các con rất bảo vệ mẹ, sợ mẹ khổ. Khi nó chứng kiến mẹ đau yếu, không ai bên cạnh mới biết rất khó khăn. Chúng nó cũng phải đi làm mà. Có mấy đứa con nghĩ cho mẹ vậy là hạnh phúc.

Khi quyết định về với chồng, lúc đau yếu thì có người nấu nước, mua thuốc, chăm sóc, rửa ráy thì cũng chỉ người cùng phòng với mình làm được điều đó thôi. Tôi thấy hạnh phúc, chúa ban cho mình quá nhiều rồi.

Mỗi lần đi show, tôi cũng rủ ông xã đi cùng nhưng ông ấy không đi. Ngày xưa, ông ấy là vận động viên bóng chuyền, trẻ khỏe, đẹp trai, rủ còn không đi giờ già rồi nên càng không đi.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại