Cuộc sống của nữ diễn viên bị bạn trai phản bội, bỏ đi đúng ngày sinh con, làm single mom tuổi 42

Tám Tám (tổng hợp) |

Ở cuộc hôn nhân thứ hai, diễn viên Dương Cẩm Lynh thừa nhận chọn sai người. Chẳng những gánh một số nợ lớn cho bạn trai mà người đó còn bỏ đi theo người khác ngay đúng ngày cô sinh con.

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1981, cô được biết đến với vai trò diễn viên, ca sĩ, MC. Cô cũng từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh năm 1999 và lọt top 22 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2000, top 10 Miss Việt Nam USA 2006, Miss Áo dài Texas, Á hậu Điện ảnh 1999.

Dương Cẩm Lynh bén duyên với nghệ thuật từ năm 18 tuổi khi đoạt giải Á hậu Điện ảnh nhưng người đẹp quyết định đi Mỹ học ngành Quản trị Kinh doanh.

Dương Cẩm Lynh bỏ túi khoảng 40 phim truyền hình, điện ảnh sau hơn chục năm làm nghề, trong đó phải kể tới: Gia sư nữ quái, Mặt nạ máu, Bánh mì ông màu, Nghiệp sinh tử, Tiệm ăn dì ghẻ…

Đặc biệt vai Oanh trong "Lỗi đạo cang thường" đã giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc 2014 của Hội Điện ảnh TPHCM. Cùng năm, cô nhận kỷ niệm chương Rồng đỏ tại LHP Việt Nam bế mạc tại thành phố Saint Malo, Pháp.

Cuộc sống của nữ diễn viên bị bạn trai phản bội, bỏ đi đúng ngày sinh con, làm single mom tuổi 42 - Ảnh 1.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh.

Bên cạnh sự nghiệp, Dương Cẩm Lynh có một đời sống riêng đầy thăng trầm. Nữ diễn viên từng trải qua 2 cuộc hôn nhân, nhưng ở cuộc hôn nhân thứ hai, Dương Cẩm Lynh bị nhiều tổn thương sâu sắc và nhớ đời.

Nữ diễn viên và bạn trai đến với nhau mà không đăng ký kết hôn. Bạn trai làm ăn thua lỗ, nhờ cô đứng ra vay một số tiền lớn để mong vực dậy.

Không ngờ, ngày Dương Cẩm Lynh sinh con cũng là ngày bạn trai bỏ cô đi theo người khác. Cay đắng hơn, người đó lại là một người bạn của cô. Họ kết hôn chỉ trong vòng 1 tháng, trong lúc nữ diễn viên nằm viện sinh con một mình, bị khủng hoảng tâm lý, trầm cảm nặng khi bạn trai giũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Dương Cẩm Lynh và hai con.

Dương Cẩm Lynh từng tâm sự, vừa sinh con, không đi làm được, tiền không có, chủ nợ thì dí mà bạn trai thì bỏ đi theo người khác. Cô rơi vào cùng quẫn và từng nghĩ tới cái chết. May mắn có cha mẹ ở bên và con cái chính là động lực để cô vực dậy tinh thần, cố gắng đi làm để trang trải nợ nần.

Trong biến cố này, nữ diễn viên thậm chí phải bán nhà, bán xe, nhiều đồ hiệu để trả nợ. Cô cũng tích cực livestream bán hàng cho nhãn hàng để có tiền trang trải cuộc sống. Mỗi tháng, chỉ riêng tiền lãi, nữ diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ đã phải trả tới 200 triệu đồng trong tổng số nợ 6 tỷ.

"Tôi làm việc với cường độ gấp 3-4 lần ngày xưa, một ngày chỉ ngủ tầm 4-5 tiếng, ăn uống thất thường. Giai đoạn này sức khỏe của tôi đúng là bị bào mòn và đi xuống nhưng tôi chấp nhận", nữ diễn viên từng chia sẻ trên tờ Phụ Nữ Mới.

Mới đây, khi trả lời truyền thông về cuộc sống hiện tại, Dương Cẩm Lynh cho hay, sau nhiều thăng trầm từ nghề nghiệp đến cuộc sống, gia đình, hôn nhân, cô học được nhiều bài học giá trị và hiện tại chỉ tin vào bản thân mình. Đồng thời, nữ diễn viên khẳng định, cuộc sống của ba mẹ con cô ổn, vui vẻ và mỗi ngày đều tốt hơn.

Dù trải qua nhiều biến cố nhưng bà mẹ 2 con vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung ở tuổi 42.

Dù sinh con thứ hai trong hoàn cảnh bị bạn trai phản bội, để lại một khoản nợ khổng lồ nhưng Dương Cẩm Lynh cho rằng, đứa bé là món quà mà cô nhận được.

Cô trân quý đứa con thứ hai và thừa nhận, nhờ con, nhờ sự lựa chọn sai lầm ở cuộc hôn nhân thứ hai mà cô mới thay đổi bản thân để sống tốt hơn.

Nữ diễn viên cũng cho biết, các con tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, tình cảm. Chính điều đó khiến cô được an ủi rất nhiều. Dù vậy, vì vừa phải kiếm tiền vừa nuôi con nên nữ diễn viên không thể dành quá nhiều thời gian cho con. Đó cũng là điều khiến cô trăn trở nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại