Cuộc sống của nam ca sĩ có con riêng với fan, tuổi 44 xuống tóc, ăn chay trường

Tám Tám |

Ở tuổi 44, Dương Ngọc Thái đang có cuộc sống viên mãn về cả kinh tế cũng như hôn nhân. Anh ăn chay trường và xuống tóc.

Dương Ngọc Thái sinh năm 1979 trong 1 gia đình có truyền thống làm nghề kinh doanh buôn bán và đông con, quê gốc Quảng Ngãi. Dương Ngọc Thái thích đàn trống, ca hát từ bé nên thường lấy nồi làm trống, chổi làm đàn, hát như đang trình diễn.

Học xong THPT, Dương Ngọc Thái thi đỗ vào 2 trường, một là trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TPHCM khoa Thanh nhạc; hai là trường về ngoại ngữ tin học. Dù vậy, Dương Ngọc Thái theo học thanh nhạc và tốt nghiệp hệ cử nhân với tấm bằng xuất sắc.

Nhờ vậy mà Dương Ngọc Thái sống được với nghề hát ngay từ lúc mới ra trường. Vừa tốt nghiệp, anh đã được Sở VHTT thành phố chọn đi biểu diễn ở Nhật 1 tháng và trở về là ra album đầu tay. Tuy nhiên, phải tới năm 2008, sau 7 năm đi hát, Dương Ngọc Thái mới nổi tiếng với các bài hit: Gọi đò, Hờn trách con đò, Dì ghẻ con chồng

Cuộc sống của nam ca sĩ có con riêng với fan, tuổi 44 xuống tóc, ăn chay trường - Ảnh 1.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái.

7 năm vô danh là quãng thời gian vô cùng vất vả với Dương Ngọc Thái, khi phải hát lót cho ngôi sao với giá cát-xê rất thấp, thậm chí có hôm còn không được ra sân khấu. Vậy nhưng, mỗi lần anh ra hát là khán giả lại không cho vào.

Chính nhờ sự yêu thương đó của khán giả mà anh đeo đuổi nghề qua chặng đường khó khăn ấy. Cho tới khi Dương Ngọc Thái nổi tiếng nhờ bài hát Gọi đò.

Nam ca sĩ từng kể, một ngày anh bán được 10.000 đĩa nhạc. "Tôi đi bán đĩa còn nhiều hơn cát-xê chạy show. Đi đâu tôi cũng nghe thấy Gọi đò", anh chia sẻ trong chương trình Người kể chuyện đời.

Đến bây giờ, khi nhắc tới Dương Ngọc Thái, khán giả vẫn nhắc tới ca khúc này. Thậm chí, cứ ra sân khấu là nam ca sĩ được yêu cầu hát bài này trước rồi mới được hát những ca khúc khác.

Cuộc sống của nam ca sĩ có con riêng với fan, tuổi 44 xuống tóc, ăn chay trường - Ảnh 2.

Hiện tại, Dương Ngọc Thái vẫn là một trong những ca sĩ đắt show.

Bên cạnh sự nghiệp, Dương Ngọc Thái cũng khiến khán giả quan tâm về đời tư. Nam ca sĩ từng thẳng thắn thừa nhận có con riêng với người hâm mộ. Cả hai quen nhau trong một lần nam ca sĩ lưu diễn ở Úc sau đó, bạn gái theo anh về Việt Nam. Thời điểm đó, Dương Ngọc Thái chưa nổi tiếng, thậm chí còn đang sống vất vả với nghề.

Hai người có một đứa con nhưng vì công việc, bạn gái phải trở về Úc và những rạn nứt cũng bắt đầu từ đó. Mối tình này kéo dài 8 năm. Khi hai người chia tay, con của Dương Ngọc Thái theo mẹ qua Úc định cư.

Sau này, Dương Ngọc Thái quen ca sĩ Triệu Ái Vy. Năm 2012, họ kết hôn và hiện tại có 3 con. Khi nhắc tới vợ, ca sĩ Gọi đò luôn bày tỏ sự trân trọng với những hy sinh của cô.

Khi tham gia chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, Ái Vy từng kể lại hành trình một mình vượt cạn ở Canada khi thời tiết xuống âm 23 độ, không có chồng ở bên cạnh vì lúc đó Dương Ngọc Thái phải đi Mỹ lưu diễn.

Phải tới khi chứng kiến vợ đau đẻ rồi sinh con vất vả như thế nào, Dương Ngọc Thái mới thực sự thương vợ hơn. Từ đó, anh thay đổi hoàn toàn, yêu vợ và không bao giờ làm gì khiến vợ buồn.

Cuộc sống của nam ca sĩ có con riêng với fan, tuổi 44 xuống tóc, ăn chay trường - Ảnh 3.
Cuộc sống của nam ca sĩ có con riêng với fan, tuổi 44 xuống tóc, ăn chay trường - Ảnh 4.

Dương Ngọc Thái và vợ con. Nam ca sĩ ăn chay trường và xuống tóc.

Ở tuổi 44, Dương Ngọc Thái đang có cuộc sống viên mãn cả về kinh tế cũng như hôn nhân. Anh ăn chay trường. Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình talk show, Dương Ngọc Thái lại gây bất ngờ khi xuống tóc. Nam ca sĩ "xin" khán giả đón nhận hình ảnh này của anh mãi về sau.

Chia sẻ về lý do xuống tóc, nam ca sĩ nói: "Tôi là ca sĩ nên đi hát, ra đường đều phải trau chuốt đầu tóc, tốn tiền lắm, nên cạo luôn. Tôi cạo đầu lần này là lần thứ ba rồi. Đầu tiên, tôi cạo đầu vì tóc bị rụng nhiều quá, nhưng thấy cũng hợp, hảo tướng nên muốn cạo luôn. Nhưng tôi đi hát với chiếc đầu trọc thấy kỳ kỳ nên lại để tóc.

Một thời gian sau, tôi thấy vướng víu nên quyết định cạo hẳn luôn, không để tóc nữa. Tôi nghĩ, việc cạo đầu cũng giống như buông đi được một gánh nặng. Trong cuộc đời, buông được cái nào thì tốt cái đó, không còn lo lắng, phiền não vì chuyện đầu tóc mỗi khi ra đường nữa. Tôi cũng xin khán giả có thương tôi thì cho tôi được cạo đầu, tôi không để tóc nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại