Cuộc sống bươn chải khó nhọc của anh chàng MC điển trai

Công Tuấn |

Khó có thể hình dung, anh chàng điển trai mơ làm MC Truyền hình này đã từng phải trải qua những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn, những quãng thời gian mưu sinh vất vả.

Họ tên: Nguyễn Ngọc Phú

Năm sinh: 1994

Quê quán: Phú Thọ

Trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thành tích đạt được:

Học sinh giỏi 12 năm liền.

Giải thưởng khuyến học Hoa trạng nguyên 2012.

Top 30 Cầu vồng lĩnh vực MC miền Bắc 2015

Top 16 cuộc thi Speak up 2015.

Á quân cuộc thi MC Sparkling 2016 và Giải thí sinh được yêu thích nhất MC Sparkling 2016

Hiện tại đang là Phát thanh viên của kênh Joyfm và là một MC tự do.

Hoàn cảnh khó khăn, thi trượt Đại học 3 lần, bươn chải bằng nhiều công việc để mưu sinh nhưng chính nghị lực sống đã giúp Nguyễn Ngọc Phú vượt qua những đau khổ của cuộc đời và gặt hái những thành công từ bàn tay trắng, khiến nhiều người phải nể phục.

Tuổi thơ nhọc nhằn và những nỗ lực đáng trân trọng

Nguyễn Ngọc Phú sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo khó, mọi công việc đều đổ dồn lên đôi vai gày của mẹ. Tuổi thơ của Phú làm thuê đủ thứ việc để phụ giúp gia đình, từ hái chè, lấy củi, chăn bò cho đến trồng khoai sắn, làm mía...

Cuộc sống vốn không no đủ, bố lại nghiện rượu, cờ bạc và hay đánh đập vợ con càng khiến cho gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng chất. Những mảng ký ức đau thương ấy cứ luôn đeo bám cậu cho tới tận bây giờ.

“Năm 2011, bố mình nhập viện hai tháng trước khi mất do ung thư gan, hậu quả của quá trình nghiện rượu, thuốc lá nặng. Khi ấy trong nhà có bao nhiêu tiền đều phải gom đi để chữa bệnh cho bố, vay mượn thêm họ hàng, hàng xóm cũng không đủ.

Hai tháng đó ở nhà chỉ có hai anh em, rất nhiều đêm mình chỉ biết ngồi ở góc nhà tối om và khóc vì bất lực, vì tủi thân, vì mất phương hướng”, Phú nhớ lại quãng thời gian khó khăn.


Chàng trai Nguyễn Ngọc Phú.

Chàng trai Nguyễn Ngọc Phú.

Sau khi tốt nghiệp cấp III, Phú rơi vào khủng hoàng vì không xác định được mục tiêu trong cuộc sống. Năm đầu tiên anh chàng thi trượt vào Học viện An ninh, nên quyết định một mình xuống Hà Nội đi làm thuê.

Khi ấy thành phố đối với Phú còn lạ lẫm, phải tự lần mò đi xe bus, đi bộ khắp các con phố, một tay cầm bản đồ, một tay cầm tờ báo tìm việc. Ngay công việc đầu tiên được nhận, Phú đã bị lừa mất 350 ngàn đồng với việc bán vé xem phim.

Khi ấy trong túi cậu chỉ còn vỏn vẹn mấy chục ngàn đồng, nhưng may mắn lại tìm được công việc chạy bàn cho một nhà hàng gần nhà hát lớn Hà Nội. Cũng nhờ công việc này mà Phú nhận ra rằng, bản thân yêu công việc của một nhà báo.

“Nhưng để thi vào trường Báo, mình phải chuyển khối thi từ khối A sang khối D. Đây cũng là một rào cản lớn, khiến lần thi thứ 2 mình tiếp tục trượt.

Thi đến năm thứ hai vẫn trượt thì bạn biết tâm trạng tồi tệ như thế nào rồi đấy. Mình suy sụp hoàn toàn, cảm thấy bản thân vô dụng, kém cỏi.

Năm đầu thì còn có thể do việc chọn trường quá sức, trượt cũng không sao, nhưng năm 2 lại trượt thì bị áp lực dư luận lắm. Từ gia đình, họ hàng, bạn bè,…ai ai cũng nói, mắng mỏ, chì chiết bản thân mình không ra gì.

Khi ấy mình sợ nhất phải nghe câu hỏi “cháu/em/bạn học trường gì” và mình không biết phải trả lời như thế nào cả.

Nhưng rồi mình thấy rằng, mình sống vì mình chứ không vì những lời nói bên ngoài, nên mình quyết tâm thi lại một lần nữa vào trường Báo”, Phú chia sẻ.

Trong quãng thời gian ôn luyện, Phú còn làm nhân viên chạy bàn, nhân viên tổng đài, lễ tân khách sạn…

Có những ngày Phú làm 15 tiếng đồng hồ, nhiều thời điểm còn vừa làm nhân viên tổng đài, vừa làm nhân viên chạy bàn, đêm hôm trước đi làm đến 0h30 thì 5h00 sáng lại phải dậy để tiếp tục đi làm.

“Một ngày mình chỉ ngủ được ngủ 3 - 4 tiếng. Cứ như vậy kéo dài trong hơn 2 tháng, mình bị sút nhanh chóng 5kg.

Không có phương tiện đi lại, hàng ngày mình phải đi xe bus từ Đông Anh sang Nam Thăng Long. Những ngày đi làm về muộn, không còn xe bus thì mình phải ngủ lại ở công ty, kê 3 chiếc ghế lại và nằm ngủ, sáng hôm sau mới về được”.

Năm thi thứ 3, Phú tiếp tục không may mắn khi trượt nguyện vọng 1 vào Báo phát thanh và quyết định nộp nguyện vọng 2 vào Công tác xã hội.

Dù vào một ngành học không liên quan nhiều đến mục tiêu trở thành người dẫn chương trình truyền hình nhưng chính sự nỗ lực cố gắng hết mình, Phú đang dần khẳng định được bản thân trong lĩnh vực này.

9x điển trai mơ thành MC truyền hình

Ngay khi trở thành sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phú nhanh chóng tham gia vào câu lạc bộ MC của trường.

Từ đây anh chàng được học hỏi nhiều kinh nghiệm, bắt đầu có cơ hội đi dẫn chương trình, hầu hết là các chương trình của sinh viên và doanh nghiệp.

Sau khi đi làm được nửa năm, Phú tích cóp và mua một chiếc xe máy để đi làm. Thuận lợi bắt đầu mở ra, Phú tham gia công việc của một biên tập viên, sau đó làm phát thanh viên cho một số chương trình của đài Hà Nội và một số công ty tư nhân khác.

Cuối năm 2015 là khoảng thời gian bận rộn nhất của Phú khi anh chàng vừa đi học và làm việc tại hai công ty cùng một lúc.

“Một tuần thì 3 - 4 ngày mình không có thời gian ăn trưa, và phải chạy xe từ Cầu Giấy - Hà Đông - Tây Hồ để làm việc. Hầu như ngày nào mình cũng đi từ 6 rưỡi sáng đến 10 giờ đêm mới về đến nhà.

Rất mệt nhưng bù lại mình thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Hiện tại mình đang là Phát thanh viên của kênh Joyfm và là một MC tự do”.

Một ngày Phú “chạy” rất nhiều. Có một thứ trở thành nguyên tắc đối với anh chàng là không bao giờ cao su thời gian trong công việc.

Lịch trình cố định của Phú diễn ra rất đúng giờ: Sáng 6h30 đi học, 11h học xong đến công ty thứ nhất làm việc, 14h30 đến công ty thứ 2 làm việc và về nhà lúc 9 - 10h đêm.


Anh chàng đang ngày càng trưởng thành trong vai trò của 1 MC.

Anh chàng đang ngày càng trưởng thành trong vai trò của 1 MC.

“Chương trình đầu tiên mình dẫn khi bước vào Đại học là kỷ niệm 20 thành lập khoa Xã hội học. Được các thầy cô tin tưởng giao cho nhiệm vụ này, mình rất vui và run.

Đó là một chuỗi các hoạt động diễn ra cả ngày, do đó mình phải dẫn, nói, hò hét từ sáng đến tối. Khi đến giữa chương trình nhạc hội, mình bị mất giọng, cổ họng lúc đó sưng rất to, phát ra tiếng nào là cảm giác như có ai chích điện vào cuống họng vậy. Và mình ốm 1 tuần sau đó”.

Trong năm 2016, bên cạnh việc học ở trường thì Phú muốn trau dồi hơn khả năng dẫn chương trình, khả năng biên tập.

Mục tiêu của anh chàng là được lên sóng ít nhất một chương trình truyền hình, song song với đó là duy trì công việc Phát thanh viên hiện tại, tham gia một số cuộc thi MC.

Không gục ngã trước khó khăn của số phận, Nguyễn Ngọc Phú vẫn luôn vững bước và bền trí hướng về tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại