Cuộc gặp gỡ trước giờ gây án vạch mặt nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế

Đức Nguyên |

Trước khi vụ cướp xảy ra khoảng hơn 1h, một nam thanh niên đến quán nhậu X. uống 3 chai bia, từ manh mối quan trọng này công an đã có bức phác họa nghi can giống đến 99%.

Manh mối quan trọng của vụ án

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Phòng Giao dịch Thành Nội (số 29, Mai Thúc Loan, TP Huế, TT-Huế) vào chiều 6/12 cướp đi 725 triệu đồng, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, quyết tâm truy tìm thủ phạm đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Công an TT-Huế đã thành lập Chuyên án 1216C do Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng Ban Chuyên án, cùng với đó huy động mọi lực lượng, phối hợp với Cục CSHS (Bộ CA) và CATP Đà Nẵng xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Sau gần 2 ngày xảy ra vụ cướp, đến trưa 8/12, các trinh sát phát hiện chiếc xe Attila BKS 52Z5-3962 được vứt bỏ trên đường Trần Hưng Đạo, gần khu vực chợ Đông Ba TP Huế nhưng không có ai đến nhận.

Gần đó, lực lượng công an tìm thấy 1 mũ bảo hiểm, 1 cặp găng tay y tế và 1 khẩu trang. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, những vật dụng này rất giống với vật dụng tên cướp sử dụng.

Cuộc gặp gỡ trước giờ gây án vạch mặt nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế - Ảnh 1.

Chiếc xe Attila BKS 52Z5-3962 được vứt bỏ trên đường Trần Hưng Đạo.

Theo dấu chiếc xe BKS 52Z5-3962, các trinh sát được tung ra khắp các địa bàn để xác minh. Đồng thời, cơ quan CA cũng phát thông báo đến từng nhà dân về việc nhận dạng đặc điểm của chiếc xe nói trên.

Từ nguồn tin thu thập được, theo lời khai của một chủ quán nhậu X. nằm trên đường Trịnh Công Sơn (TP Huế), trước khi vụ cướp xảy ra khoảng hơn 1 tiếng, có một nam thanh niên khoảng 30-35 tuổi đến quán này uống 3 chai bia Sài Gòn.

Theo chủ quán, sở dĩ ông "ấn tượng" với chiếc xe này là do trời mưa nên hôm đó quán vắng khách. Khi ông đang đứng trước quán thì có một người quen đi ngang qua, rồi nói đùa là đang tìm con số đánh đề cho vui.

Vậy là ông chỉ vào BKS 52Z5-3962 của vị khách đang ngồi uống bia trong quán bảo vui rằng đánh theo số đó. Theo chủ quán nhậu, ông là người trực tiếp phục vụ vị khách đi xe BKS 52Z5-3962 như lấy ly chén, đá, bật lửa nên nhớ mặt vị khách này.

Từ những lời khai rất quý giá của chủ quán về đặc điểm, hình dáng, khuôn mặt, nhất là đối tượng có bộ lông mày hơi xếch... đã giúp Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ CA) phác thảo chân dung của nghi phạm.

Cuộc gặp gỡ trước giờ gây án vạch mặt nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế - Ảnh 2.

Bức phác họa chân dung giống đến 99% nghi phạm.

Bí mật đưa nhân chứng từ Huế vào để nhận mặt nghi phạm

Trong khi đó, một tổ trinh sát của Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế có mặt tại TPHCM để xác minh về nguồn gốc chiếc xe nói trên thì được biết, xe này đã bán qua 3 chủ. Chủ cuối cùng là một thanh niên mua xe nói giọng miền Trung.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự hỗ trợ của Cục CSHS, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ CA, CA tỉnh TT-Huế xác định nghi can vụ cướp là Nguyễn Hoàng Tâm (1987, trú thôn Hà Úc 4, xã Vinh An, H. Phú Vang, TT-Huế) - chủ nhân thứ 4 sở hữu chiếc xe.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã xác định được lịch trình gây án của Tâm: Sau khi mua xe với giá 2,1 triệu đồng tại Huế, Tâm đưa vào gửi tại bãi giữ xe của Bệnh viện T.Ư Huế, sau đó bắt xe đò vào Đà Nẵng.

Sáng hôm sau, Tâm lấy xe máy SH BKS có mã vùng 47 của vợ chồng chạy ra Huế. Tại Huế, Tâm mua mũ bảo hiểm, găng tay y tế, khẩu trang, giày ba-ta, sau đó qua bãi giữ xe Bệnh viện T.Ư đổi xe BKS 52 chạy lởn vởn nhiều vòng trong khu vực Thành Nội.

17 giờ ngày 6/12, khi các nhân viên đang kiểm tiền giao dịch trong ngày để đưa về nộp tại trụ sở chính thì Tâm dùng súng khống chế, đe dọa cướp 725 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Tới chiều 17/12, xác định Nguyễn Hoàng Tâm đang có mặt tại Đà Nẵng, lúc này, tổ công tác đặc biệt của C45 do đại tá Vũ Hoàng Kiên - phó cục trưởng - dẫn đầu lập tức theo dõi từng bước đi của Tâm.

Sáng 18/12, mọi thông tin liên quan tới chứng cứ đều cho thấy Tâm chính là đối tượng khả nghi nhất nhưng công an vẫn phải đưa nhân chứng từ Huế tới Đà Nẵng để bí mật nhận dạng Tâm.

Khi nhân chứng có mặt, khẳng định đây là đối tượng đã gặp vào thời điểm sau khi vụ cướp xảy ra thì công an mới thực hiện lệnh bắt Tâm khi y đang cùng vợ dự khai trượng một tiệm bán thực phẩm chức năng ở quận Thanh Khê.

Tâm bị bắt trong sự ngỡ ngàng, không thể ngờ mọi hành động của mình nhanh chóng bị phát hiện chỉ trong hơn 10 ngày.

Bước đầu đối tượng còn chối cãi, nhưng sau khi các chứng cứ đưa ra, Tâm đã nhận tội.

Cuộc gặp gỡ trước giờ gây án vạch mặt nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế - Ảnh 3.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp táo tợn.

Vào lúc 17h ngày 6/12, tại Phòng giao dịch Thành nội thuộc chi nhánh ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế (số 29 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế) đã xảy ra vụ cướp tài sản.

Năm nhân viên của phòng giao dịch (gồm 1 bảo vệ, và 4 nhân viên, chuyên viên) đang kiểm tiền giao dịch trong ngày để chuyển về nộp quỹ trung tâm, thì có 1 đối tượng nam thanh niên cầm 1 vật hình súng ngắn bắn 4 phát có xẹt lửa xanh đầu súng và văng ra 1 số viên bi sắt nhỏ vào trong quầy.

Thấy đối tượng dùng súng bắn, các nhân viên ngân hàng bỏ chạy, ẩn nấp dưới các bàn làm việc. Do quầy giao dịch không có gương chắn qua đầu, đối tượng lấy hết số tiền nằm trên bàn bỏ vào balô và chạy ra cửa chính tẩu thoát, toàn bộ diễn ra trong vòng 12 giây.

*Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại