Cuộc đột kích đầu tiên của Trump thất bại: Mục tiêu chạy thoát, 30 dân thường thiệt mạng

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/1 lần đầu chỉ đạo một cuộc đột kích nhằm vào mục tiêu bí mật: Bắt sống hoặc tiêu diệt một thủ lĩnh thuộc nhóm khủng bố al-Qaeda.

Các quan chức quân đội Mỹ tiết lộ với NBC News, nói rằng cuộc đột kích này đã không thành công.

Mục tiêu của ông Trump - Qassim al-Rimi, 38 tuổi, thủ lĩnh al-Qaeda ở bán đảo Arab đồng thời được xem là tên khủng bố nguy hiểm thứ 3 trên thế giới - đã trốn thoát.

Cuộc tấn công đầu tiên mà ông Trump ra lệnh trong vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ đã khiến ít nhất 30 dân thường ở Yemen thiệt mạng, trong đó có khoảng 10 phụ nữ và trẻ em.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) thừa nhận kết quả điều tra cho thấy "một số dân thường, bao gồm trẻ em, không tham gia chiến đấu có thể đã bị chết" sau cuộc tấn công hôm 29.

Một thành viên đội đặc nhiệm hải quân SEAL của Mỹ là Williams Ryan Owens tử trận.

Hiện chưa rõ al-Rami đã thoát được cuộc tấn công bằng cách nào, hay liệu tên này có mặt ở địa điểm quân Mỹ tổ chức cuộc tập kích hay không.

Tờ New York Times cho hay, cựu Tổng thống Barack Obama đã soạn thảo và xem xét các kế hoạch cho cuộc tấn công trên, nhưng sau đó tạm hoãn bởi các cố vấn của ông đề xuất tiến hành chiến dịch vào một đêm không trăng.

Theo NYT, các quan chức quân đội cho rằng chính quyền Trump đã phê chuẩn chiến dịch chống khủng bố trên khi chưa có đầy đủ "thông tin tình báo, hỗ trợ mặt đất và các chuẩn bị yểm trợ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại