Cuộc đối thoại thú vị với một cô gái trẻ Triều Tiên xinh xắn

Trung Hiếu |

Cô gái trẻ xinh xắn tên Kim, người Triều Tiên, đã nói chuyện với một nhiếp ảnh phương Tây. Qua đó, ta thấy được suy nghĩ của lớp trẻ Triều Tiên.

Trong thời gian ở CHDCND Triều Tiên hồi năm 2014, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã nói chuyện với cô gái trẻ tên Kim.

Kim khi đó là một nữ sinh viên 20 tuổi thuộc khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng. Dịp đó, Kim được đi kèm nhiếp ảnh gia Eric trong chuyến thăm Triều Tiên. Dưới đây là đoạn đối thoại đó:

**

Cuộc đối thoại thú vị với một cô gái trẻ Triều Tiên xinh xắn - Ảnh 1.

Cô gái Triều Tiên Kim trong cuộc đối thoại với Eric. Ảnh: Eric.

Vì sao nhạc pop của Anh và Mỹ chưa tới đất nước em?

- Vì đó không phải là điều chúng em thích. Nhưng bọn em biết nhạc Mozart, Bach và Beethoven!

Tiêu chí nhan sắc ở Triều Tiên là gì?

- Một người phụ nữ nên có mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, da trắng. Cô ấy cũng không nên quá gầy. Phụ nữ ở Triều Tiên thực sự là những bông hoa đẹp.

Thế em có biết gì về xu hướng thời trang mới nhất ở châu Âu không?

- Không, anh à.

Ở đấy thanh niên mua quần bò có lỗ trên ống...

- Em chả tin. Chắc anh Eric lại đùa em rồi.

Thế ngày nào đó em có muốn sở hữu 1 chiếc ô tô không?

- Không anh ạ, cái đấy chỉ làm người ta lười.

Ai là người giàu nhất ở Triều Tiên?

- Tất cả người dân ở nước em đều bình đẳng.

Chuyện gì xảy ra nếu một người Hàn Quốc vượt biên giới và vào lãnh thổ Triều Tiên?

- Chúng em sẽ chào đón họ.

Sao phụ nữ ở Bình Nhưỡng không đạp xe đạp?

- Vì là điều đó nguy hiểm và khiến cho chân họ không được đẹp.

Nhưng sao phụ nữ ở nông thôn đều đạp xe?

- Thì ở nông thôn họ không có nhiều lựa chọn.

Ngài Kim Nhật Thành là thế nào đối với em?

- Anh Eric à, em có thể khẳng định với anh rằng ông ấy là cột trụ trong trái tim em.

Sao người ta lại phát găng tay nylon cho những người ăn bánh hamburger tại các cửa hàng thức ăn nhanh?

- Đó là do người dân chúng em chưa quen bị dính bẩn khi ăn ý.

Thời nạn đói thì em có ở đó chứ?

- Bên em không gọi đó là nạn đói, mà là Cuộc hành quân Gian lao.

Anh muốn tặng em một món quà, thì em muốn quà gì?

- Nhà lãnh đạo Vĩ đại Kim Chính Ân (Kim Jong-un) là món quà lớn rồi.

Em có nhớ ngày ông Kim Chính Nhật qua đời không?

- Có chứ. Lãnh tụ kính yêu Kim Chính Nhật qua đời vào hôm Thứ Bảy, nhưng việc ông từ trần chỉ được công bố vào hôm Thứ Hai sau đó.

Vì sao?

- Vì trong di chúc, ông có nói rằng ông không muốn làm hỏng ngày Chủ Nhật, ngày nghỉ của người dân.

Thế em có biết Kim Chính Nhật đã làm gì ngay trước khi ông qua đời không?

- Lãnh tụ Kính yêu của chúng em lúc đó vừa mới ký lệnh phân phát 1kg cá cho mỗi người ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Và em có nhận được chỗ cá đó?

- Tất nhiên là mọi người bọn em đều nhận được mà anh Eric!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại