Cuộc đời ngập tràn bi thương dẫn đến tự sát của “Nữ hoàng sắc dục” nổi tiếng Hồng Kông

Hoàng Linh |

Khi còn sinh thời, Trần Bảo Liên gắn liền với hàng loạt các tai tiếng nhưng có ai nghĩ đến, đằng sau đó là những bi kịch cùng đau thương.

"Nữ hoàng" của những bộ phim 18+

Trần Bảo Liên sinh năm 1973 trong một gia đình nghèo, bố mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ và cũng từ đó, cô và mẹ không có chỗ ở cố định, nay đây mai đó trước khi đến Hồng Kông năm 1985. 

Ở tuổi 15, Trần Bảo Liên phải đi làm người mẫu bán thời gian rồi tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Á 2 năm sau đó nhưng không đạt được giải thưởng gì. 

Nhưng với chiều cao nổi bật 1m75 cùng thân hình trưởng thành hơn so với tuổi thật, Trần Bảo Liên đã được nhiều đạo diễn phim 18+ ở Hồng Kông để mắt đến.

Cuộc đời ngập tràn bi thương dẫn đến tự sát của “Nữ hoàng sắc dục” nổi tiếng Hồng Kông  - Ảnh 1.

Cuộc đời ngập tràn bi thương dẫn đến tự sát của “Nữ hoàng sắc dục” nổi tiếng Hồng Kông  - Ảnh 2.

Khi vừa tròn 18, Trần Bảo Liên đã chấp nhận đóng một bộ phim cấp 3 có tên là Đằng sau khung cửa hồng chỉ vì muốn có tiền trang trải cuộc sống khó khăn vất vả khi ấy. 

Thế nhưng đã bước chân vào con đường này thì không thể rút ra được nữa, chỉ trong vòng từ năm 1991 – 1997, Trần Bảo Liên đã tham gia khoảng 25 phim gán mác 18+. 

Đã từng có ý định rút lui để bước chân vào con đường âm nhạc nhưng lại không thành công, việc duy nhất mà Trần Bảo Liên có thể làm chính là tiếp tục những bộ phim người lớn này.

Cuộc đời ngập tràn bi thương dẫn đến tự sát của “Nữ hoàng sắc dục” nổi tiếng Hồng Kông  - Ảnh 3.

Trần Bảo Liên đã từng là "Nữ hoàng sắc dục" không ai là không biết đến.

Đằng sau những tai tiếng là một cuộc đời bi thương

Trần Bảo Liên là một người đa tình, cô hẹn hò nhiều lần nhưng không có lần nào đi đến cái kết viên mãn. Khi chỉ mới 20, cô gái trẻ nảy sinh tình cảm với Mạc Thiếu Thông nhưng chỉ bên nhau được 2 năm rồi chia tay.

Cuộc đời ngập tràn bi thương dẫn đến tự sát của “Nữ hoàng sắc dục” nổi tiếng Hồng Kông  - Ảnh 4.

Trần Bảo Liên và Mạc Thiếu Thông thuở còn mặn nồng.

Năm 1997, Trần Bảo Liên đã bị dư luận chỉ trích khi làm "kẻ thứ 3" phá hoại gia đình của đại gia Hoàng Nhậm Trung, người hơn cô những 33 tuổi và khi ấy, ai cũng cho rằng cô làm vậy chỉ vì tiền. 

Thế nhưng có ai biết Trần Bảo Liên do thiếu tình yêu thương của cha nên cô thường gọi Hoàng Nhậm Trung là "cha nuôi", nào ngờ sau đó lại thật sự yêu ông. 

Ông Hoàng Nhậm Trung cho biết, mọi người bên ngoài vẫn tin ông và Trần Bảo Liên sống chung như vợ chồng nhưng trên thực tế, họ lại chưa từng có "quan hệ nam nữ thật sự" nào. 

Đến năm 1999, Trần Bảo Liên và Hoàng Nhậm Trung "đường ai nấy đi", những bi kịch cũng đến với người đẹp này ngay sau khi hai người chia ly.

Cuộc đời ngập tràn bi thương dẫn đến tự sát của “Nữ hoàng sắc dục” nổi tiếng Hồng Kông  - Ảnh 5.

Trần Bảo Liên và người mà cô yêu nhất – ông Hoàng Nhậm Trung.

Việc chia tay với Hoàng Nhậm Trung đã để lại cho Trần Bảo Liên một vết thương không thể chữa khỏi. Mọi người xa lánh cô, những tổn thương tích tụ khiến cô bắt đầu lao vào ma túy và từng phải nhập viện vì dùng ma túy quá độ. 

Trần Bảo Liên sống buông thả từ đó và gây ra nhiều vụ rắc rối như gây ra hỏa hoạn, đánh nhau, cãi lộn tại quán bar dẫn đến bị đánh thương phải nhập viện và thậm chí khi tham gia một chương trình truyền hình không tự chủ được đã cắt cổ tay tự sát nhưng không thành. 

Nhiều quốc gia mà Trần Bảo Liên đến du lịch đã hạ lệnh trục xuất cô vì hồ sơ nhập cảnh không phải phép, không chỗ nào để cho cô ở trọ vì tiền sử từng phá hoại đồ đạc trong các khách sạn. 

Để rồi Trần Bảo Liên phải lang bạt ngoài đường cho đến khi người ta đưa cô vào viện vì sử dụng ma túy quá liều.

Cuộc đời ngập tràn bi thương dẫn đến tự sát của “Nữ hoàng sắc dục” nổi tiếng Hồng Kông  - Ảnh 6.

Sau khi chia tay Hoàng Nhậm Trung, Trần Bảo Liên đã tự đưa mình đến với ngõ cụt của cuộc đời.

Tự sát để chấm dứt cuộc sống khổ đau

Năm 2001, Trần Bảo Liên quen với một DJ ở Đài Loan tên là Lincoln nhưng cả hai đã chia tay sau nửa năm bên nhau. Sau khi chia tay, Trần Bảo Liên phát hiện mình đã có thai và trở về Thượng Hải chờ ngày sinh con. 

Nhưng sau khi sinh con, Trần Bảo Liên bị trầm cảm nặng và đã nhảy lầu tự sát từ tầng 24 nơi cô sinh sống, để lại đứa con trai mới 15 ngày tuổi. 

Trước khi nhảy lầu, Trần Bảo Liên đã để lại lá thư tuyệt mệnh, tạm biệt một số người bạn, trong đó có cả Hoàng Nhậm Trung: "Bảo Liên đi đây, anh hãy giữ gìn sức khỏe. Ngay cả khi sắp chết, Bảo Liên vẫn yêu anh."

Cuộc đời ngập tràn bi thương dẫn đến tự sát của “Nữ hoàng sắc dục” nổi tiếng Hồng Kông  - Ảnh 7.

Hoàng Nhậm Trung từng rất đau xót khi Trần Bảo Liên mất ngày 31/7/2002. Đúng 2 năm sau đó, ông cũng qua đời.

Con trai của Hoàng Bảo Liên sau đó đã được Khâu Lê Khoan – người quản lý của diva Vương Phi nhận nuôi và đặt tên là Hoàng Y. Vương Phi cũng giúp Khâu Lê Khoan rất nhiều về mặt tài chính để nuôi cậu bé. 

Khâu Lê Khoan coi Hoàng Y như con ruột của mình, bà cũng chi ra rất nhiều tiền để cậu bé được học tại những trường tốt nhất. Bà từng nhiều lần khen ngợi Hoàng Y rất hiếu thảo với mình.

Cuộc đời ngập tràn bi thương dẫn đến tự sát của “Nữ hoàng sắc dục” nổi tiếng Hồng Kông  - Ảnh 8.

Vì mẹ nuôi là người có quan hệ rộng trong showbiz nên từ nhỏ Hoàng Y đã được gặp nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lưu Gia Linh, La Chí Tường. Cậu cũng là bạn thân của Đậu Tĩnh Đồng – con gái của Vương Phi.

Trần Bảo Liên đã mất được 15 năm nhưng vẫn còn rất nhiều người nhớ đến "nữ hoàng" của những bộ phim cấp 3. Đừng vội quở trách Trần Bảo Liên là một người thác loạn và tai tiếng bởi cuộc đời đầy bi kịch đã đưa cô ấy đến với con đường cùng không thể quay đầu lại được.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại