Cuộc đời đáng buồn của người đàn ông cao nhất thế giới

Gabe |

Robert Pershing Wadlow chính là người giữ kỷ lục Guiness cho danh hiệu người đàn ông cao nhất lịch sử nhân loại.

Và theo đánh giá của những biên tập viên Sách Kỷ lục Guinness, có lẽ sẽ không bao giờ họ có thể gặp lại 1 người có chiều cao tương tự hay vượt trội so với Robert Wallow. Và đó có thể sẽ là 1 trong 9 kỷ lục còn mãi với thời gian, bên cạnh Người phụ nữ nhẹ nhất, Âm thanh lớn nhất, Viên kim cương lớn nhất hay Đại dịch khủng khiếp nhất....

Cuộc đời đáng buồn của người đàn ông cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Wallow khi còn trẻ

Việc Robert Pershing Wadlow là người đàn ông cao nhất lịch sử nhân loại là điều chắc chắn, bởi ông sở hữu chiều cao lên đến 2,72m (tương đương 8 foot 11 inch) và nặng tới 200kg, bỏ xa người giữ đang giữ kỷ lục hiện nay là Sultan Kosen, người Thổ Nhĩ Kỳ. cao 2,46m.

Robert Wallow sinh ngày 22/2/1918 tại Alton, bang Illinois, Hoa Kỳ, cũng chính vì thế mà ông có biệt danh "Người khổng lồ Alton". Khi sinh ra, ông cũng chỉ nhỉnh hơn những đứa trẻ 1 chút với 3,77kg. Nhưng do có những vấn đề ở tuyến yên nên sau đó Wallow lớn nhanh như thổi.

Cuộc đời đáng buồn của người đàn ông cao nhất thế giới - Ảnh 2.

Wallow và gia đình

Khi được 6 tháng tuổi, ông nặng tới 30 pound, tương đương hơn 13kg. Đến 18 tháng tuổi thì nặng gấp đôi trước và tất nhiên chiều cao cũng tăng đáng kể. Wallow đạt tới ngoại hình tương đương người trưởng thành, cao 1,89m nặng hơn 89kg khi mới chỉ 8 tuổi.

Năm năm sau, ông cao hơn 2m và khi tham gia hướng đạo sinh, tất cả đồng phục, đồ dùng hay kể cả lều trại đều phải đặt riêng hoặc đem sửa lại để vừa với kích thước khổng lồ của Wallow.

Nhưng sở hữu chiều cao vượt trội với phần còn lại của thế giới không phải lúc nào cũng đem lại cho Wallow sự hạnh phúc hay vui vẻ. Ngoài những rắc rối do quần áo, trang phục đồ dùng mang lại, ông còn phải đối mặt với vô vàn những khó khăn khác.

Cuộc đời đáng buồn của người đàn ông cao nhất thế giới - Ảnh 3.

Ông có rất nhiều cuộc phóng vấn với đài báo

Do những vấn đề bất thường ở tuyến yên khiến chiều cao của Wallow phát triển không ngừng cho tới tận lúc mất. Nhưng chiều cao cân nặng lại không đồng nghĩa với 1 sức khỏe tốt, trái lại, ông gặp nhiều vấn đề với cơ thể cũng như hệ miễn dịch.

Chiều cao và trọng lượng không tưởng gây áp lực lớn đến chân của Wallow cũng như cuộc sống hàng ngày luôn phát sinh những rắc rối. Wallow buộc phải dùng đến các nẹp chỉnh hình để có thể di chuyển bình thường. Tác dụng phụ của việc đó là hai chân ông thường bị mất cảm giác.

Đau đớn là vậy nhưng Wallow kiên quyết không dùng xe lăn mà muốn luôn được bước đi trên chính đôi chân của mình, Đây cũng chính là lý do dẫn đến cái chết của người đàn ông cao nhất lịch sử nhân loại sau này.

Cuộc đời đáng buồn của người đàn ông cao nhất thế giới - Ảnh 4.

Năm 19 tuổi, Robert Wallow chính thức trở thành người đàn ông cao nhất thế giới thời bấy giờ với sự công nhận của kỷ lục Guiness. Khi đó, ông cao tới 2,61m, không những thế, bàn tay Wallow dài hơn 30cm, sải tay thì có kích thước lên đến 287cm, một con số không tưởng trong lịch sử.

Cũng chính vì sở hữu chiều cao quá ấn tượng như vậy, nên Wallow luôn là tâm điểm của công chúng cũng như giới truyền thông lúc bấy giờ. Mà đã là tâm điểm thì luôn có những ánh mắt soi mói, có nhiều người đến với Alton chỉ để thấy Robert Wallow nhưng không phải với hướng tích cực mà là những câu nói độc mồm, đay nghiến.

Khi được hỏi về cảm nghĩ về chuyện này trong 1 buổi phỏng vấn, liệu có khó chịu hay không, chàng khổng lồ xứ Alton chỉ trả lời vỏn vẹn rằng: "Không, tôi không quan tâm đến điều đó".

Cuộc đời đáng buồn của người đàn ông cao nhất thế giới - Ảnh 5.

Wallow và các thành viên gia đình

Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, có những ghi nhận rằng, Wallow từng là thành viên của Hội Tam Điểm ở hội quán Illinois, không những thế ông còn tham gia các chương trình Freak Show của các gánh xiếc do có chiều cao quá khổ và đã lưu diễn ở rất nhiều nơi.

Và trong một buổi diễn tại Festival Rừng Quốc gia Manistee, 1 trong những chiếc nẹp chỉnh hình (như đã đề cập ở trên) đã bị hỏng và là rách mắt cá chân của Wallow. Đối với người bình thường, có thể đó sẽ là 1 tai nạn đơn giản và dễ xử lý.

Nhưng đối với những người có hệ miễn dịch không tốt lắm thì thực sự là ác mộng. Tai nạn nhỏ đó đã khiến chân của Robert Wallow phồng rộp, nhiễm trùng. Các bác sĩ đã truyền máu và phẫu thuật khẩn cấp, tình trạng chỉ tồi tệ hơn do bệnh rối loạn khả năng tự miễn dịch.

Cuộc đời đáng buồn của người đàn ông cao nhất thế giới - Ảnh 6.

Robert Wallow ra đi khi mới chỉ 22 tuổi.

Cuối cùng, Robert Pershing Wadlow, người đàn ông cao nhất lịch sử nhân loại qua đời trong khi đang ngủ ở tuổi 22 vào ngày 15/7/1940. Vẫn biết, những người có vấn đề ở tuyến yên và sở hữu chiều cao khủng như vậy thường không sống thọ nhưng Wallow ra đi ở cái tuổi mà những thanh niên khác đang tràn đầy nhựa sống nhất.

Đó thực sự là 1 điều đáng tiếc cho người đàn ông mạnh mẽ, luôn lạc quan vui vẻ dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào.

Ông được an táng trong 1 chiếc quan tài dài 3m và nặng tới 450kg và nó cần tới 18 người để có thể di chuyển. Tang lễ của ông cũng có sự góp mặt của hơn 27.000 người.

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại