Bỏ phiếu cho lựa chọn "đỡ tồi hơn", dân Ukraine rơi vào kỷ nguyên bất định dưới tay danh hài?

Thi Anh |

Theo khảo sát của Rating, tỷ lệ ủng hộ "người mới" Zelensky là 73%, trong khi số lượng đứng về phía ông Poroshenko chỉ ở mức 27%.

Lựa chọn nào đỡ tồi hơn?

Vòng bỏ phiếu thứ hai và cũng là cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2019 của Ukraine đang diễn ra với phần thắng nhiều khả năng nằm trong tay "người mới" Volodymyr Zelensky, danh hài 41 tuổi không hề có kinh nghiệm chính trị.

Quyết định tham gia cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống của Zelensky ban đầu được coi như một trò đùa khi ông công bố tư cách ứng viên vào đêm Giao thừa.

Tuy nhiên, tất cả các khảo sát hiện nay đều nghiêng về phía Zelensky và dự báo một sự đại bại đối với Tổng thống đương nhiệm Poroshenko trong bối cảnh dân chúng bất mãn trước tình trạng nghèo đói, tham nhũng và cuộc xung đột chưa chấm dứt ở miền Đông.

Theo khảo sát của Rating hồi tuần này, cách biệt khá lớn: Zelensky có 73% ủng hộ, trong khi ông Poroshenko chỉ ở mức 27%.

Bỏ phiếu cho lựa chọn đỡ tồi hơn, dân Ukraine rơi vào kỷ nguyên bất định dưới tay danh hài? - Ảnh 1.

Vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Vòng bỏ phiếu bắt đầu từ 8h00 và kết quả thăm dò bên ngoài phòng bỏ phiếu dự kiến sẽ có vào khoảng 20h00 (giờ địa phương), tức 0h00 ngày 22/4 (giờ Hà Nội). Kết quả sơ bộ đầu tiên sẽ được thông báo sau đó vài giờ đồng hồ.

Nếu giành chiến thắng, ông Zelensky sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử Ukraine, một đất nước đã phải trải qua 2 cuộc nổi dậy chỉ trong vòng 2 thập kỷ và vẫn đang lún sâu vào cuộc xung đột kéo dài ở miền Đông.

Tuy nhiên, không mấy ai thể hiện sự nhiệt tình cho bất cứ người nào trong 2 ứng cử viên. Theo Guardian, phần lớn cử tri chỉ lựa chọn ứng viên mà họ cho là ít có vấn đề hơn.

Người bỏ phiếu cho ông Poroshenko thì lo ngại về tình trạng thiếu kinh nghiệm của Zelensky và sợ hãi trước khả năng ông này có thái độ mềm mỏng trong việc theo đuổi quan hệ thân thiện với Nga.

"Cháu trai tôi đang chiến đấu nơi tiền tuyến ở Donbass, cái kiểu đất nước gì mà lại đưa một tên hề lên nắm quyền điều hành lực lượng vũ trang trong thời chiến cơ chứ?", Tetiana Hrytsenko nói sau khi bỏ phiếu cho ông Poroshenko sáng 21/4 ở Kiev.

Cũng có người nghi ngờ liệu Zelensky có đảm đương được trách nhiệm nặng nề của vai trò Tổng thống hay không. "Tôi không tin ông ấy sẽ tồn tại lâu nếu đắc cử", Sergiy Fedorets, 62 tuổi nói, "Ông ta không có sự ủng hộ trong Quốc hội. Ông ta sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất".

Trong khi đó, cử tri bầu cho Zelensky lại khẳng định nhiệm kỳ đầu của ông Poroshenko là một sự thất bại và ông này không xứng đáng có thêm 1 cơ hội nữa.

"Hy vọng là một con người đơn giản sẽ hiểu chúng tôi hơn và loại bỏ được hệ thống mà chúng tôi đang có ở đất nước mình", một người ủng hộ Zelensky - Yulia Lykhota cho hay.

"Tình thế giống như khi bạn tới một siêu thị giá rẻ và tất cả hoa quả ở đó đều hỏng. Bạn chỉ đang lục lọi để tìm lấy quả nào ít bị hỏng nhất thôi", Anna, một cử tri Ukraine cho biết cô đã xếp hàng nhiều giờ để đăng ký bầu cử nhưng tới sáng nay vẫn chưa quyết định xem nên ghi tên ai.

Ukraine tiến tới kỷ nguyên bất định

Ukraine hiện đang phụ thuộc vào viện trợ quốc tế và năng lượng của Nga, vì vậy, Tổng thống kế nhiệm của Kiev sẽ có nhiều vấn đề phải giải quyết với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Sự mới mẻ đối với chính trị và phong cách không chính thống khiến Zelensky được so sánh với Tổng thống Mỹ Donald Trump (vốn là doanh nhân) và chính trị gia Italy Beppe Grillo (vốn là danh hài).

Các nhà phân tích cho rằng chương trình chính trị của Zelensky vẫn còn rất mông lung và chưa rõ ai sẽ đảm đương các vị trí chủ chốt trong chính phủ nếu ông đắc cử.

Zelensky gần như chưa tiết lộ được nhiều thông tin về chính sách, cũng như kế hoạch của ông trong trường hợp đắc cử. Nhân vật này chủ yếu vận động tranh cử nhờ vào các đoạn video viral (được chia sẻ nhiều trên mạng internet - PV) và các tiểu phẩm hài độc thoại.

Trước bầu cử 1 ngày, ông Poroshenko đã thể hiện nỗ lực cuối cùng của mình khi van nài dân Ukraine suy nghĩ kỹ trước khi ủng hộ đối thủ của mình.

"Một nhiệm kỳ tổng thống 5 năm không phải là một vở hài kịch mà bạn có thể dễ dàng tắt đi nếu nó không còn thú vị nữa", Poroshenko đăng trên Facebook, "Đó cũng không phải bộ phim kinh dị có thể dễ dàng dừng lại".

Trước đó, hai ứng cử viên đã tham gia vào một cuộc tranh luận qua truyền hình ở sân vận động Olympic của Kiev tối 19/4, tuy nhiên sự kiện này cũng không làm nhiều người thay đổi quan điểm, nhất là khi nó biến tướng thành một cuộc công kích cá nhân, không mấy bàn về chính sách.

Guardian nhận định, có vẻ ông Poroshenko không đưa ra được một cú tấn công cần thiết để làm xoay chuyển tình thế. Sau khi cuộc tranh luận kết thúc, Poroshenko bước xuống, vẫy chào người ủng hộ, và đó cũng có thể là cái vẫy tay tạm biệt ngôi vị tổng thống của ông.

Nếu không có một cú xoay chuyển phút chót ngoạn mục nào xảy ra thì Ukraine đang bước vào một kỷ nguyên bất định mới, dưới quyền của một vị Tổng thống lạ lẫm đầy bí ẩn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại