Củng Lợi: Hào quang sự nghiệp không che nổi bi kịch tình duyên

Hoàng Linh |

Củng Lợi rất thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của cô lại vô cùng gập ghềnh.

Minh tinh Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới

Không ngoa khi nói rằng con đường sự nghiệp của Củng Lợi luôn trải đầy hoa hồng cho đến tận bây giờ.

Từ nhỏ, Củng Lợi đã có mơ ước trở thành một diễn viên, vì thế mà cô rất thích những môn học như âm nhạc và khiêu vũ.

Mặc dù gia đình nhất quyết phản đối không cho Củng Lợi theo nghiệp diễn nhưng cô gái trẻ 20 tuổi ấy vẫn cố gắng thi bằng được vào Học viện Kịch trung ương dù phải trải qua 3 lần thi trượt.

"Gia đình không muốn cho tôi làm diễn viên. Họ cho rằng diễn xuất cũng là một công việc vất vả." Củng Lợi cho đến nay vẫn nhớ đến kỷ niệm khi bị gia đình phản đối việc trở thành diễn viên.

Củng Lợi: Hào quang sự nghiệp không che nổi bi kịch tình duyên - Ảnh 1.

Cơ hội trở thành một diễn viên thực thụ đã đến với Củng Lợi sau khi cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời đóng bộ phim Cao lương đỏ.

Đây là bộ phim đầu tiên mà Củng Lợi tham gia diễn xuất và cũng là phim đầu tiên mà Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn.

Khi công chiếu, Cao lương đỏ đã nhận được rất nhiều lời khen tích cực từ các chuyên gia phê bình. Diễn xuất trong phim của Củng Lợi cũng được đánh giá rất cao dù đây là bộ phim đầu tay của cô.

Tuy không nhận được giải thưởng nào từ vai diễn này nhưng thật sự, Cao lương đỏ là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng đưa Củng Lợi lên đến đỉnh cao của thành công.

Củng Lợi: Hào quang sự nghiệp không che nổi bi kịch tình duyên - Ảnh 2.

Ngay với vai diễn đầu tiên, Củng Lợi đã có được thành công ngoài sự mong đợi. Cô gái trẻ 22 tuổi lúc ấy đã có một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

Hợp tác với Trương Nghệ Mưu có lẽ là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của Củng Lợi.

Những bộ phim của Trương Nghệ Mưu do Củng Lợi đóng chính như Cúc Đậu (1990), Đèn lồng đỏ treo cao (1991), Thu Cúc đi kiện (1992), Phải sống (1994) đã góp phần đưa Củng Lợi lên đến đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành một trong những minh tinh hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc.

Sự nghiệp càng lúc càng thăng tiến, Củng Lợi càng có nhiều bộ phim để đời như Bá vương biệt Cơ (1993), Sự im lặng của bầy cừu (2000), Chuyến tàu Châu Ngư (2002), Hồi ức một geisha (2005), Hoàng Kim Giáp (2006),… Ngoài việc đoạt nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế, Củng Lợi còn được mời làm giám khảo của LHP Cannes, Chủ tịch giám khảo của LHP Venice, LHP Berlin, LHP Quốc tế Thượng Hải,...

Củng Lợi: Hào quang sự nghiệp không che nổi bi kịch tình duyên - Ảnh 3.

Hiện nay, Củng Lợi là một trong những minh tinh Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới.

Hào quang sự nghiệp không che nổi bi kịch tình duyên

Mặc dù thành công như vậy nhưng đường tình duyên của Củng Lợi lại rất gập ghềnh. Khi nhắc đến mối tình của Củng Lợi, người ta nhắc nhiều đến Trương Nghệ Mưu và chồng cũ của cô Huỳnh Hòa Tường.

Còn nhớ khi Củng Lợi mới chỉ là cô gái trẻ có sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, cô đã phải lòng đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Khi ấy, Trương Nghệ Mưu đã có vợ và cả con nữa nhưng Củng Lợi vẫn sẵn sàng trở thành "người thứ 3" bị dư luận chửi rủa.

Trương Nghệ Mưu khi ấy cũng đã vì Củng Lợi mà ly hôn. Nhưng ở bên Trương Nghệ Mưu suốt 8 năm nhưng vị đạo diễn nổi tiếng này lại không cho Củng Lợi một danh phận gì.

Quá đau lòng vì người tình không muốn làm đám cưới, Củng Lợi đã nhất quyết cùng ông chia tay.

Củng Lợi: Hào quang sự nghiệp không che nổi bi kịch tình duyên - Ảnh 4.

Năm 1995, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu "đường ai nấy đi", chấm dứt mối tình 8 năm của họ. Củng Lợi cũng từ chối hàng loạt những bộ phim của Trương Nghệ Mưu.

Khi nỗi đau chia tay với Trương Nghệ Mưu chưa dứt, bên cạnh Củng Lợi lại xuất hiện doanh nhân giàu có Huỳnh Hòa Tường.

Huỳnh Hòa Tường đã say đắm Củng Lợi từ lâu, cũng từng ngỏ ý cầu hôn cô nhưng ông chỉ nhận được cái lắc đầu.

Nhưng Huỳnh Hòa Tường vẫn không nản, ông thường xuyên đến nhà Củng Lợi chơi, giúp đỡ mẹ cô trong công việc gia đình.

Trong một lần về nhà, Củng Lợi nhìn thấy Huỳnh Hòa Tường đang giúp mẹ mình nấu cơm.

Cô lúc ấy mới nhận ra rằng, Huỳnh Hòa Tường thậm chí còn giỏi việc nội trợ hơn cả cô. Mẹ của Củng Lợi khen ngợi Huỳnh Hòa Tường rất nhiều, một phần nào đã tác động lên Củng Lợi.

Những hành động của Huỳnh Hòa Tường sau này đã khiến Củng Lợi cảm động, cô đồng ý cùng vị doanh nhân này kết hôn.

Củng Lợi: Hào quang sự nghiệp không che nổi bi kịch tình duyên - Ảnh 5.

Sau mối tình tan vỡ với Trương Nghệ Mưu, cuối cùng Củng Lợi cũng đã tìm được một bến đỗ mới.

Sau khi kết hôn, Củng Lợi gần như rời xa làng giải trí, ở nhà chăm sóc chồng. Cuộc sống khi ấy khiến Củng Lợi rất hạnh phúc. Nhưng chưa được bao lâu thì việc kinh doanh của Huỳnh Hòa Tường gặp trục trặc lớn, Củng Lợi phải trở lại showbiz đóng phim để giúp chồng.

Những tưởng sau nhiều khó khăn, vợ chồng Củng Lợi sẽ tiếp tục hạnh phúc bên nhau nhưng không phải. Khi công việc của chồng ổn định trở lại, Củng Lợi mới nhận ra họ đã ở bên nhau 11 năm nhưng chưa có con.

Lúc này, Củng Lợi rất muốn sinh con cho Huỳnh Hòa Tường nhưng không thể. Những áp lực xung quanh khiến vợ chồng cô hết sức mệt mỏi.

Kết cục của cuộc hôn nhân 13 năm là một tờ giấy ly hôn.

Củng Lợi: Hào quang sự nghiệp không che nổi bi kịch tình duyên - Ảnh 6.

Cứ nghĩ sẽ có hạnh phúc sau khi chia tay Trương Nghệ Mưu, nào ngờ Củng Lợi lại tiếp tục gặp đau khổ. Nhưng dù đã ly hôn được 7 năm nhưng Củng Lợi và chồng cũ vẫn giữ quan hệ thân thiết, thường xuyên gọi điện hỏi thăm lẫn nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại