Cú vấp mang tên Michael Owen liệu có ám vào ngôi sao đình đám nhất xứ Sương mù?

Liêm Minh |

Cả Premier League đang dùng hết mĩ từ ca ngợi tài năng Harry Kane. Ở tuổi 24, Kane như đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng có thể đấy là đỉnh cao của đau khổ.

Tài năng xây trên đau khổ

Khi còn giữ chức Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, John Adams từng nói: "Tài năng xuất sắc là đứa con của đau khổ". Câu nói trên được đúc kết từ sự khổ lụy của Adams trước khi bước lên được đỉnh cao quyền lực chính trị. Để cho tới hiện tại, Tổng thống Adams vẫn được bầu chọn tốp 10 vị Tổng thống xuất sắc nhất lịch sử Hoa Kỳ.

Đặt câu nói Tổng thống Adams lên bối cảnh Kane hiện tại, phần nào đó hao hao giống. Khi tài năng của Kane cũng được sinh ra từ cái nền đau khổ. Vào tháng 7 năm 2013, trên một diễn đàn của Tottenham, một fan hâm mộ đăng một hồ sơ Kane khi đó 19 tuổi để khuyến khích tranh luận tiềm năng sau này. 

Dù lúc đó, Kane có vài điểm nổi bật với 2 bàn ở FA Cup khi được cho mượn trong màu áo Millwall, và 1 bàn tại World Cup U-20, nhưng hầu hết không ai tin tài năng thực sự của Kane, thậm chí còn cho tiền đạo người Anh chẳng có chút tương lai nào. "Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy thằng nhóc này thi đấu thường xuyên trong màu áo Tottenham", một người viết. 

Một người khác nói: "Đây không phải là một anh chàng đủ khiến cho bạn mơ thấy những màn trình diễn lớn như bất kỳ ai". Còn đối với Matt Wallace - người bán vé mùa cho Norwich thời điểm Kane được cho mượn tại đây nói trên FourFourTwo: "Tôi thấy anh ấy không tuyệt vời cho lắm. Anh ta thường vật lộn với quả bóng mà không có bất kỳ sự đe dọa nào trước khung thành đối phương".

Cú vấp mang tên Michael Owen liệu có ám vào ngôi sao đình đám nhất xứ Sương mù? - Ảnh 1.

Kane từng phải trải qua những tháng ngày đầy khó khăn tại Tottenham.

Cũng phải thôi, một cầu thủ không có sự phát triển về thể chất như bạn bè cùng trang lứa lấy gì phát triển được. Dưới bàn tay HLV đội trẻ Tottenham là Alex Inglethorpe, mọi yếu tố Kane đều thua đồng đội. Sức khỏe không bằng, tốc độ không nhanh, nhạy bén dứt điểm không có. Và việc Spurs cho Kane mượn hết đội bóng này đến đội khác xem như "đánh canh bạc" khi thay đổi được thì tốt, không xem như bỏ đi. 

Ngay chính bản thân Kane cũng từng hoài nghi khi mọi thứ nếu tiếp tục vậy hoài, ước mơ trở thành tiền đạo hàng đầu nước Anh sẽ chấm dứt: "Tuổi 19, bạn sẽ nghi ngờ bản thân nếu đặt vào tình cảnh như tôi. Nếu bạn không được thi đấu thường xuyên, bạn sẽ chơi Tottenham như thế nào? Bằng niềm tin ư?"

Có lúc, Kane được đánh giá chẳng bao giờ khá nỗi, và ước mơ trở thành "Teddy Sheringham phiên bản mới" xem như chấm dứt trong tiền đạo sinh ra ở vùng Walthamstow (London). Đúng thời khắc tuyệt vọng nhất, Mauricio Pochettino đóng vai trò "ánh sáng cuối đường hầm" đối với Kane. Việc được Tottenham bổ nhiệm, chiến lược gia người Argentina như cứu rỗi cuộc đời tiền đạo người Anh.

Giống như ông thầy Marcelo Bielsa, Pochettino rất "mát tay" trong việc nhào nặn những viên ngọc thô. Với triết lý bóng đá pressing tấn công cao độ, Pochettino khiến Kane từ chậm chạp phải nhanh nhất có thể. Từ dứt điểm không tốt, trở nên nhạy bén khác thường. Nếu như các đồng đội khác chỉ tập một bài tập cụ thể trong thời gian cố định, Kane phải gấp đôi họ. 

Hầu như không có buổi tập nào Pochettino dành cho Kane là khỏe cả: "Ông ấy thay đổi mọi thứ, nhiều lúc mệt nhoài cả người nhưng Mauricio vẫn bắt tôi nuốt trọn bài tập. Đối với tôi, ông ấy như người thầy và là người thân trong gia đình".

Pochettino thời điểm đó đúng trước 2 lựa chọn, có thể chọn người khác thay Kane hoặc kiên định mục tiêu đề ra. Rốt cuộc, lựa chọn kiên định của Pochettino đã đúng. Từ một cầu thủ như bỏ đi, Kane "lột xác" trở thành tiền đạo số 1 nước Anh. Và từ một cầu thủ như bỏ đi, Antonio Conte định giá Kane ở mức 100 triệu bảng. 

Diego Maradona nói Napoli muốn tìm cầu thủ như ông, hãy ký hợp đồng với Kane. Riêng ông thầy Pochettino so sánh Kane với "Vua sư tử" Gabriel Batistuta.

Cú vấp mang tên Michael Owen liệu có ám vào ngôi sao đình đám nhất xứ Sương mù? - Ảnh 2.

Kane đang là siêu sao đắt giá bậc nhất của Premier League.

Tương lai có thể sống trong tiếc nuối

Chứng kiến phong độ Kane, huyền thoại Alan Shearer dự đoán ngày nào đó Kane cũng sẽ khoác Real Madrid hoặc Barcelona. Không lạ cho quan điểm từ Shearer, bởi bất kỳ cầu thủ nào được lọt vào "mắt xanh" của hai gã khổng lồ La Liga đều hãnh diện cho đẳng cấp đạt được. 

Nhưng từ đây nảy sinh ra vấn đề là liệu khi chuyển sang đội bóng khác, Kane có giữ được phong độ như hiện tại, hay đi vào "vết xe đổ" của Michael Owen? Chói sáng không nói gì, nhưng không hãy nhớ lại tấm gương Owen. Tuổi 18, ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool, còn trong màu áo tuyển Anh tại World Cup 1998, Owen "nổ súng" vào lưới Romania. 

Đoạt Quả bóng vàng châu Âu, và trở thành Vua phá lưới Premier League 2 mùa liên tiếp ở tuổi 22. Đến khi sang Real Madrid thì sao? Owen chỉ còn cái bóng chính mình. Ở đây không thể nói Owen không đạt được đẳng cấp như Zinedine Zidane, Luis Figo hay Raul Gonzalez… mà là nhiều lý do khác. 

Cựu HLV Carlos Queiroz của Real từng nói: "Owen đã không còn chính mình khi đến đây, anh ấy không thể thích nghi với bầu không khí tại Real". Mặt khác thời điểm đó, Real sở hữu hai tiền đạo hàng đầu Raul và Ronaldo, nên việc Owen rời Real sau đó cũng thuận theo lẽ tự nhiên.

Bài học Owen trước mắt, còn nếu muốn cận cảnh hơn, hãy nhìn Gareth Bale. Từ chỗ được kỳ vọng thay thế C.Ronaldo, hiện tại Bale có khác gì "phế nhân". Đặt giả thuyết chọn Barcelona, Kane có bước qua được cái "bóng" quá lớn của Messi và liệu hòa nhập được lối chơi của đội chủ sân Nou Camp hay không? Đấy mới là vấn đề.

Cú vấp mang tên Michael Owen liệu có ám vào ngôi sao đình đám nhất xứ Sương mù? - Ảnh 3.

Liệu Kane có đi vào vết xe đổ của Owen?

Không ai nói Kane không cố gắng để giỏi, nhưng cố gắng thôi không đủ khi cần chút may mắn và gặp thời. Ronaldo may mắn như hiện tại để có thể đạt 5 QBV là sinh cùng thời với Messi. Vì Ronaldo luôn nhìn Messi để phấn đấu. Vậy nếu qua Real hoặc Barca, Kane sẽ nhìn ai để cố gắng đây? Và liệu ở đó, có HLV nào đủ can đảm để xây dựng lối chơi quanh Kane nhằm giúp Kane tỏa sáng?

Hướng khác, như Kane nói sẽ ở lại Tottenham khi đang đang hạnh phúc tại đây. Song như vậy khác gì chôn vui ước mơ khi có được đẳng cấp nhất định. Ngày xưa C.Ronaldo cũng nói như thế với Man United, nhưng Alex Ferguson cũng chỉ thuyết phục tiền đạo người Bồ Đào Nha ở lại sân Old Trafford đúng thêm 1 năm. Robin van Persie "thề thốt" với Arsenal, trước khi chịu không nỗi chuyển sang Man.United chỉ vì khao khát danh hiệu đấy thôi.

Bây giờ, Kane có thể nghĩ mình giống Steven Gerrard dành trọn cuộc đời cho Liverpool. Nhưng sau này chưa biết thế nào, khi danh hiệu như ma lực đủ khiến ai đó thể phản bội lại lời thề. Ở chuẩn mực nào đó dù có tài giỏi mấy, nhưng nếu không có danh hiệu cùng Tottenham cũng chẳng mấy ai thừa nhận Kane vĩ đại cả. Khi cái nhìn cho một giá trị trong bóng đá luôn xuất phát từ danh hiệu.

Quá khứ George Best từng nói: "Ở đỉnh cao, lúc nào bạn cũng sẽ đối mặt với đau khổ của cái đỉnh cao". Vâng, Kane sẽ đối mặt với điều đó. Đỉnh cao của Kane sẽ bị thách thức bởi cám dỗ - tham vọng và lòng chung thủy. Chọn con đường nào đi chăng nữa, Kane cũng sẽ tiếc nuối nếu mọi thứ xa rời mong đợi!

Video màn trình diễn của Ronaldo và Kane ở giải quốc nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại