Cú "troll" độc nhất vô nhị của Tổng thống Mỹ Obama

Thừa Phong |

Bên cạnh tài hùng biện, những trò đùa của ông Obama cũng rất đặc biệt.

Tất đỏ và tất trắng

Một ngày tháng Mười năm 2005, Obama - khi đó còn chưa trở thành Tổng thống Mỹ - đến văn phòng trong trạng thái vui vẻ lạ thường.

Ông đi thẳng tới chiếc bàn dành cho Jon Favreau, người chắp bút cho những bài diễn văn của mình, với một nụ cười bí ẩn. Vị Tổng thống tương lai lấy một chiếc chổi nhỏ quét sạch mọi thứ trên bàn.

Cú troll độc nhất vô nhị của Tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 1.

Tổng thống Obama và Jon Favreau.

Trong bóng chày, từ sweep (quét sạch) dùng để chỉ chiến thắng mà không để thua một trận nào. Chính vì thế ông Obama đã dùng chiếc chổi để "sweep" bàn của Jon Favreau.

Mọi người xung quanh ngẩn ra, nhưng Jon Favreau thì biết thừa lí do tại sao. Tại giải Bóng chày nhà nghề Mỹ năm đó, đội Chicago White Sox đã thắng Boston Red Sox tới 3-0 chung cuộc.

Mà Chicago White Sox, với biệt danh "Tất trắng" vốn là đội bóng chày yêu thích của ông Obama. Ngược lại, Jon Favreau lại dành tình yêu cho "Tất đỏ" Boston Red Sox.

Đó là lần đầu tiên sau 12 năm, "Tất trắng" hạ gục được đối thủ nặng ký với cách biệt 3 trắng như vậy. Dễ hiểu sao ông Obama lại vô cùng vui sướng.

Về phần Jon Favreau, do đã quen với tính cách hài hước của người đứng đầu Nhà trắng trong tương lai nên anh cũng chẳng lấy đó làm khó chịu.

Sau này, khi ông Obama tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, Jon Favreau là một nhân vật có nhiều đóng góp. Anh trở thành người trẻ tuổi thứ hai trong lịch sử nước Mỹ đảm nhận trọng trách viết diễn văn cho Tổng thống.

Thậm chí, ông Obama còn dùng cụm từ "người có thể đọc ý nghĩ của tôi" để nói về Jon Favreau.

Cổ động viên số một

Tại CLB Chicago White Sox, Tổng thống Obama được gọi là "Cổ động viên số một". Người đứng đầu Nhà trắng rất quan tâm tới các trận đấu của đội.

Cú troll độc nhất vô nhị của Tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 3.

Ông Obama mặc chiếc áo của Chicago White Sox.

Hồi năm 2009, ông từng gọi điện tới khen ngợi Buehrle sau khi anh này thể hiện phong độ ấn tượng trong cuộc đọ sức với Rays. Cầu thủ nổi tiếng của Chicago White Sox lúc đó rất bất ngờ và chỉ kịp thốt lên: "Tôi vẫn đang sốc lắm. Cảm ơn ngài rất nhiều".

Một năm sau, "Tất trắng" đã đến tận Washington thăm "Cổ động viên số một". Tổng thống Obama tay bắt mặt mừng với các cầu thủ, vui vẻ nhận chiếc áo đấu của CLB.

Đôi khi, vị Tổng thống Mỹ cũng khiến các fan hâm mộ xôn xao. Năm ngoái, ông lên tiếng ủng hộ Chicago Cubs trong cuộc đua giành chức vô địch giải Bóng chày nhà nghề Mỹ sau khi Chicago White Sox bị loại.

Cú troll độc nhất vô nhị của Tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 4.

Người đứng đầu Nhà trắng bày tỏ sự ủng hộ với Chicago Cubs.

Mà ở thành phố Chicago, White Sox và Cubs vốn là "đại kình địch". Mỗi trận đấu giữa họ quyết liệt chẳng kém derby Madrid, Manchester hay Milan trong bóng đá.

Tiếc rằng, mong muốn của Tổng thống Obama không thành hiện thực. Chicago Cubs gục ngã trước New York Mets ở "ngưỡng cửa thiên đường" và lỗi hẹn với ngôi vương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại