Cứ khi đại hội đảng Triều Tiên họp, PV nước ngoài lại "biến mất"

Đức Huy |

Hơn 100 phóng viên nước ngoài đã tới Triều Tiên để tác nghiệp tại sự kiện lớn nhất nước này trong hàng thập kỉ, nhưng rốt cục họ chỉ được đi quanh Bình Nhưỡng ngắm cảnh.

Trước thềm đại hội đảng Lao động lần thứ VII, Triều Tiên đã cho phép hơn 100 phóng viên nước ngoài tới tác nghiệp để tuyên truyền thông tin về đại hội tới người dân toàn cầu.

Tuy nhiên, theo phóng viên thường trú của hãng thông tấn AP tại Bình Nhưỡng, ông Eric Talmadge, thì trong các phiên họp của đại hội diễn ra tại Nhà Văn hóa 25/4, chỉ có phóng viên Triều Tiên được tác nghiệp, và các hãng tin nước ngoài chỉ còn cách sử dụng lại thông tin của truyền thông nước chủ nhà.

Trong lúc những quyết định và tuyên bố quan trọng được lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra trước hơn 3.400 đại biểu có mặt tại các phiên họp, thì tất cả các phóng viên nước ngoài còn đang bận đi... ngắm cảnh, trong khuôn khổ các tour du lịch Bình Nhưỡng do quan chức Triều Tiên sắp đặt sẵn.

Vậy là thay vì phải tác nghiệp, cánh phóng viên ngoại quốc đã được tận hưởng một tour du lịch miễn phí vòng quanh Bình Nhưỡng.

Di chuyển trên chiếc tàu điện ngầm công nghệ mới nhất của Triều Tiên, họ được đưa tới "chiêm ngưỡng" bệnh viện, nhà máy, trang trại, ngồi uống bia trên phố, và tới thăm nơi "chôn rau cắt rốn" của nhà sáng lập Kim Nhật Thành.

Đại hội đảng Triều Tiên sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới, và từ giờ đến lúc đó nếu không có gì thay đổi, "cách tốt nhất để phóng viên nước ngoài đưa tin về đại hội là qua TV trong phòng khách sạn" - ông Talmadge viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại