Tranh cãi trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hương Trà |

Sáng này (11/6), hình ảnh nhiều thí sinh dự thi vào lớp 10 phải vội vã thay quần mới được vào thi tại nhiều điểm thi đang trở thành chủ đề bàn luận trong ngày.

Sáng nay, các thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tại điểm thi ở trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và 1 vài điểm thi khác, do nhiều em không nắm vững nội quy, quy chế nên đã tạo ra những tình huống "dở khóc dở cười".

Những em học sinh không mặc đúng trang phục bị giám thị yêu cầu đứng ở ngoài và chờ người nhà tới đưa đồ để thay.

Câu chuyện hài hước ngày đầu của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã tạo nên những luồng tranh luận trái chiều sôi nổi trên nhiều diễn đàn, fanpage...

"Quy định có phải cứng nhắc quá không? Nhiều em cũng đâu mặc đồ thiếu vải phản cảm, quần short đều dài qua đầu gối mà.

Giả sử người nhà các em mặc sai trang phục dự thi không tới kịp thì các em sẽ phải bỏ kỳ thi này sao? Thiết nghĩ các quy định cũng cần mềm và nới lỏng trong 1 vài trường hợp cần thiết", thành viên Huy Dương bình luận.

Nhiều em học sinh phải gọi người nhà tới mang đồ để thay rồi mới vào phòng thi.

Nhiều em học sinh phải gọi người nhà tới mang đồ để thay rồi mới vào phòng thi (nguồn ảnh: Kenh14/TTVN).

"Các em còn nhỏ, thời tiết lại nắng nóng như thế này, mặc quần short dài qua đầu gối nhìn cũng nghiêm chỉnh, đâu cần khắt khe quá như vậy. Biết là quy định đặt ra từ trước, nhưng cũng có thể thay đổi trong 1 vài trường hợp có thể chấp nhận được.

Điều quan trọng là tâm lý thi của các em được thoải mái và được vào thi đúng giờ", thành viên Mai Hoa bình luận.

"Cá nhân mình thì thấy hãy mặc sao cho thoải mái nhất, không kệch cỡm quá là được. Cuộc thi vốn đã tạo áp lực cho các em lắm rồi, đôi khi ăn mặc thoải mái tự nhiên như đi chơi cũng khiến giảm áp lực đấy chứ?

Em nào cũng sơ mi, quần bò, quần đen nghiêm túc, cảm thấy ngột ngạt và áp lực hơn rất nhiều. Đó là cảm nhận riêng của mình!", đó là ý kiến của thành viên Hòa Thành.

(Nguồn ảnh: Kenh14/TTVN).

(Nguồn ảnh: Kenh14/TTVN).

Không đồng tình với những ý kiến ở trên, thành viên Linh Nga cho rằng các em học sinh cần phải nghiêm chỉnh thực hiện những quy định dù nhỏ nhất.

"Đã là quy định được đặt ra thì các em cần phải học cách chủ động thực hiện nó một cách nghiêm chỉnh. Đó cũng là một bài học quan trọng mà các em cần phải học, không chỉ là những kiến thức trên sách vở".

"Trước mỗi cuộc thi, các thầy cô đều phổ biến quy chế thi. Các em quá chủ quan khi không chủ động nắm hết quy định và thực hiện nên mới tự đặt mình vào những tình huống dở khóc dở cười như thế", thành viên Quốc Bảo bình luận.

"Lỗi không nghe quy chế là thuộc về phía học sinh, trong khi người ta đã phỗ biến rồi. Chuyện dở khóc dở cười cũng do mình mà ra.

Trước mình đi thi, kì thi nào cũng rất là cẩn thận. Kiến thức là một phần nhưng tối trước khi thi bao giờ cũng sắp sẵn quần áo để sáng đỡ phải nghĩ là mặc gì, kiểm tra hết dụng cụ, giấy tờ cần thiết bỏ vào túi sáng chỉ cần xách đi thôi.

Còn nghĩ trước là sáng sẽ ăn gì, trưa ăn ở đâu cho tiện và an toàn. 2 kỳ thi quan trọng là cấp 3 và đại học đều được bố đưa đi, còn nghiên cứu đường trước luôn cơ, để không bị lạc, đi sớm không bị muộn thi.

Ngày bé có lần để quên sách vở ở nhà, bố cũng dạy ở trường mình học luôn. Gọi cho bố mang đến, bố cũng mang nhưng mình thì bị quát cho một trận. Nhớ ghê lắm, nên ít quên đồ", thành viên Thu Vân chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.

Trong khi thành viên Hà Mã cho rằng, ngay hôm đến nhận điểm thi, quy định về trang phục cũng cần phải áp dụng để các thí sinh nhớ rõ hơn: "Chỗ mình, hôm qua nhận trường nhận lớp, người ta đã bắt học sinh về thay quần thay áo rồi.

Mình thấy tuy rằng hôm qua không phải ngày thi, nhưng làm như vậy, các em đi thi sẽ nhớ quy định hơn, hiệu quả hơn là phát biểu trên bục thôi. Bắt thực hiện nội quy vào 1 ngày ít quan trọng nhất sẽ khiến các em nhớ làm vào ngày quan trọng hơn".

Còn thành viên Tiểu Bằng lại ý kiến rằng dù không có quy định cụ thể về trang phục thì các em học sinh cũng cần nhận thức được tầm quan trọng của cuộc thi và mặc đồ phù hợp: "Sao đi thi mà lại mặc quần đùi áo thun.

Thật sự không phải khắt khe nhưng đi thi chứ không phải đi chơi, dù không nghe quy định nhưng rõ ràng đó là điều hiển nhiên rồi, không cần nói cũng biết.  Giả sử vô một phòng thi mà nhố nhăng đủ các thể loại quần áo, nghĩ thôi đã thấy..."

"Nên tập thói quen đi đến những nơi nghiêm túc như đi học, đi thi, phỏng vấn xin việc...thì làm ơn ăn mặc cho đàng hoàng một chút.

Cái áo không làm nên thầy tu nhưng nó cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, có ý thức của các bạn", thành viên Cáo Tuyết cũng đồng quan điểm với Tiểu Băng.

Các em học sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ văn trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chiều nay, các em sẽ bước vào môn thi còn lại của kỳ thi, môn Toán với thời gian làm bài là 120 phút và hy vọng những sự cố tương tự này sẽ không tiếp tục tái diễn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại