Tranh cãi gay gắt trên facebook nhà hảo tâm "đòi tiền" tài xế Hậu

Hương Trà |

(Soha.vn) - Một nhà hảo tâm đang tỏ ra tức giận khi không nhận lại được số tiền đã quyên góp cho lái xe hậu - người bị hôi của vào ngày 4/12 vừa qua.

Theo báo chí đưa tin, sau khi Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam cho biết anh Hậu - lái xe trong vụ hôi của tại Biên Hòa, Đồng Nai, không phải bồi thường thiệt hại đối với sản phẩm bia của công ty, thì anh đã quyết định đến ngân hàng làm thủ tục trả lại toàn bộ số tiền mà hơn 400 mạnh thường quân chuyển cho anh qua tài khoản trong thời gian qua.


	Cảnh hôi của đáng xấu hổ tại Biên Hòa, Đồng Nai

Cảnh hôi của đáng xấu hổ tại Biên Hòa, Đồng Nai

Tuy nhiên, cho tới thời điểm nay một trong số những nhà hảo tâm cho rằng mình vẫn chưa thể nhận lại được số tiền đã ủng hộ anh Hậu trước đó. Người này có cung cấp số tài khoản để minh chứng, nhưng sau khi kiểm tra, ngân hàng xác nhận số tài khoản mà "mạnh thường quân" này cung cấp không khớp với tài khoản đã ủng hộ anh Hậu. 

Vụ việc ngày càng trở nên rắc rối khi có rất nhiều ý kiến gọi nhà hảo tâm này là kẻ lừa đảo, kẻ định tranh thủ "hôi tiền" của người gặp nạn, không gửi tiền ủng hộ mà lại muốn "đòi" lại tiền... Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là nhà hảo tâm nói trên đã lên facebook bày tỏ sự tức giận trước hành động và cả những phát biểu của tài xế Hậu trên các phương tiện truyền thông đại chúng.


	Nhà hảo tâm lên facebook bày tỏ sự bức xúc

Nhà hảo tâm lên facebook bày tỏ sự bức xúc

""Anh Hậu kể có một người gọi điện cho anh "xin" bồi hoàn lại 9 triệu đồng trong tổng mức quyên góp 10 triệu đồng. Người này có cung cấp số tài khoản để minh chứng nhưng sau khi kiểm tra, ngân hàng xác nhận số tài khoản mà "mạnh thường quân" này cung cấp không khớp với tài khoản đã ủng hộ anh Hậu" (Vnexpress)

Sao anh Hậu không để em yên vậy anh. Em có phải dân lừa đảo đâu mà chuyển tiền rồi lại nói không chuyển?

Lúc chiều anh Hậu gọi phone, anh lại tiếp tục kiểu ghi âm và hỏi lại số tài khoản, anh hỏi em số tài khoản lần này là lần thứ 6 rồi đấy. Anh Hậu nói sao kê không có số tài khoản nào chuyển 10 triệu cả? Chỉ có 10 triệu 200 và 10 triệu 300 thôi. Vậy ra mình nói láo sao ta? Mình lừa đảo sao trời? Mình có đoạn ghi âm anh nói về điều này.

Sau khi nói điện thoại, mình còn muốn chắc ăn, mình gọi lại ngân hàng Vietcombank Tây Ninh để check lại, bên VCB báo đã trừ số tiền rồi. Mình còn hỏi anh đã chắc chưa? Thì anh bên VCB nói sẽ gọi hỏi bên Sacombank liền.

Sau khi hỏi xong, anh trả lời, số tiền đã vào tài khoản anh Hậu lúc 9g45 sáng ngày 12/12. Bạn nào làm bên Sacombank có thể check tài khoản mà đúng không? Thế thì giúp mình xem lại nhé.

Báo viết không cần phải chứng thực gì sao? Chỉ nghe từ 1 phía và muốn viết gì thì viết? Tổn hại danh dự mình ghê gớm. Mình đã ghi âm cuộc gọi lúc chiều nay để chứng minh là mình không giả danh từ thiện và anh bạn mình cũng không ở đó đến khuya, và mình nói với anh Hậu là mình không lấy lại số tiền 10 triệu đồng. Đoạn ghi âm sẽ cho mọi người nhận thấy nhiều điều.

Mấy bạn phóng viên cần thì liên hệ mình đưa nhé, mình không post lên đây để share tràn làn và kéo sự việc đi xa hơn. Quá mệt mỏi với anh này nhé. Những việc anh cung cấp với báo chí để chứng minh điều gì vậy anh Hậu?" - Nội dung đoạn chia sẻ được đăng tải trên trang cá nhân của nhà hảo tâm.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn chia sẻ của nhà hảo tâm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi từ phía cộng đồng mạng. Thậm chí nhiều ý kiến tỏ ra cảm thông trước sự bức xúc của nhà hảo tâm và không ngừng có những lời lẽ chỉ trích tài xế Hậu là người tráo trở. Hay có những ý kiến đồn đoán rằng có người đứng đằng sau "giật dây" anh Hậu...


	Những comment bức xúc, chỉ trích tài xế Hậu

Những comment bức xúc, chỉ trích tài xế Hậu


	Có người còn cho rằng có kẻ thứ 3 đừng đằng sau giật dây tài xế Hậu

Có người còn cho rằng có kẻ thứ 3 đừng đằng sau giật dây tài xế Hậu

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những người bình tĩnh suy xét, phân tích vấn đề để nhà hảo tâm và những người chỉ trích tài xế Hậu có thể nhìn nhận vấn đề một cách tích cực, khả quan hơn.

"Tớ nghĩ bạn nên thông cảm cho anh ấy. Thực ra việc in sao kê, chuyển khoản đối với chúng mình là rất đơn giản nhưng với người lao động chân tay, không biết tới cái TK bank là gì như họ là 1 việc quá sức, mà đôi khi nhân viên ngân hàng họ không nhiệt tình hoặc nhầm lẫn cũng nên. Đồng thời việc người nghèo được nhận 1 lúc 228 triệu đồng, với tận 428 giao dịch thì câu chuyện họ mất bình tĩnh, quên nhớ tùm lum có lẽ cũng dễ hiểu và có thể thông cảm đượch, vì vậy đừng vội kết luận là anh ta có ý đồ gì đó. Còn nếu bạn có thể bỏ qua câu chuyện này mà tập trung vào các dự án từ thiện khác có lẽ sẽ tốt hơn cho nhiều người nghèo khác cũng như với chính anh Hậu và bạn, vì dù sao thì cuối cùng anh ấy cũng đã trả lại rồi. Tớ có suy nghĩ như vậy, nếu ko phải bạn bỏ qua nhé". - ý kiến của một cư dân mạng.


	Cũng có những ý kiến tỏ ra thông cảm với hành động của tài xế Hậu.

Cũng có những ý kiến tỏ ra thông cảm với hành động của tài xế Hậu.

Cho đến nay, vụ việc này vẫn đang gây nên những cuộc tranh luận trái chiều trên mạng xã hội, ai đúng ai sai, ai nhầm lẫn vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại